Ca sĩ Cao Thái Sơn: “Tôi có bạn là đại gia khắp trong Nam, ngoài Bắc”

Được mệnh danh là “Hoàng tử” của giới showbiz Việt với vẻ ngoài điển trai, nhưng những đóng góp về âm nhạc của Cao Thái Sơn lại chưa được dư luận đánh giá cao.
[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Cao Thái Sơn” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” paginationBelow=”false” theme=”phim”]

Thay vào đó, tên tuổi của anh “nổi như cồn” chủ yếu là nhờ gắn liền với hàng loạt scandal đình đám bên ngoài ánh đèn sân khấu. Cách đây không lâu, khi chàng ca sĩ lắm chiêu này chia sẻ về một món quà trị giá nhiều tỷ đồng trên trang thông tin cá nhân, cư dân mạng thêm một lần dậy sóng. Người ta đặt ra nhiều kịch bản cho “chiêu PR” của Cao Thái Sơn, nhưng cuối cùng tất cả vẫn chỉ là đồn đoán nghi ngờ. PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc gặp gỡ với người trong cuộc, nhằm chia sẻ với bạn đọc những thông tin hậu trường về vụ việc lùm xùm này.

Cao Thái Sơn, giới tính, đại gia

Cao Thái Sơn không hề e ngại thừa nhận mình từng được tặng món quà giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Quà 5 tỷ là… chuyện bình thường

Cao Thái Sơn trở thành cái tên hot trong suốt mấy ngày qua bởi tin đồn được tặng quà 5 tỷ vào ngày sinh nhật, anh nghĩ sao về món quà đó? Dư luận đồn thổi, “đại gia” tặng quà là một người bạn đồng giới. Những điều này có đúng không?

Tôi thấy có nhiều ý kiến trái chiều khi mọi người nhìn vào chuyện của tôi. Dường như, một số người Việt Nam mình có tính cách rất lạ, nếu người khác không bằng mình thì tỏ ra coi thường, còn nếu người ta hơn mình thì ganh ghét. Chuyện tôi không nhận món quà đó đơn giản là vì tôi thấy không phù hợp. Vậy mà, mọi người vẫn truyền nhau là tôi bịa chuyện bởi lấy đâu ra món quà đắt giá như thế để tặng trong thời buổi khó khăn này. Thế nhưng, bạn có tin là nếu nếu tôi nhận, thì người ta sẽ chửi Cao Thái Sơn tham lam, đi lừa của người khác. Thậm chí, ai đó sẽ lại nghi ngờ tôi phải đánh đổi để có được món quà như thế. Tôi thấy việc tặng món quà có giá trị cho người mình yêu quý là bình thường. Bật mí với bạn, chiếc xe hơi này không phải món quà đầu tiên tôi được tặng, trước đó có những món quà giá trị lớn hơn thế rất nhiều… Còn việc đánh đổi để có được những món vật chất như vậy, nếu thích, tôi đã đổi xe và nhà đẹp từ lâu chứ không phải đợi đến 10 năm lập nghiệp ở Sài Gòn mới có nhà đẹp như bây giờ…

Nghe nói Sơn đã từ chối, vậy số phận món quà bạc tỷ ấy ra sao? Và người tặng món quà đó có buồn khi Sơn từ chối không? Tình cảm của hai người sau đó thế nào?

Tôi đã trả lại chiếc xe đó về chính chủ. Tất nhiên, người bạn của tôi lúc đầu cũng hơi buồn. Nhưng rồi, họ cũng hiểu tấm chân tình của tôi nằm ở tấm lòng chứ không phải vật chất. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Tình cảm đó nó không thể định nghĩa cụ thể. Tóm lại, nó rất là thiêng liêng, tự nhiên và hoàn toàn không có chữ tiền trong đó…

Ngay sau khi từ chối món quà ấy, Sơn nhanh chóng tậu cho mình một xế hộp với giá gần 3 tỷ đồng, hành động này có phải là minh chứng cho khả năng tài chính độc lập của Sơn mà mọi người vẫn thường nghi ngờ không?

Đương nhiên, tôi là một người độc lập về tài chính. Tôi không giàu có nhưng tôi có khả năng tự mua sắm những gì tôi thích. Ai muốn nghi ngờ thì đó là việc của họ. Có rất nhiều người bạn là đại gia sẵn sàng xếp hàng tặng tôi những món quà bạc tỷ, nhưng tôi nghĩ đến nay chưa có ai lên tiếng nói Cao Thái Sơn xin tiền, vay tiền hay lừa đảo gì cả. Tôi nghĩ chỉ có những kẻ chẳng có gì, thùng rỗng kêu to mới lên báo chí nói họ nhiều tiền, mua này mua kia cho tôi, kể rằng tôi lừa đảo này nọ. Nếu tôi nói sai, có lẽ những người bạn của tôi bao gồm cả các đại gia cả Bắc lẫn Nam đã cười vào mũi tôi từ lâu rồi. Tôi thích nhận những món quà xuất phát từ sự tự nguyện và chân thành, như vậy dù nó rất nhỏ nhưng tôi vẫn thích và trân trọng.

Cao Thái Sơn, giới tính, đại gia

“Giới tính của tôi đã có người yêu xác nhận”

Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ lùm xùm quanh vấn đề tài chính của các ca sĩ, khiên nhiều người hoài nghi về vỏ bọc hào nhoáng của giới showbiz, Sơn nghĩ gì về điều này?

Tôi nghĩ đơn giản thế này, có nhiều ca sĩ giàu có và đi lên bằng sức lao động miệt mài của họ, nhưng cũng có những người may mắn hơn là được đại gia quan tâm và chăm sóc. Tất nhiên, mỗi người đều có một giá trị riêng. Tôi cũng từng phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để tìm hiểu một mối quan hệ, kể cả đó là tình yêu, nếu đó là tình yêu thật lòng thì tôi chẳng tiếc gì với người tôi yêu cả.

Với cá nhân Sơn, vấn đề tài chính được cân đối như thế nào, tiền thù lao đi hát và phát hành đĩa liệu có đủ cho những chiếc túi hàng hiệu, những bộ trang phục đình đám và thú chi tiêu tiền tỷ của anh không?

Tôi là một người có đầu óc nhưng không thủ đoạn, biết cân đối tài chính nhưng không nham hiểm, tôi biết sắp xếp cuộc sống của mình sao cho phù hợp. Đôi khi, tôi cũng vụng về nhưng may là có mẹ tôi đứng sau lưng. Tôi không quan trọng những đồ hàng hiệu hay các trang phục đình đám, tôi ăn mặc rất đơn giản. Nhưng cái gì đáng tiêu thì tôi không tiếc tiền để chi. Ngoài việc đi hát, tôi còn kinh doanh bất động sản nên tài chính cũng không đến nỗi tệ. Cuộc sống của tôi như vậy là ổn định ở đất Sài Gòn đầy ma lực và cạnh tranh này. Tôi không bao giờ đi đạp đổ chén cơm của người khác, không tấn công bất kì ai dù biết người ta không tốt với mình. Thế nên, cái giá tôi nhận được chính là sự may mắn.

Cao Thái Sơn là ca sĩ luôn bị khán giả đặt nghi vấn về giới tính, Adam Nguyễn và một số bạn đã lên tiếng tố cáo điều này, dù Sơn phủ nhận nhưng hẳn “không có lửa làm sao có khói?”

Tôi chưa bao giờ phủ nhận hay khẳng định bất cứ điều gì…Giới tính tôi được xác nhận bởi gia đình, người yêu tôi và tất cả những người bạn của tôi, thậm chí trong đó có cả những người bạn là báo chí. Với tôi như thế là đủ rồi. Tại sao tôi lại phải đi báo cáo cho thiên hạ những điều không cần thiết. Riêng với những người bạn không tốt, tôi nghĩ việc tôi rút lui chính là sự nuối tiếc của họ. Bởi mãi mãi họ cũng chẳng thể có những người bạn dễ dàng tha thứ và bao dung những lỗi lầm của họ giống như tôi.

Ngay sau khi bị tố cáo thuộc giới tính thứ ba, Cao Thái Sơn liên tục xuất hiện cùng những người đẹp như Quế Vân, Hồng Quế, Hương Tràm… và mới đây nhất là Cao Thùy Dương. Nhiều người cho rằng, Sơn đang cố tình che giấu giới tính thật của mình, điều này có đúng không?

Tôi chưa bao giờ phải che giấu giới tính của mình. Họ là những người bạn, những người anh em tốt. Nếu ai là bạn của chúng tôi, thử hỏi xem chúng tôi là người thế nào. Tôi rất thoải mái với cuộc sống của tôi bây giờ. Văn minh, chân thật, tình cảm và không bon chen…

Vấn đề giới tính của nghệ sĩ luôn thu hút sự quan tâm của bạn đọc, nhất là khi nhiều ca sĩ đã dũng cảm thừa nhận giới tính thật của mình, thậm chí khẳng định, nghệ sĩ có rất nhiều người mang giới tính thứ ba, với cá nhân Sơn điều này có ý nghĩa như thế nào? Nếu như rơi vào trường hợp như thế Sơn có dũng cảm thừa nhận giới tính của mình không?

Mỗi người đều có cách suy nghĩ và nhìn nhận riêng về cuộc sống của mình. Cách thể hiện cũng rất khác nhau. Tôi luôn sống thật với chính mình. Những ai không phải bạn tôi thì đừng bao giờ yêu cầu, đòi hỏi tôi phải thế này thế nọ. Xã hội Việt Nam còn rất khắt khe trong cách nhìn nhận về vấn đề giới tính, nhiều người còn coi đó là trò cười và chế giễu. Còn tôi, tôi nhìn nhận ở một góc độ riêng, tôi thấy tội nghiệp cho những con người như thế. Nếu có cơ hội ở một nơi có nhiều sự bao dung, yêu thương và tràn ngập tình cảm hơn thì những người ở thế giới thứ ba nên đến đó… Nói thật, trước đây tôi rất ghét những cái nhìn săm soi, nghi ngờ và những ánh mắt miệt thị vì vấn đề này. Tuy nhiên, bây giờ tôi có cuộc sống riêng của mình và tôi cũng chẳng sợ những lời bàn tán. Nếu ai đó bảo tôi là gay, tôi sẽ tặng họ một nụ cười, miễn sao điều đó mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân họ. Đơn giản vậy thôi…(cười)

*Xin cảm ơn anh.

 

“Cuộc sống ngoài sân khấu của tôi rất giản dị”

“Tôi không bao giờ muốn nói chuyện về thu nhập của mình. Cuộc sống của tôi rất bình thường, thích ăn cơm trứng chiên, thịt kho, thích đi xe máy lượn lờ ngoài đường cùng người yêu, thích đến những nơi bình yên và chẳng có ai hết, thích ngắm thành phố lúc về đêm. Khi không làm việc, cuộc sống của tôi chỉ có vậy. Tôi luôn nghĩ mình không là gì to tát trong xã hội này. Nhưng có một điều, tôi rất đanh đá với những người coi thường tôi, coi thường những người kém may mắn. Ai chưa hiểu tôi thì tôi sẽ không đi giải thích, tôi sẽ làm việc để chứng minh tất cả. Song cái gì cũng cần có thời gian”, Cao Thái Sơn đúc kết.

Theo giadinh

Leave a Reply