SIOUX FALLS, South Dakota (NV) – Một người mẹ đậu xe để vào tiệm tạp hóa trong một trạm đổ xăng mua đồ nhưng không tắt máy nên bị kẻ trộm ‘chôm’ xe và cả đứa con 2 tuổi đang ở trên xe.
USA Today vào ngày 21 Tháng Mười dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên cảnh sát Sam Clemens của thành phố Sioux Falls cho biết nghi can tên là Graylin Bryant Tanner, 36 tuổi, ăn cắp chiếc xe hơi vào lúc 8 giờ sáng Thứ Hai, ngày 21 Tháng Mười tại một trạm đổ xăng.
Nghi can Tanner “chôm” chiếc xe mà không biết rằng mình cũng tình cờ “chôm” luôn cả em bé 2 tuổi ở bên trong xe.
Cảnh sát sau đó nhanh chóng tới hiện trường và đuổi theo nghi can nhờ manh mối từ hệ thống GPS trên phone của người mẹ bỏ lại trong xe.
Chỉ trong vòng 15 phút, cảnh sát đuổi kịp và bắt được nghi can tuy nhiên em bé thì không còn trong xe hơi.

Tanner khai với cảnh sát rằng, sau khi nhận ra có em bé trên xe, nghi can đã bỏ em xuống, bên ngoài một tiệm giặt đồ “laundromat.”
Cảnh sát nhanh chóng được huy động để tìm em bé 2 tuổi và đến 8 giờ 20 sáng thì họ tìm thấy em bé vẫn còn nằm bên ngoài tiệm giặt đồ.
Em bé may mắn không bị thương hay tổn hại gì.
USA Today dẫn lời ông Clemens cho hay trường hợp xe hơi bị ăn cắp khi chủ xe không chịu khóa cửa hoặc tắt máy xảy ra khá phổ biến.
Ông đưa ra lời khuyên là nên khóa xe cẩn thận và không nên để trẻ em một mình trên xe ngay cả khi nghĩ rằng chỉ vào tiệm tạp hóa để mua đồ và tính tiền rồi trở lại xe ngay trong vòng 5 phút.
“Không ai có thể biết chuyện gì có thể xảy ra trong vòng 5 phút ngắn ngủi đó với chiếc xe của quý vị”, ông Clemens kết luận.
Riêng đối với Graylin Bryant Tanner, ngoài việc bị cáo buộc tội trộm cắp, nghi can này còn bị cáo buộc thêm một tội hình sự là “hành hạ trẻ em”. (C. Thành)