Bài học cho phụ nữ VN muốn lấy chồng ngoại bằng mọi giá

Mỗi tháng cô Thu còn phải trả cho “chồng” 300 đô la để chàng đóng kịch làm chồng hờ thật khéo hầu làm đơn xin visa nhập cảnh. Cô Thu bằng lòng đưa trước 2,000 đô la và trả cho bà Nguyễn 8,000 đô la còn lại sau khi đến Singapore.

Cali Today News – Singapore là đất nước của dân chủ, có đời sống rất cao, tuy nằm trong khu vực nóng nực nhiệt đới. Quốc gia này có luật pháp rất nghiêm và một phụ nữ VN mới học được bài học cay đắng này.

Ông Kok (trái) và Lê Thị Thu(Phải).Photo: news.asiaone.com
Cô Lê Thị Thu, 29 tuổi, muốn lấy chồng Singapore vào tháng 3 năm nay. Cô tìm thấy “người thương” và lấy chàng vào tháng 4, vào tháng 5 cả hai đều bị bắt ở Singapore và vào tháng 6 cả hai đều nằm bót

Thoạt đầu cô Thu bắt mối với một phụ nữ Việt chỉ có độc một cái tên là ‘bà Nguyễn’, vốn ‘ra giá’ 10,000 đô la một đám cưới giả cho cô, một phần trong số tiền này sẽ phải trả cho ‘chú rể’ ở Singapore.

Mỗi tháng cô Thu còn phải trả cho “chồng” 300 đô la để chàng đóng kịch làm chồng hờ thật khéo hầu làm đơn xin visa nhập cảnh. Cô Thu bằng lòng đưa trước 2,000 đô la và trả cho bà Nguyễn 8,000 đô la còn lại sau khi đến Singapore.

Vài ngày sau cô được mời lên phòng Ghi Danh Hôn Thú của Singapore. Trước đó khi mới đến, cô được giới thiệu với ông Ang Nguan Kok, 44 tuổi, trong một tiệm cà phê. Ông này đã ly dị, có 1 con và chịu làm hôn thú giả để kiếm tiền.

Số tiền mà ông Kok sẽ nhận được là 5,000 đô la, nếu chịu ‘đóng kịch’ làm chồng. Sau khi ghi danh kết hôn cả hai đều ca bài ‘đường ai nấy đi, thôi đà hết chia ly từ đây’

Sở Di Trú Singapore không chịu hát chung bản này với họ, nên vào tháng 5, họ bị bắt tại một văn phòng của Sở khi xin visa du lịch và đám cưới giả bị khám phá. Hai vợ chồng “chưa sống với nhau ngày nào” đã bị bản án 6 tháng tù giam mỗi người.

Trường Giang (nguồn The Straits Times)

Leave a Reply