GARDEN GROVE, California (NV) – Một người đàn ông bị bắt vì bị tình nghi ăn cướp ở Garden Grove, California, và cũng là người bị tố cáo giết mẹ mình ở tiểu bang Ohio.
Nghi can Jeffrey Colin Perry. (Hình: Sở Cảnh Sát Garden Grove)
Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Mười Hai, cảnh sát được gọi đến tiệm Del Taco ở trên đường Garden Grove, giữa chợ Đà Lạt và chợ Costco, lúc khoảng 2 giờ sáng Thứ Sáu, 28 Tháng Mười Hai.
Khi đến nơi, cảnh sát bắt được ông Jeffrey Colin Perry, 28 tuổi, cảnh sát viên Troy Haller cho biết.
Trước đó, ông Perry bị tố cáo cướp tiền của một nhân viên tiệm Del Taco, rồi định chạy đi, nhưng một nhân viên khác của tiệm bắt lại, thế là hai người đánh nhau, cảnh sát cho biết qua một thông báo.
Trong lúc kiểm tra lý lịch, cảnh sát Garden Grove phát hiện nghi can Perry đang bị truy nã tội giết người ở Gahanna, một cộng đồng ở ngoại ô thành phố Columbus, Ohio.
Lệnh truy nã được đưa ra sau khi mẹ của nghi được tìm thấy bị đâm chết ở nhà.
Cảnh sát nói với đài truyền hình WBNS-TV ở Ohio rằng nghi can Perry, sống ở California, ly thân với gia đình, hồi Tháng Mười Một có trở về sống với người mẹ.
Nghi can Perry hiện đang bị giam trong nhà tù Orange County, bị truy tố tội ăn cướp và bị truy nã tội giết người.
Ngoài ra, theo cảnh sát, nghi can còn sở hữu chiếc xe Jeep Grand Cherokee màu đen, đời 2005, của người mẹ, với bảng số xe Ohio, nhưng cho tới nay, vẫn chưa tìm được chiếc xe.
Cảnh sát Gahanna đang sắp xếp để dẫn độ nghi can từ Garden Grove về Ohio, theo WBNS-TV. (Đ.D.)