Một cảnh sát viên gốc Việt kỳ cựu của thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, qua đời hôm Thứ Sáu 6 tháng 7, bốn ngày sau khi bị ngất xỉu trong một cuộc huấn luyện dưới trời nóng hơn 90 độ F.
Ảnh: Cleveland Police
Ông Vũ Nguyễn qua đời tại bệnh viện Cleveland Clinic do suy gan, suy thận và xuất huyết não. Ông Vũ làm cảnh sát ở Cleveland từ năm 1998 đến nay. Tin cho hay, trong cuộc huấn luyện với chó để chuẩn bị gia nhập lực lượng cảnh sát sử dụng chó vào hôm Thứ Hai, ông Vũ bị bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện MetroHealth. Ông nằm ở đó cho tới hôm Thứ Năm rồi được chuyển bằng trực thăng cấp cứu tới bệnh viện Cleveland Clinic.
Theo cơ quan khí tượng quốc gia, nhiệt độ ở Cleveland hôm Thứ Hai vừa qua lên tới 93 độ F. Ông Juff Follmer, chủ tịch Hiệp Hội Cảnh Sát Tuần Tiễu Cleveland, nói rằng ông Vũ Nguyễn không có bệnh sử gì trước khi bị bất tỉnh. Trước khi làm cảnh sát, ông Vũ, 50 tuổi, có bốn năm làm lính canh tại nhà tù của thành phố.
Sau khi nghe tin cảnh sát viên Vũ Nguyễn qua đời, chủ nhà hàng La Dolce Vita trong khu Little Italy là ông Terry Tarantino viết trên Facebook rằng, ông Nguyễn là một trong những cảnh sát viên giỏi nhất của Cleveland, và một trong những viên chức được mọi người yêu mến tại Little Italy. Ông Tarantino viết thêm rằng, “Có một số người làm tốt công việc của mình, và một số đưa thêm thứ phép màu nhân bản làm dịu mát tâm hồn khi ta gặp họ… đó là ông Vũ!”.
Cảnh sát viên Vũ Nguyễn qua đời để lại vợ và hai người con.
Huy Lam / SBTN