Một bà mẹ Việt tại Hà Lan đã khiến khu vườn của mình mang màu cổ tích, quanh năm rực rỡ sắc màu của các loài hoa.
Chị Lips Phạm (quê Hải Dương, hiện sống tại Amsterdam, Hà Lan) là một bà mẹ rất yêu hoa. Trong khu vườn của chị không bao giờ thiếu vắng những loại hoa đẹp.
Chị Lips Phạm và con trai mang hai dòng máu Việt – Hà Lan trong mảnh vườn nhỏ tại Amsterdam, Hà Lan. |
Hiện sinh sống ở xứ sở hoa tulip nên khu vườn của chị Lips Phạm không thiếu loài hoa này. |
Hoa tulip tượng trưng cho sự nổi tiếng, giàu có và tình yêu hoàn hảo. Chính vì vậy, những năm trở lại đây, người Việt thường mua loài hoa này để chơi dịp Tết. |
Bên cạnh hoa tulip, khu vườn của chị Lips Phạm không bao giờ thiếu hoa hồng. |
Hiện tại, trong vườn nhà chị trồng hơn 40 giống hoa hồng khác nhau, đa dạng màu sắc từ đỏ, tím, trắng, vàng, cam… |
Bí quyết chăm hoa, giúp hoa nở rực rỡ, sai bông, form đẹp của chị Lips Phạm là cần biết đặc tính của hoa hồng, tìm hiểu về điều kiện sống của hoa, đặc điểm thời tiết ở địa phương. |
Bên cạnh đó, chị còn luôn chú ý đặt hồng ở nơi có nhiều nắng, chọn mua đất tơi xốp, chú ý bón phân, chăm chút cho cây vào những lúc rảnh rỗi. |
Để trị sâu bệnh và các loại rệp, chị thường lấy tỏi, ớt giã nhuyễn lọc lấy nước pha loãng (hoặc nước rửa chén) xịt lên lá và thân cây. |
Chị Lips Phạm cũng thường dành thời gian để cắt tỉa những cành già và cố định cành mới lên khung tạo tán, nuôi tán như mong muốn. Theo kinh nghiệm của chị, tán càng to khỏe, hoa càng nhiều. |
Cùng với hoa hồng, hoa thược dược đủ sắc màu… |
…cùng nhiều loại hoa khác cũng luôn rực rỡ trong vườn của bà mẹ Việt. |
Bất kể xuân hạ thu đông, khu vườn của chị luôn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ vì các loài hoa đua nhau khoe sắc. |