Tiệm Việt bị cướp miền tây nước Úc, chú cháu thoát nạn



Hai chú cháu hôm Chủ Nhật, một ngày sau vụ cướp. (WA)

PERTH, miền tây nước Úc – Một cô gái việc đã bị một người lạ cầm khẩu súng ngắn chĩa vào mặt, trong một vụ cướp có vũ khí xảy ra hôm thứ Bảy vừa qua, 18 tháng Ba. Cô đã kể lại những giây kinh hoàng, khi cô biết ra người đàn ông là kẻ cướp mà trước đó cô nghĩ là khách hàng.


Hình lấy từ video cho thấy cô Crystal Trường ở bên phải trong lúc tên cướp chĩa súng về hướng ông Nguyễn Giao. (7 News)

Theo tin của nhật báo Western Australia, cô Crystal Trương đang đóng cửa tiệm mini-mart Clarkson vào lúc khoảng 8 giờ 30 tối thứ Bảy, thì bỗng khi một người đàn ông chạy về phía cô.

Crustal nói, “Tôi nghĩ đó là một khách hàng đến trễ, nhưng sau đó ông ta chĩa khẩu súng vào tôi.”
Ông ấy bịt mặt, chụp lấy cánh tay Crystal và kéo cô vào trong tiệm nằm trong khu vực Ainsbury Parade.
Nhớ tiếng la hét của Crystal mà chú cô là ông Nguyễn Giao đang người đứng sau quầy hàng biết ngay có chuyện khẩn cấp. Ông liền vớ lấy cây gậy chơi banh baseball, và hỏi kẻ đột nhập muốn gì.

Khi tên cướp quay súng về phía ông Giao và nới lỏng tay Crystal, cô gái thừa dịp ấy thoát ra được và chạy đến một cửa tiệm bán rượu gần đó.

Khi bị khẩu súng chĩa vào ông Giao, ông hét lên kêu cứu và bỏ cây gậy xuống, và khi thấy cô cháu gái thoát được, ông cũng chạy theo.

Ông kể lại với nhật báo hôm Chủ Nhật, “May mắn giữa lúc lúng túng, có lẽ anh ta (kẻ cướp) vô tình thả cháu gái của tôi ra. Cô thoát được, và anh ấy không thể làm gì tôi lúc đó. Vì vậy tôi có thể trốn thoát và cô ấy thoát được. Tôi chạy thục mạng, và thậm chí tôi quên nhấn nút panic (hoảng loạn) để báo động.”
Ông Giao nói rằng khi chạy tới tiệm khác để tìm sự giúp đỡ, kẻ cướp cũng chạy theo ông.
Ông kể, “Anh ta chĩa súng vào tôi và bảo tôi đứng lại. Tôi nói, tôi sẽ không đứng lại.”

Lúc ông Giao đến gần một tiệm rượu, cô Crytal đã tới đó rồi, và các nhân viên ở đó liền gọi cảnh sát.
Chủ tiệm mini-mart và cháu gái ông đã trở lại làm việc hôm Chủ Nhật, bất chấp một biến cố khủng khiếp xảy ra mới hôm trước.

Ông Giao cho biết đây là lần thứ ba tiệm của ông bị cướp. Ông đã có tiệm được năm năm. Khác với hai lần cướp trước, lần này tên cướp có súng.

Cảnh sát địa phương chưa bắt được nghi can, đang kêu gọi sự trợ giúp của người để tìm tên cướp.

Leave a Reply