Đại nhạc hội Cám Ơn Anh đến 8/13/2017 thu được 1.3 triệu Mỹ kim 💰

Vào cuối tuần qua, đại nhạc hội Cám Ơn Anh được tổ chức tại San Jose. Có khoảng trên 50 ca sĩ, 13 MC, 3 ban nhạc trình diễn tại trường Trung Học Yerba Buena, San Jose. Tuy theo nhận xét của nhiều người, năm nay, số khán gỉa (theo ước đoán) tại chỗ tuy không đông bằng các năm trước, nhưng số tiền thu được từ nhiều nguồn (bán vé, bảo trợ, đấu giá,…), từ nhiều địa phương góp về cho đến nay đã lên đến con số 1.3 triệu Mỹ kim. Có thể hứa hẹn sẽ đến con số trên 1.5 triệu trong những ngày tới.



Báo Cáo Tài Chánh và Tiền Bán Đấu Giá

Dưới đây là bản tường trình báo cáo tài chánh từ anh Nam Lộc vào thời điểm kết thúc đại nhạc hội:

1. Vào lúc kết thúc chương trình ĐNH/CƠA ngày Chủ Nhật, August 6, 2017 tôi đã loan báo số tiền tổng kết cho đến lúc 7:00PM là $1,242,561.51 (Phòng Tài Chánh từ phía trong trailer báo: $1,099,761.51 / NL và chị Nga [Ban Tài Chánh ngoài sân khấu] cộng thêm $100,000.00 của Oceans Super Market + $9700.00 tiền đấu giá ghế Inada + $33100.00 tiền đấu giá xe Ford 1927, đó là lý do có con số total: $1,242,561.51).

2. Nam Lộc đã ký chi phiếu $5000.00 trả cho Ban Tài Chánh ĐNH/CƠA để ứng trước dùm các bạn thuộc Hội Ái Hữu Kỹ Sư Công Nghệ muốn tặng $3550.00 vì mang tiền xuống rất trễ. Cộng với $1485.00 tiền do khán giả Asia từ Missouri nhờ trao lại cho BTC ĐNH/CƠA. NL sẽ trao $35.00 còn lại cho Hội HO/TPB vào kỳ họp Thứ Ba tuần tới (vì tuần này nghỉ)! (DONE)

3. Phở Lú (Garden Grove) nhờ Nguyên Khang thông báo là muốn đóng góp $1000.00, nhựng BTC không cho xướng danh bất cứ người nào nếu chưa nhận được tiền. Tuy nhiên vào giờ chót Nguyên Khang bảo đảm và vì đã lỡ hứa với bạn nên chị Hoa cho phép NL đọc tên cùng sự đóng góp và NK sẽ lấy check $1000.00 trao cho NL để đưa lại cho hội trong tuần này. (PENDING)

4. TÌNH TRẠNG ĐẤU GIÁ:

– Chiếc xe Ford model T 1927 đã được ông Nguyễn Văn G., cư ngụ tại Arlington, Texas, 38 tuổi, làm nghề IT, mua với giá cao nhất là $33,100.00. Tôi đã gọi phone cho ông G. mấy hôm nay nhưng vẫn chưa liên lạc được, đành text cho ông để hỏi cách ông muốn trả tiền như thế nào. Số phone ông G. là (617) XXX-XXXX. Tôi đã giao cho ông Chính Lê đầy đủ Pink Slip cùng Giấy Ủy Quyền của vợ chồng ông Lộc Nguyễn, người đã tặng chiếc xe và cũng là chủ nhân của công ty Lucky Star Flooring in Houston, TX. (PENDING)

– Chiếc ghế Inada Massage Chair do công ty điện tử Teletron tặng đã được một vị ân nhân có tên là Trang Anh ở Austin, Texas mua với giá cao nhất là $9700.00. Tôi đã có đầy đủ số American Express của bà TA và đã cung cấp cho Teletron để họ lấy tiền và giao ghế cho đương sự. (DONE)

– Bộ Sưu Tập Tem do một vị ân nhân trao cho Diệu Quyên để bán đấu giá đã về tay ông Lộc Trần ở San Jose với giá cao nhất là $2400.00. Ông Lộc đã trao tiền cho DQ ngay trên sân khấu ĐNH và DQ cũng đã trao lại cho Ban Tài Chánh (DONE)

– Bộ hình với 4 tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng nhất của cố nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh đã được ông C., ở Florida liên tục text vào SBTN để đấu giá và đã là người trả cao nhất: $5000.00. Tuy nhiên khi liên lạc với ông liên tục 3 ngày để lấy tiền thì đương sự không hề trả lời (phone # 404-XXX-XXXX). Thậm chí cả trong ngày ĐNH. Sau khi gọi nhiều lần không được, tôi đã text và cho ông C. deadline là 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật August 6, 2017. Và deadline cũng đã qua đi cho nên sáng nay tôi đã thông báo cho nhóm thương gia ở Úc Châu, họ đấu giá cao hơn ông C., nhưng vì quá trễ nên không mua được bộ ảnh này.

Tuy nhiên vì ông C. có lẽ đã là đổi ý không muốn mua nữa nên bộ ảnh này đã về tay các vị ân nhân ở Úc Châu với giá ước lượng là $10,000.00 Australia dollars. Đại diện nhóm là ông John Nguyễn sẽ có mặt ở Hoa Kỳ vào ngày September 12, 2017 để nhận hình ảnh và trao chi phiếu cho Hội HO/TPB. (PENDING)

Vào giờ chót, có một vị ân nhân, ông Nguyễn Ngọc Thúc cư ngụ tại Obama, Nebraska ”năn nỉ” mua bức tranh “Vá Cờ”của NAG/NNH với giá $2000.00. Tôi đã liên lạc với gia đình cố Trung Tá Nguyễn Ngọc Hạnh và họ đã rộng lượng tặng thêm một tấm ảnh nữa để đóng góp vào quỹ cứu trợ TPB-VNCH, và đặc biệt hơn nữa là họ sẽ tự lo chi phí để gởi trưc tiếp về cho ông Thúc. Ông Thúc đã cho đầy đủ info. về credit card và ban tài chánh đã nhận để lấy tiền trong ngày ĐNH. (DONE)

– Món đấu giá kế tiếp là Bộ Đồ Dù Nguyên Thủy do ông Tuyển Võ ở Massachusetts tặng. Chúng ta đã đấu giá lên đến $700.00. Bộ đồ này đã được cựu đại tá Vũ Văn Lộc trả giá đầu tiên mua để trưng ở Viện Bảo Tàng VNCH tại San Jose. Nhưng đã về tay một ân nhân trả giá cao nhất là ông Tiến Võ ở Starkville, Mississippi (phone # 662-312-9010) với giá cao nhất là $700.00. Tôi đã liên lạc với ông TV để collect tiền và đang chờ hồi âm. (PENDING)

– Bộ Áo Dài do Stylist Thiện Trương trao tặng đã được bán với giá $400.00 cho bà Cẩm Trần ở Richmond Hill, Ontario, Canada. Bà Cẩm Trần đã trao đầy đủ info. về credit card để cô thủ quỹ Thanh Hà lấy tiền trước khi Thiện ship áo qua cho bà. Bà yêu cầu Hội gởi receipt về cho bà ở địa chỉ: Cẩm Trần, 131 Selwyn Road, Richmond Hill, ON L4E 5E5. Tél: 416-706-0392. (DONE)

– Tiếp theo là bức tranh vẽ “Lá Cờ”, họa lại tác phẩm nhiếp ảnh “Là Cờ” của NAG/NNH do nữ họa sĩ Huệ Nguyễn Bonneau ở Bella Vista, Arkansas trao tặng. Tác phẩm hội họa này đã được cô Trương Khoa Nhung ở địa chỉ 3425 Aberdeen Ave., NE, Renton, WA 98056 mua với giá là $600.00. Tôi sẽ mang giao cho Hội để nhờ ship qua cho cô Khoa Nhung. Cô KN đồng thời cũng đã cho đầy đủ info. về credit card và ban tài chánh đã nhận để lấy tiền trong ngày ĐNH (DONE).

(HS Huệ Nguyễn còn tặng bức tranh họa “Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ”, nhưng không có ai đấu giá bức tranh này. Tôi sẽ hỏi ý tác giả xem cô có muốn chúng ta gởi lại trả về cô hay không?)!

– Món đấu giá nhỏ nhất nhưng rất giá trị là 15 Đồng Tiền Đông Dương Cổ khoảng gần 100 năm, cũng do một vị ân nhân giao cho cô Diệu Quyên để bán đấu giá gây quỹ. Ông Bảo Lê ở Newington, Connecticut, phone # (860) 794-0539 đấu cao nhất với giá là $500.00. Tôi đã liên lạc với ông BL để collect tiền và đang chờ hồi âm. (PENDING)

5. ÂN NHÂN DONATIONS (do Nam Lộc viết thư xin hỗ trợ):

– Ông Bà Nhân Nguyễn, chủ nhân công ty My Best Home Care đã gởi chi phiếu $100,000.00 trực tiếp về cho Hội HO/TPB. DONE

– Ông Hoàng Kiều, CEO & Chairman of RAAS cho biết là đang gởi chi phiếu $50,000.00 trực tiếp về cho Hội HO/TPB. PENDING

– Ông David Dương, CEO California Waste Solutions Company cũng cho biết là đang gởi chi phiếu $5,000.00 trực tiếp về cho Hội HO/TPB. PENDING

– Ngoài ra tôi cũng đang chờ sự hồi âm của quý vị ân nhân khác như: Chinh Chu (Co-Founder of CF Corporation), Quý Tôn (Regal Nails), Chiêu Lê (Lees’ Sanwiches), Bác Sĩ Trần Quốc Lâm, Ông Phạm Công (Houston, TX) …, tôi sẽ cập nhật tin tức đến quý anh vị nếu nhận được thư trả lời PENDING

6. Các chương trình “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Địa Phương” mà tôi hỗ trợ và tham dự bất vụ lợi để gây quỹ TRỰC TIẾP cho Hội HO Cứu Trợ TPB&QP VNCH:

– ĐNH “Houston Cám Ơn Anh”, Houston, Texas, June 2, 2017 (DONE)
– ĐNH “Nhớ Về Anh Thương Binh VNCH”, Tampa Bay, Florida, July 22, 2017 (DONE)
– ĐNH “Na Uy Cám Ơn Anh”, Norway, October 7&8, 2017 (PENDING)
– ĐNH “Paris Cám Ơn Anh”, Paris, French, October 9, 2017 (PENDING)
– ĐNH “Hoa Tình Thương”, Toronto, Canada, October 28, 2017 (PENDING)
– ĐNH “Cám Ơn Anh”, New Jersey, November 4, 2017 (PENDING)
– ĐNH “Cứu Trợ Thương Phế Binh”, Ottawa, Canada, November 11, 2017 (PENDING)
– ĐNH “Cám Ơn Anh”, Sydney & Melbourne, Australia, November 18&19, 2017 PLANNING
– ĐNH “Cứu Trợ Thương Phế Binh”, Edmonton & Montreal, Canada, PLANNING

Vào ngày 11 tháng 9, anh Nam Lộc cập nhật 1 lần nữa như sau:

Cám ơn anh Huy Phương đã chia sẻ cuộc phỏng vấn và đã nhắc đến tôi quá lời. Tôi chỉ là người ở ‘MẶT NỔI” nên dễ được mọi người nhận diện. Còn biết bao anh chị em thiện nguyện viên, thành viên của hội, thành viên của BTC, anh chi em nghệ sĩ cùng đài SBTN và các chuyên viên kỹ thuật hoặc TT Asia v..v.., tất cả đã hy sinh thì giờ, tiền bạc và công sức, âm thầm làm việc mà chẳng màng ai nhắc đến. Họ mới chính là thành phần mà chúng ta cần phải vinh danh.

Tuy nhiên nhắc đến “chuyện đời thường” thì có lẽ không thể không nhắc đến sự thiếu vắng đóng góp, tiếp tay cũng như hiện diện của các nhà dân cử gốc Việt, nhất là những vị dân cử đã dùng chiêu bài “Thương Phế Binh” để làm đề tài tranh cử, kiếm phiếu. Nay họ đã thành công và đạt được mục đích, từ Nghị Viên cho đến Nghị Sĩ, thậm chí không cử cả người đại diên địa phương đến tặng một chút quà hay phát biểu vài lời! Thật đáng buồn!

Bên cạnh đó có lẽ cũng cần phải cập nhật vấn đề đấu giá qua những câu “chuyện đời thường” của quý anh chị. Tất cả những chi tiết anh Huy Phương trình bầy đều hoàn toàn chính xác. tất cả quý vị ân nhân đấu giá đều đã gởi tiền về đầy đủ, ngoại trừ chúng ta gặp phải hai trường hợp, đó là Nguyễn Văn G. (phone # 617-XXX-XXXX). Anh ta đã liên tục text cho tôi và Diệu Quyên để đấu giá bằng được chiếc xe với số tiền cao nhất là $33,100.00 hầu loại bỏ những mạnh thường quân khác rất có lòng nhưng đã mất đi cơ hội đóng góp. Vì sau ngày ĐNH, anh ta đã biệt tích, không trả lời phone hoặc text hay gọi lại cho tôi và Diệu Quyên, khổ thân cô giáo Quyên đã phải text “năn nỉ” hắn mấy lần, nhưng hắn vẫn không hồi âm!

Trường hợp thứ hai là anh C. ở Florida, anh ta đã gọi sớm nhất và nhiều nhất để đấu bằng được bộ hình của cố nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh vơi giá là $5000.00 dollars. Tội nghiệp, trước khi qua đời vào Tháng Tư vừa qua, ông đã đích thân ký tên lên từng tấm ảnh rồi ân cần dặn dò người học trò cùng các con đem trao cho tôi để đấu giá lấy tiền giúp đở các chiến hữu TPB bất hạnh của mình, thế mà anh C. (số phone 404-XXX-XXXX) đã bị biệt tăm.

…Tuy nhiên, nhờ sự phù hộ của Chị Cả Hạnh Nhơn, nên trong lúc tôi và Diệu Quyên đang cố gắng liên lạc lại với những vị đã trả giá chiếc xe Ford T Classic 1927 do ông Lộc Nguyễn trao tặng, cũng như phải TRỪ ra số tiền $33,100.00, thì bỗng dưng nhận được chi phiếu $50 ngàn dollars của ông Hoàng Kiều gởi đến địa chỉ hội! Còn bộ hình của nhiếp ảnh gia NNH thì đã được “nhóm thiện nguyện Úc Châu” xin mua với giá là $10 ngàn dollars Úc Kim, tương đương với $8000.00 US, tức là hơn anh C. đến $3 ngàn đồng! Xin cám ơn sự phù hộ và “can thiệp” của cố Trung Tá Nguyễn Ngọc Hạnh!

Thưa quý vị, với những đóng góp trên, CỘNG thêm tiền từ các món đấu giá khác, thế là “bù qua, sớt lại” số tổng số hiện kim nhận được nay đã lên đến gần 1 triệu 300 ngàn đollars rồi.
Xin phép chấm dứt “chuyện đời thường BỔ TÚC” ở đây và sẽ cập nhật thêm nếu có những tin tức khác. (Theo email của Nam Lộc, có biên tập lại đôi chút).

Hy vọng những ngày tới còn có nhiều đại nhạc hội ở nhiều nơi khác, cộng thêm có tiền bảo trợ thêm, giúp đại nhạc hội năm nay sẽ có số thu kỷ lục.

Nguyễn Xuân Nam và Nam Lộc

Leave a Reply