TTO – Tức giận vì đội tuyển Nigeria không giành được vé dự World Cup 2022, hàng ngàn cổ động viên Nigeria đã tràn vào sân đập phá kinh hoàng và khiến bác sĩ FIFA Joseph Kabungo lên cơn đau tim và qua đời.
Đêm 30-3, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chính thức lên tiếng xác nhận thông tin bác sĩ Joseph Kabungo đã qua đời, trong khi làm nhiệm vụ ở trận đấu tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2022 giữa Nigeria với Ghana trên sân MKO Abiola.
Dù FIFA không tiết lộ nguyên nhân cái chết của ông Joseph Kabungo, nhưng Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) khẳng định cái chết của bác sĩ này là do lên cơn đau tim vì sợ hãi chứ không phải bị giẫm đạp đến chết.
Được biết ông Joseph Kabungo là bác sĩ người Zambia, chịu trách nhiệm phụ trách kiểm tra doping ở trận đấu lượt về giữa Nigeria với Ghana. Đây là trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup 2022 tại Qatar.
Lượt đi hai đội hòa nhau 0-0 trên sân của Ghana, lượt về kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Điều này đồng nghĩa Ghana sẽ giành vé dự World Cup 2022 nhờ luật bàn thắng trên sân khách.
Quá thất vọng vì đội nhà không giành vé, hàng ngàn cổ động viên Nigeria đã nổi giận tràn từ khán đài vào sân để đập phá kinh hoàng và tấn công tất cả mọi người. Khi đó bác sĩ Joseph Kabungo có mặt trên sân đã lên cơn đau tim và qua đời khi được đưa đến bệnh viện.
Trong thông báo gửi báo chí, Liên đoàn Bóng đá Nigeria cho biết: “Chúng tôi vô cùng sốc trước diễn biến đáng buồn này. Cái chết của anh ấy khiến chúng tôi rất đau đớn và chúng tôi đang rơi vào tình trạng vô cùng sốc.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải trình bày sự thật đúng bản chất của chúng. Theo thông tin từ nhân viên y tế của chúng tôi, bác sĩ Kabungo đã được tìm thấy đang thở hổn hển gần phòng thay đồ của đội tuyển Ghana, sau đó chúng tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện nhưng anh ấy đã chết ngay khi đến bệnh viện”.
Dưới đây là những hình ảnh bạo loạn kinh hoàng của cổ động viên Nigeria: