LOS ANGELES, California (NV) — Các công tố viên vừa có quyết định truy tố một cảnh sát viên ở Los Angeles do cáo buộc sờ soạng thi thể của một phụ nữ đã qua đời.
Văn Phòng Biện Lý quận Los Angeles hôm Thứ Năm, 12 Tháng Mười Hai, loan báo rằng cảnh sát viên David Rojas bị truy tố một tội hình sự là có hành vi tình dục với thi thể người, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.
Theo giới hữu trách, vụ này xảy ra hôm 20 Tháng Mười, khi cảnh sát viên Rojas, 27 tuổi, và một cảnh sát viên khác đến điều tra báo cáo có phụ nữ chết vì quá liều ma túy.
Biện Lý Jackie Lacey ở Los Angeles nói trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng cảnh sát viên Rojas bị cáo buộc là đã “sờ soạng ngực phụ nữ kia” khi ở một mình cạnh thi thể nạn nhân.
Cảnh sát viên Rojas, phục vụ bốn năm trong sở cảnh sát Los Angeles, bị nhân viên cảnh sát Phòng Nội Vụ bắt giữ hôm Thứ Năm.
Sở Cảnh Sát thành phố Los Angeles nói biết về việc này hôm 20 Tháng Mười Một sau khi xem xét hình ảnh từ máy ghi hình đeo trên người cảnh sát viên Rojas.
Các điều tra viên thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles hoàn tất cuộc điều tra và chuyển hồ sơ sang văn phòng Biện Lý hôm 10 Tháng Mười Hai.
Nghiệp đoàn cảnh sát thành phố Los Angeles, Los Angeles Police Protective League, nói rằng hành động này là “ghê tởm” và sẽ không bênh vực ông Rojas.
Công tố viên đề nghị tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra là $20,000. Nếu bị kết tội, ông Rojas có thể bị án ba năm tù. (V.Giang)