GREENVILLE, South Carolina (NV) – Bà Darlene Quinn, 60 tuổi, phải đi bộ 12 dặm (gần 20 km) từ sở về nhà mỗi ngày, sau khi chiếc xe cũ của bà bị hư ba tháng trước đây. Nay, nhờ vào thiện ý của các đồng nghiệp và hảo tâm của hàng chục người xa lạ, bà sẽ không còn phải lội bộ mỗi ngày nữa.
Theo bản tin của tờ báo địa phương The Greenville News hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười Một, ông Josh Lewis cùng làm việc với bà Quinn ở một kho hàng lớn của FedEx tại Spartanburg, South Carolina.
Mấy tháng trước, ông Lewis và người sếp bắt đầu nhìn thấy bà Quinn lội bộ về qua các con đường đầy xe cộ trong thành phố mỗi chiều.
Ông Lewis nói rằng bà Quinn thường khi có người cho đi nhờ xe đến sở làm, nhưng sau đó bà phải đi bộ về.
Tới khoảng một tháng trở lại đây, ông Lewis và người sếp đưa đề nghị cho bà Quinn đi nhờ xe về nhà.
“Chúng tôi nói với bà rằng mình cũng là những người làm việc ở FedEx,” theo lời ông Lewis. “Bà phải tin tưởng chúng tôi lắm mới lên xe để đi cùng.”
Theo ông Lewis, trong những chuyến đi cùng đó, họ biết nhiều hơn về hoàn cảnh của bà.
Xe của bà bị hư từ ba tháng nay và bà không đủ tiền đem đi sửa, do vậy bà đi bộ. Mỗi ngày 12 dặm đi và 12 dặm về. Hôm nào có người cho đi nhờ thì đỡ được một phần đường.
Vài tuần lễ trước đây, ông Lewis và người sếp cùng mở ra chiến dịch xin tiền trên GoFundMe để giúp bà Quinn có được chiếc xe khác. Trang này được đưa lên hôm 22 Tháng 10. Chỉ trong một tuần lễ, có khoảng 100 người góp đủ tiền để giúp bà Quinn mua chiếc xe.
Có người cũng nói từng mấy lần thấy bà Quinn đi trên đường, tay cầm bịch ni lông, và cứ tưởng bà là người vô gia cư.
Hôm Thứ Ba tuần qua, một số người trong nhóm đã đi mua một chiếc xe và đem về sở, tạo sự bất ngờ cho bà Quinn.
Trong đoạn video ghi lại, bà Quinn nghẹn ngào cảm động, không thể ngờ là có những người hảo tâm giúp đỡ như vậy. (V.Giang)