gia đình 11 thành viên ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ngày 1/7, có thể liên quan đến các nghi thức tâm linh.
Cảnh sát quận Burari, phía Bắc thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 1/7 đã phát hiện 4 người đàn ông và 7 người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ, mắt và miệng bị bịt kín, tay bị trói ra đằng sau, Reuters đưa tin.
Trong số các nạn nhân có trẻ vị thành viên và một người phụ nữ 75 tuổi. Xác bà cụ nằm trên sàn nhà trong khi thi thể những người khác bị treo trên trần nhà. Đây đều là thành viên trong gia đình gồm bà cụ, vợ chồng 2 người con trai của bà, một con gái và các cháu.
Cảnh sát hiện vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích về nguyên nhân sự việc. Tuy nhiên, họ đã phát hiện những mảnh giấy viết tay trong ngôi nhà đề cập tới “việc thực hiện một số nghi thức tâm linh hoặc thần bí của cả gia đình”. Những ghi chú này giống hệt với cách thức những người chết bị bịt miệng và mắt, cảnh sát cho biết.
Việc điều tra theo hướng tự tử này đang được cảnh sát tiến hành. Tuy nhiên, họ cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ giết người.
Cảnh sát cũng cho biết, vụ việc không có nhân chứng và hàng xóm của gia đình không nghe thấy bất cứ điều gì bất thường.
Gia đình này chuyển từ bang Rajasthan tới sống ở căn hộ trên đã được 20 năm. Lực lượng chức năng đang tìm cách liên hệ với thân nhân của gia đình tại quê nhà.
Căn hộ của gia đình các nạn nhân gần nơi xảy ra vụ đụng độ giữa 2 băng nhóm côn đồ ngày 18/6, làm 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết, 2 vụ việc nhiều khả năng không có liên quan.
Thu Hương