Bí mật bên trong lâu đài tráng lệ của ông chủ Playboy ở Holmby Hills, Los Angeles, California

Chỉ có những người đã sống trong dinh thự đó mới có thể biết được những góc khuất, sự đen tối đằng sau cuộc sống tưởng chừng như tráng lệ của ông chủ Playboy.

Bí mật bên trong lâu đài Playboy của các nàng mẫu nóng bỏng

Sau hơn 4 thập niên, lâu đài thỏ Playboy từng bước trở nên nổi tiếng trong thế giới Hollywood bằng uy tín của huyền thoại 80 tuổi Hugh Hefner, ông chủ tạp chí người lớn Playboy.

Charlie Sheen, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell… là những ngôi sao từng được Hugh mời đến dự tiệc cùng dàn chân dài. Với những ai may mắn được mời dự tiệc sẽ được đảm bảo bằng rượu champagne hảo hạng và được đón tiếp bằng dàn “hậu cung” với hàng loạt các cô đào tóc vàng nóng bỏng.

Bí mật bên trong lâu đài Playboy của các nàng mẫu nóng bỏng - Ảnh 1.
Dinh thự của tạp chí Playboy nằm ở Holmby Hills, Los Angeles, California, Mỹ.

Thế nhưng trong một dinh thự xa hoa tráng lệ, không phải tất cả mọi thứ đều là nhung lụa. Chỉ có những người đã sống trong dinh thự đó mới có thể biết được những góc khuất, sự đen tối đằng sau cuộc sống tưởng chừng như tráng lệ của ông chủ Playboy.

Cái giá phải trả khi làm “thỏ nhí”

Holly Madison, cựu người mẫu Playboy và cũng là người tình được sủng ái nhất của Hugh Hefner đã công khai những chuyện bên trong lâu đài nhằm cảnh báo các cô gái trẻ. Holly Madison từng là ngôi sao trong series phim truyền hình thực tế Girls Next Door.

Bí mật bên trong lâu đài Playboy của các nàng mẫu nóng bỏng - Ảnh 2.
Cựu người mẫu Playboy, Holly Madison đã tiết lộ những bí mật bên trong cuộc sống xa hoa tại lâu đài Playboy của ông chủ kiêm người tình Hugh Hefner.

Madison được phát hiện bởi Hefner năm 21 tuổi khi cô còn là sinh viên, đang tham gia cuộc thi áo tắm bikini. Trùm Playboy đã mời cô đến tham gia buổi tiệc tại lâu đài thỏ, từ đó về sau cô nàng tóc vàng “siêu vòng một” đã trở thành khách mời thường xuyên của nơi đây.

Tháng 8 năm 2001, cô chính thức trở thành nàng thỏ “chân dài” khi chuyển về sống tại lâu đài Playboy.

Trong cuốn tự truyện “Down the Rabbit Hole” ra mắt năm 2015, cựu mẫu sinh năm 1979 đã tiết lộ những bí mật đen tối nhất liên quan đến cuộc sống ở dinh thự Playboy. Holly thừa nhận mình từng sống trong thế giới “màu hồng” của Hefner 7 năm (2001 – 2008) trước khi chính thức rời khỏi.

Bí mật bên trong lâu đài Playboy của các nàng mẫu nóng bỏng - Ảnh 3.
Holly từng sống trong dinh thự Playboy 7 năm và là người tình được Hugh Hefner sủng ái nhất.
Bí mật bên trong lâu đài Playboy của các nàng mẫu nóng bỏng - Ảnh 4.
Tuy nhiên, cuộc sống này khiến Holly bị trầm cảm và sau khi rời khỏi, cô viết cuốn sách tiết lộ những bí mật đen tối nhất tại đây.

Mỹ nhân tóc vàng gọi quãng thời gian sống ở đây là “cơn ác mộng”.

Áp lực từ các luật lệ hà khắc do ông chủ Playboy đặt ra cùng những trò ghen tuông, đấu đá, đâm thọc sau lưng của các “nàng thỏ” từng khiến cô tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn tự tử.

Chiến lược kiểm soát phụ nữ của ông trùm Playboy cũng bao gồm việc châm chích cho các “chân dài” đấu đá lẫn nhau.

Hug Hef lưu giữ hình ảnh tất cả các cô gái từng ở tại lâu đài thỏ. Ông đánh giá ngoại hình và độ hở hang của các nàng, sau đó, ghi chú loại A, B hoặc C và lưu trữ trong quyển sổ cất nơi văn phòng.

“Ông ta thích sự kịch tính. Nó tạo cho ông ta cảm giác ông là điều được khao khát nhất và phải tranh giành để có được. Ông ta đã xoay vòng các cô gái đến với ông từ trước khi có tôi.

Ông luôn có cách nắm bắt phụ nữ, như chu cấp 1.000 USD để mua sắm quần áo và mỹ phẩm mỗi tuần hoặc chi trả tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi cũng từng sửa mũi bằng tiền của ông”,Madison cho biết.

“Tôi sống trong đó một vài năm và dần mắc chứng trầm cảm. Tôi luôn cố gắng để trở thành một người bạn gái tuyệt vời bởi Hugh luôn thích những cô gái trẻ đẹp nhất. Tôi nỗ lực để giành được hạnh phúc, nhưng càng cố tôi càng cảm thấy chán nản và muốn kết liễu cuộc đời.

Tôi vừa khóc vừa van nài Hugh cho tôi gặp một bác sĩ tâm lý nhưng ông ấy nhất quyết nói không. Hugh cho rằng bác sĩ tâm lý sẽ chỉ khuyên tôi rời khỏi nơi đó và tốt hơn hết tôi nên gặp thư ký của ông ta”.

Sau một thời gian dài chịu đựng, Holly quyết định cắt đứt mối quan hệ với Hugh. Cô cho biết Hugh đã cố gắng tìm mọi cách để giữ cô ở lại và tuyên bố sẽ cho cô 3 triệu USD sau khi chết. Thế nhưng người tình từng được sủng ái số 1 của Hug Hefner đã không thể chấp nhận nổi cuộc sống ở biệt thự và quyết tâm ra đi.

Chấp nhận dùng thuốc kích thích vì tiền?

Đấy là câu chuyện của Holly Madison nhưng cô không phải là người duy nhất lên tiếng vạch trần sự thật trong dinh thự nguy nga của ông chủ Playboy. Chính vì vậy mà cho dù Hugh Hefner có giàu có hay quyền lực đến đâu thì cũng không thể bưng bít được hết những sự thật mà ông đã gây ra.

Hơn 5 năm trước (11/6/2011), ông trùm Playboy từng bị người tình Crystal Harris bất ngờ huỷ đám cưới, không phải vì cô dâu kém chú rể 60 tuổi. Sự việc khiến ông mất ít nhất 250.000 USD vì bị huỷ cưới.

Crystal Harris từng tâm sự với bạn rằng, chuyện chăn gối của họ khá lạnh lùng và làm “chuyện ấy” có một lần và kết thúc sau 2 giây.

Bí mật bên trong lâu đài Playboy của các nàng mẫu nóng bỏng - Ảnh 5.
Hugh Hefner liên tục bị các người đẹp tố “sinh lý yếu” và phải dùng thuốc kích thích để “vui vẻ” trong mỗi buổi tiệc ở lâu đài Playboy.

Jill Ann Spaulding, một người mẫu từng chứng kiến các bữa tiệc tùng cho biết Hef có sở thích quái dị. Cô đã được mời qua đêm tại lâu đài trong ít ngày và tham gia cùng buổi ăn chơi bí mật tại đây.

Theo Spaulding, đã có đến 12 nàng thỏ “phục vụ” ông trùm trong đêm, người nhập cuộc mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. “Sẽ chẳng có biện pháp bảo vệ hay bất kỳ đợt khám phụ khoa nào cả”, Ann Spaulding cho biết.

Trong cuốn hồi ký của người tình một thủa với ông Hugh Hefner, cô Isabella St James – chân dài Ba Lan sinh năm 1975 cũng cho biết, ông trùm Playboy phải sử dụng một lượng lớn Viagra mới có thể “hành sự”.

Bí mật bên trong lâu đài Playboy của các nàng mẫu nóng bỏng - Ảnh 6.

Khoảng nửa đêm, Hef bắt đầu dùng chất kích thích và yêu cầu các “thỏ con” phải đến đúng giờ, vì nếu lố giờ ông sẽ không đủ khả năng nữa.

Thậm chí có những lần ông trùm bắt các cô gái phải uống rượu có pha chất kích thích Quaaludes, một loại thuốc an thần phổ biến trong thập niên 70 để khơi gợi “cảm hứng”.

Các buổi “tiệc tùng” thường kết thúc khoảng 1 giờ sáng. Đây là thời điểm duy nhất các cô gái có thể trốn đi chơi cùng đàn ông hoặc người nổi tiếng, nhưng phải cố gắng tránh bi camera an ninh ghi hình và hiện diện ngay cửa phòng Heff vào sáng hôm sau.

Được biết, trong lâu đài Playboy thường có từ 3 tới 15 cô gái và họ được phát tiền tiêu vặt vào thứ 6 hàng tuần, và đó là động lực để những mỹ nhân này ở lại đây.

Nhưng họ phải sống theo một quy tắc giống như trong cấm cung – từ 21h không ai được phép ra ngoài, chỉ tối thứ 4 và thứ 6 được đi chơi thâu đêm với ông Hugh Hefner.

Theo đó, lệnh giới nghiêm dành cho các nàng thỏ là 21h. Họ không được phép trở về nhà muộn hơn. Luật này khiến nhiều người bất ngờ bởi Playboy Mansion vốn nổi tiếng là chốn ăn chơi, thác loạn.

Bí mật bên trong lâu đài Playboy của các nàng mẫu nóng bỏng - Ảnh 7.
Động lực giúp các cô gái đánh đổi nhiều thứ để ở lại lâu đài Playboy chính là tiền tiêu vặt được phát vào sáng thứ 6 mỗi tuần.

Trước đó, cặp mẫu song sinh người Anh – Carla và Melissa Howe – cũng tiết lộ sự thật gây sốc về nơi vẫn được coi là thiên đường. “Bảo vệ ở đây rất nghiêm. Ngay cả Crystal Harris, người tình của ông chủ, cũng phải ngoan ngoãn chấp hành. Nếu Crystal đi diễn xa nhà (làm nghề DJ) và ngủ lại qua đêm, thì hôm sau cô phải về trước 14h” – cặp mẫu song sinh kể.

Ngoài ra, người sáng lập tạp chí đàn ông nổi tiếng thế giới còn cấm cửa các người đẹp đưa bạn về nhà. Thêm một điều khoản nữa là các cô gái không được vắng mặt ở các buổi xem phim tại gia hoặc đi chơi tại hộp đêm do Hugh tổ chức.

Nếu cố tình vi phạm, họ sẽ bị phạt, hay nặng hơn là đuổi ra ngoài. Một khi bị đuổi, cơ hội trở về lâu đài Playboy gần như bằng không.

Đời sống bẩn thỉu, keo kiệt của Hugh Hefner

Chân dài Izabella St James còn tiết lộ Hugh Hefner sống khá bẩn và lộn xộn. “Đồ đạc trong phòng ngủ giống như một mớ hỗn độn, chẳng cái gì liên quan đến nhau. Mặc dù chúng tôi cố gắng trang trí, dọn dẹp, nhưng vẫn không cải thiện được tình hình.

Từ chăn, gối, cho đến ga trải giường đều kinh khủng – cũ, nhàu nhĩ và hoen ố. Cuối cùng, tôi thuyết phục được Hugh thay đồ mới, nhưng tôi phải ứng tiền trước” – Izabella nhớ lại.

Phòng ngủ riêng của Hugh Hefner và người tình (ông thường có 3-15 bạn gái cùng lúc, nhưng chỉ duy nhất một người được ở chung) cũng không sạch sẽ hơn.

Bí mật bên trong lâu đài Playboy của các nàng mẫu nóng bỏng - Ảnh 8.
Hugh Hefner tuy giàu có nhưng rất keo kiệt và luôn tìm cách quỵt tiền tiêu vặt của các “nàng thỏ”.

Mặc dù điều kiện sống trong biệt thự Playboy “khó thở” như vậy, nhưng nhiều cô gái đã cố gắng chịu đựng để có cơ hội trở thành người mẫu trang bìa của tạp chí Playboy, việc này sẽ gia tăng đáng kể danh tiếng của các nàng trong giới người mẫu.

Số khác thừa nhận việc họ bám trụ lâu đài vì mong muốn có tiền đi sửa thẩm mỹ, những khoản tiền mà Hugh Hugh Hefner thường dành tặng các nàng vào dịp sinh nhật.

Nhưng điều đó không có nghĩa ông chủ Playboy là một người hào phóng. Ông ta bị các người đẹp kể lại thói keo kiệt, luôn tìm mọi cách quỵt tiền tiêu vặt của họ.

Có thể nói Hugh Hefner dùng tiền như thứ vũ khí lợi hại để ràng buộc các nàng thỏ. Các khoản tiền trợ cấp sẽ bị cắt nếu vắng mặt trong những bữa tiệc tùng của ông tại các câu lạc bộ đêm.

“Vào sáng thứ sáu hàng tuần, chúng tôi đến phòng của ông để nhận tiền. Ai cũng ghét việc này vì Hugh Hefner sẽ nhân cơ hội để mắng mỏ, chì chiết chúng tôi. Những ai trót phạm luật, ngay cả bạn gái của ông, đều không có tiền” – Izabella St James nói.

Bí mật bên trong lâu đài Playboy của các nàng mẫu nóng bỏng - Ảnh 9.
Trước tình hình kinh tế khó khăn của tạp chí Playboy, Hugh Hefner đang rao bán tòa nhà vốn là niềm tự hào của ông – với giá 200 triệu USD.

Do kinh tế khó khăn, hiện khoản tiền tiêu vặt hàng tuần trị giá 630 bảng Anh (khoảng 20 triệu đồng) đã bị cắt giảm. Trước đây, cô gái giành danh hiệu Người mẫu của năm thường được tặng một chiếc Porsche. Tới nay, quà được thay bằng chiếc Mini Cooper và phải trả lại sau một năm.

Đầu năm 2016, có thông tin cho rằng Hugh Hefner đang rao bán lâu đài Playboy với giá 200 triệu USD, tuy nhiên giới kinh doanh cho rằng tòa nhà được xây từ năm 1927 này đã bị xuống cấp và chỉ có giá khoảng 60 – 80 triệu USD.

Theo Trí Thức Trẻ

Leave a Reply