Ảnh: Oakland North
Cho đến nay đã có hàng chục cửa tiệm lắp kín khu thương mại, từ nhà hàng, nhà in, tiệm bán nữ trang, và kể cả một tiệm bán dàn máy hát karaoke. Theo chủ cơ sở thương mại đặc biệt này thì mỗi gia đình người Việt Nam đều có một dàn máy để hát karaoke, bất kể hay hoặc dở. Cửa tiệm nào cũng mang bảng hiệu viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt Nam. Người ta có thể nhìn thấy thấp thoáng qua cửa sổ của tiệm Mai bán hoa vải những cánh hoa đỏ, vàng màu sắc rực rỡ có thể được chưng bày suốt năm.
blog.sfgate.com dẫn lời bà Jennifer Trần, tổng giám đốc điều hành Phòng Thương mại Việt Nam Oakland, di dân thế hệ thứ hai xác nhận rằng hầu như tất cả mọi người Việt Nam ở đây đều muốn tạo nên nét quê nhà ấm cúng và thân thuộc. Bên cạnh đó vẫn có một số người muốn thiết lập mô hình thiết kế mang tính chất thẩm mỹ để giới chức thành phố cho phép họ tạo dựng một quận thương mại mới mẻ, và đặt tên khu phố tên “Little Saigon.”
Song Châu