DILLSBURG, Pennsylvania (NV) – Hồi năm ngoái, cảnh sát tiểu bang Pennsylvania tìm thấy thi hài của một người trong tủ lạnh đặt dưới phòng hầm.
Sang đến năm 2007, bà Black đưa cụ Delahay từ căn nhà ở Ardmore sang căn nhà mới mua ở Dillsburg, dùng tiền hưu của cụ Delahay để trả tiền nhà.
Trát bắt giữ được tòa chấp thuận hôm Thứ Ba và bà Black bị cảnh sát bắt hôm Thứ Tư.
Cảnh sát viên Kelly Osborne thuộc cơ quan cảnh sát tiểu bang Pennsylvania nói với CNN rằng bà Black đã được thả sau khi đóng số tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra là $50,000. (V.Giang)
Nay kết quả cuộc điều tra xác định rằng đây là một vụ giấu xác để hưởng tiền già của người quá cố, theo bản tin của CNN hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Năm.
Cảnh sát tiểu bang Pennsylvania tìm thấy thi thể này hồi Tháng Hai, 2019, trong một căn nhà ở thành phố Dillsburg, theo bản thông cáo từ sở cảnh sát. Sau cuộc điều tra, họ xác nhận kẻ quá cố này là cụ bà Glenora Delahay, sinh ngày 3 Tháng Năm, 1906.
Bà Cynthia Black, 61 tuổi, cháu gái của cụ Delahay, nay bị bắt và bị truy tố tội ăn cắp và xâm phạm thi thể người chết.
Bà Black khai rằng tìm thấy thi thể của bà mình trong căn nhà của họ ở thành phố Ardmore vào năm 2004. Khi đó, cụ Delahay được 98 tuổi.
Bà Black nói lúc đó gia đình cần có số tiền hưu mà cụ Delahay lãnh hằng tháng, theo bản báo cáo của sở cảnh sát mà CNN có được.
Bà Black cho xác của cụ Delahay vào tủ lạnh, để dưới căn phòng hầm tại căn nhà ở Ardmore.