Hành khách bị lôi khỏi máy bay United Airlines như… heo tại phi trường ở Chicago là bác sĩ Mỹ gốc Việt

Một số tờ báo Mỹ cho biết hành khách bị cưỡng chế đưa khỏi phi cơ trên chuyến bay United Express 3411 tên là David Dao. Báo Daily Mail nói người đàn ông này là bác sĩ gốc Việt 69 tuổi.

Sự việc được coi là bê bối lớn với hãng United Airlines xảy ra trên chuyến bay dự định cất cánh từ Chicago đến Louisville. Người đầu tiên chia sẻ đoạn video gây chấn động lớn là Audra Bridges, một người dân ở Louisville.

Nguồn tin của báo địa phương Louisville Courier-Journal khẳng định người đàn ông bị cưỡng chế đưa rời khỏi máy bay tên David Dao. Nguồn tin đề nghị ẩn danh do không được phép phát biểu về sự cố này.

Trong khi đó, báo Daily Mail cho biết ông David Dao, 69 tuổi, là người gốc Việt đã có con và cháu. Ông là bác sĩ nội khoa.

Bao Anh: Hanh khach bi loi khoi may bay My la nguoi goc Viet hinh anh 1
Vị bác sĩ bị thương khi bị cưỡng chế đưa rời khỏi máy bay. Ảnh: Twitter.

Theo thông tin đăng tải trên trang Facebook của Bridges, hãng này đã chọn ngẫu nhiên một số người xuống máy bay để nhường chỗ cho phi hành đoàn dự bị. Bà cũng cho biết ban đầu đại diện của hãng đã đề nghị trả 800 USD cho các hành khách đồng ý nhường ghế.

Hai trong ba hành khách được lựa chọn đã đồng ý với đề nghị này. Tuy nhiên, người còn lại, ông David Dao không chấp thuận. Khi đó, máy bay đang chuẩn bị cất cánh từ thành phố Chicago đến Louisville.

Theo những hành khách trên máy bay, ông Dao được cho là đã yêu cầu được tiếp tục chuyến bay do phải đến Lousiville để gặp bệnh nhân vào ngày hôm sau. 4 trong số 5 người con của ông Dao cũng theo nghề bác sĩ.

Trong đoạn video, ông David Dao bị lôi mạnh ra khỏi ghế ngồi, mặc cho ông chống cự và la hét. Sau đó, ông bị kéo dọc theo lối đi. Mặt nạn nhân đỏ bừng.

Hành khách trên máy bay tỏ ra ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Một người phụ nữ thốt lên: “Lạy chúa, các ông đang làm điều gì vậy?”

“Chúng tôi đều cảm thấy run rẩy và vô cùng bất bình”, bà Bridges cho hay.

Chồng bà, ông Tyler Bridges, đăng đoạn video khác về sự việc lên Twitter. Video cho thấy người đàn ông trên quay lại máy bay, vừa chạy vừa liên tục nói: “Tôi phải về nhà”.

Máy bay cuối cùng cũng cất cánh sau hai giờ bị trì hoãn. Trên Twitter, United Airlines xin lỗi vì để xảy ra tình trạng máy bay nhận đặt chỗ nhiều hơn số ghế.

Hãng hàng không Mỹ lôi mạnh hành khách xuống máy bay Người đàn ông được cho là một bác sĩ, bị lôi mạnh ra khỏi ghế ngồi và kéo lê trên sàn máy bay. Hành khách xung quanh tỏ ra rất bất ngờ.

Minh Anh

Bác sĩ gốc Việt Nam bị lôi ra khỏi máy bay như… heo

CHICAGO – Hãng hàng không United Airlines đã nổi tiếng trong nhiều năm với khẩu hiệu quảng cáo “fly the friendly skies” (bay trên bầu trời thân thiện). Nhưng mới đây một ông hành khách khám phá ông không được bay “thân thiện” như vậy. Ông bị trục xuất bằng vũ lực ra khỏi chuyến bay. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy ông khách này bị lôi kéo trên sàn máy bay, áo bị co lên ngực cho thấy bụng to, y như ông là một con vật bị kéo ra ngoài máy bay.

Sao lại có chuyện này xảy ra ở đất Mỹ, hở trời?

Một lý do chính là máy bay đã bị đặt vé quá nhiều so với số ghế, và thêm lý do nữa là hãng cần ghế cho nhân viên của họ.

Hình video clip trên YouTube và Facebook cho thấy ông khách bị kéo ra khỏi ghế, chân đá lung tung và miệng la hét, khi ông không muốn rời chiếc ghế trên hãng bay “thân thiện” này. Cảnh tượng đã được thâu hình lại bởi các hành khách tức giận khi thấy ông bị đối xử như vậy.

Ông đã bị lôi ra khỏi ghế tại phi trường quốc tế O’Hare ở Chicago, trong lúc phi cơ chuẩn bị bay đi Louisville, tiểu bang Kentucky.

Một đoạn video ngắn, do bà Audra Bridges đăng lên mạng vào lúc 7 giờ 30 tối Chủ Nhật, cho thấy các nhân viên an ninh của hãng United kéo người đàn ông la hét trước mặt các hành khách kinh hoàng.
Người ta nghe một phụ nữ nói, “Ôi Chúa ơi! Các ông đang làm gì vậy?”

Một giọng khác nói, “Hãy nhìn những gì các người đã làm cho ông ấy.”
Những lời can thiệp vang lên trong lúc người đàn ông bị một vết thương nơi miệng, bị lôi trên lối đi giữa các hàng ghế, với bụng ông phơi ra.

Thế nhưng cũng có một hành khách nói châm chọc, “Các anh làm việc tốt đấy, đúng là như vậy.”

Sau khi vụ này gây xôn xao trên mạng, một phát ngôn viên của hãng United nói rằng chuyến bay 3411 đã được đặt vé quá mức. Hãng đã đề nghị các hành khách hãy nhường lại ghế, để trao đổi cho một số tiền và phòng nghỉ khách sạn, nếu cần. Thế nhưng không ai tình nguyện nhường ghế và rời máy bay cho ba nhân viên của United Airlines đang lên chuyến bay này.

Phát ngôn viên cho biết, “Sau khi chúng tôi tìm nhưng không người tình nguyện, một khách hàng từ chối tự nguyện rời khỏi máy bay, và các nhân viên công lực đã được gọi tới cổng ấy. Chúng tôi xin lỗi vì tình huống đặt vé quá mức.” Thay vì trả lời về các chi tiết, phát ngôn viên nói ai muốn biết thêm “về hành khách bị kéo ra ấy thì hãy liên lạc với nhà chức trách.”

Theo cô Audra Bridges, người đã thâu lại hình lôi kéo hành khách, cho biết, tại cổng lên phi cơ, các hành khách đã được nghe hãng United đề nghị cung cấp $400 và một đêm trọ tại khách sạn cho một người tình nguyện. Người tình nguyện này sẽ được đáp một chuyến bay vào lúc 3 giờ sáng thứ Hai, theo ghi nhận của nhật báo Courier-Journal tại Louisville.

Sau khi các hành khách lên máy bay, hãng hàng không lúc đó nói rằng bốn người phải nhường chỗ ngồi của họ cho các nhân viên của United đang chờ chỗ. Những nhân viên này cần phải có mặt ở Louisville vào ngày thứ Hai cho một chuyến bay, theo có Bridges nói với nhật báo.

Các hành khách được cho biết rằng chuyến bay của họ sẽ không cất cánh, cho tới khi nào phi hành đoàn có đủ chỗ ngồi, và mức tiền được đề nghị đã tăng lên $800, nhưng cũng không có người nào đồng ý nhường lại ghế.

Cô nói rằng vào thời điểm đó, một quản trị viên nói rằng một máy điện toán sẽ tự động chọn bốn hành khách để bị loại bỏ. Một cặp vợ chồng được lựa chọn đầu tiên và đã rời khỏi máy bay trong ôn hòa dù hơi bực mình. Sau đó thì đến người đàn ông chống cự trong hình video.

Ông này gốc Á Đông, người Việt Nam, được các nguồn tin cho biết là bác sĩ David Đào. Ông nói ông là một bác sĩ và cần phải gặp các bệnh nhân tại một bệnh viện vào buổi sáng hôm sau, nên ông không thể chờ chuyến bay kế tiếp, và ông trở nên “rất bực bội,” theo lời cô Brdges cho biết. Nhưng quản trị viên bảo ông rằng các nhân viên an ninh sẽ phải kéo ông ra ngoài máy bay, nếu ông không nhúc nhích.

Sau khi hai nhân viên an ninh tìm cách thuyết phục ông rời khỏi chỗ ngồi mà không thành công, mặc dù ông nói ông sẽ gọi luật sư, một nhân viên thứ ba đã bước đến và kéo hành khách ra khỏi chỗ dựa tay, và sau đó ba nhân viên an ninh lôi ông ra khỏi máy bay.

Tuy nhiên, ông đã leo trở lại và chạy tới phía sau của chiếc phi cơ để “tử thủ,” theo cô Bridges nói. Một toán nhân viên đến để điều trị cho người đàn ông bị chảy máu. Trong khi đó các hành khách khác được bảo rời khỏi đó, để các nhân viên có thể “dọn dẹp” máy bay.

Cô Bridges nói với tờ báo, “Mọi người đều bị chấn động và kinh hoàng. Có một số trẻ em cũng ở trên chuyến bay, rất buồn bực.”

Chuyến bay bị trì hoãn khoảng hai giờ trước khi bay đi Louisville.
Khoảng cách giữa Chicago và Louisville là một tiếng đồng hồ bay, còn lái xe là chừng năm, sáu tiếng. Không hiểu sao ông khách, và nhân viên của United, không gọi xe taxi hoặc xe Uber để di chuyển, nếu họ không thể dùng máy bay đêm Chủ Nhật và cần đến Louisville vào sáng hôm sau?

Leave a Reply