3 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển Somalia chưa bao giờ dám nghĩ sẽ được trả về
Sự trở về kỳ tích của 3 thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ sau 4 năm đã khiến cho người cha, người mẹ, người vợ và những đứa con như vỡ òa, họ đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Những ngày này, gia đình và người thân của 3 thuyền viên Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Văn Xuân (cùng ở Hà Tĩnh) và Phan Xuân Phương (Nghệ An) vừa được cướp biển Somalia thả tự do sau 4 năm giam cầm như đang vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc.
Sự trở về kỳ tích từ tay cướp biển Somalia
Trong căn nhà cấp 4, bà Nguyễn Thị Thủy, (trú thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), mẹ thuyền viên Nguyễn Văn Hạ (SN 1981) đang háo hức chờ ngày con trai trở về đoàn tụ với gia đình.
Đã hơn 4 năm không được nhìn thấy mặt con trai nên bà Thủy không kìm nén được giọt nước mắt mừng tủi: “Từ khi nghe báo đài thông tin thằng Hạ được cướp biển thả ra và đang trên đường về nhà mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Giờ chỉ mong con trở về bình an, mạnh khỏe là hạnh phúc lắm rồi”.
Tâm sự với chúng tôi, bà Thủy cho biết, vào đầu năm 2011, anh Hạ đóng tiền cho Công ty Xuất khẩu lao động Vinamotor để đi xuất khẩu lao động sang biển Đài Loan.
Sang Đài Loan, anh Hạ làm việc trên tàu đánh cá FV Naham 3. Tuy nhiên, lênh đênh trên biển mới được 11 tháng thì tàu bị cướp biển Somalia bắt và đòi tiền chuộc.
Theo bà Thủy, trên chiếc tàu của anh Hạ còn có 26 thuyền viên, trong đó có 3 người Việt Nam, ngoài anh Hạ còn có anh Nguyễn Văn Xuân (SN 1981, trú tổ dân phố Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và anh Phan Xuân Phương (SN 1989, trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).
“Đêm 28/3/2012, thằng Hạ gọi điện về kêu cứu và nói tàu bị cướp biển Somalia bắt giữ, họ đòi tiền chuộc là 60.000 USD. Nếu muốn cứu con thì mẹ thông báo cho phía Công ty Xuất khẩu lao động Vinamotor để họ liên lạc sang Đài Loan đưa tiền cho cướp biển chuộc con ra”, bà Thủy kể lại.
Kể từ đêm đó, gia đình bà Thủy nhiều lần ra Hà Nội gặp Công ty Xuất khẩu lao động Vinamotor để tìm cách giải thoát cho con trai, nhưng đều không có kết quả.
Tưởng chừng như mọi hy vọng đã dập tắt, thì mới đây trong một lần xem tivi, gia đình bà Thủy nghe tin các thuyền viên trên tàu đánh cá FV Naham 3 được cướp biển Somalia thả tự do, trong số đó có cả anh Hạ khiến cả gia đình như vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Biết tin con còn sống, ông Nguyễn Văn Niềm (SN 1954, cha của thuyền viên Hạ) vui sướng nói: “Tôi và gia đình chưa bao giờ dám nghĩ thằng Hạ sẽ được thả trở về. Giờ nó còn sống và trở về với gia đình đã là cả một kỳ tích rồi”.
Bốn năm mò cua, bắt ốc nuôi con đợi chồng
Cách gia đình bà thủy chừng 10 km, chị Nguyễn Thị Quỳnh, vợ thuyền viên Nguyễn Văn Xuân (SN 1981, trú tổ dân phố Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng người thân và làng xóm cũng đang hồi hộp chờ ngày anh Xuân trở về sau 4 năm bị cướp biển Somalia bắt.