Sự chênh lệch tuổi tác giữa chị Lê Thị Thu Sao (SN 1957, thành phố Cao Bằng ) và anh Triệu Hoa Cương (SN 1992, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đã khiến câu chuyện tình của họ xôn xao dư luận suốt thời gian qua.
Chuyện tình của chị Lê Thị Thu Sao (SN 1957, thành phố Cao Bằng ) và anh Triệu Hoa Cương (SN 1992, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đã khiến cộng đồng mạng xôn xao thời gian vừa qua. |
Mới đây, chị Thu Sao – cô dâu 61 tuổi đã có những trải lòng với PV VietNamNet về quá trình chuẩn bị đám cưới của mình.
Theo đó, chị Thu Sao cho biết, đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tới.
Ở thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới đã cơ bản hoàn tất. Các thiệp mời đã được phát đi. Phía nhà gái, chị Thu Sao đã lên kế hoạch chuẩn bị khoảng 20 mâm cỗ và nhà trai khoảng 40 mâm cỗ.
“Ban đầu chúng tôi có ý định tổ chức đám cưới theo cách giản tiện, tổ chức ở một nơi, mời họ hàng hai bên để thông báo, ra mắt. Tuy nhiên, bố mẹ chồng tôi không đồng ý.
Bố mẹ nói, các anh chị của Cương được tổ chức thế nào thì đám cưới của chúng tôi sẽ tổ chức như thế. Thậm chí, anh Cương là con trai út còn cần phải tổ chức to hơn” – chị Thu Sao chia sẻ.
Chị Thu Sao gửi thiệp mời người thân bạn bè và cả các bạn facebook |
Theo lời chị Thu Sao, gia đình chồng chị rất hiểu chuyện. Khi bàn đám cưới, gia đình chồng đã cho người đến nhà gái đặt vấn đề.
Họ nói, nhà gái có yêu cầu như thế nào về lễ ăn hỏi, thách cưới và cỗ cưới thì cho nhà trai biết để liệu đường lo.Tuy nhiên, chị Thu Sao không yêu cầu nhiều.
“Tôi nghĩ, việc tổ chức quá linh đình hay yêu cầu lễ lạt cao cũng chỉ là hình thức. Chú trọng hình thức nhiều quá sẽ dẫn đến những khoản chi phí không cần thiết. Vì thế, tôi bảo nhà trai tự lo cỗ bàn nhà họ.
Cỗ ở nhà gái sẽ do nhà gái tự do. Lễ đón dâu thì nhà trai lo xe cộ. Tuy vậy, nhà trai vẫn chuẩn bị lễ ăn hỏi khá chu đáo. Họ đặt 5 mâm ăn hỏi và thuê 10 người bê mâm. Lễ ăn hỏi sẽ được tổ chức cùng ngày với lễ rước dâu” – cô dâu 61 tuổi nói.
Cô dâu 61 tuổi thử trang phục cưới |
Cô dâu hạnh phúc này còn cho biết, bố mẹ chồng chị rất tâm lý. Sau khi bàn bạc thống nhất cưới xin, bố mẹ chồng đã hỏi ý kiến 2 vợ chồng về cách chuẩn bị phòng cưới.
“Tôi đã bày tỏ ý kiến dùng lại chiếc giường cưới của anh trai chồng (hiện đã chuyển ra ở riêng) tuy nhiên bố chồng tôi không đồng ý. Ông tự đi đặt giường và xem ngày đẹp để lắp giường. Sau đó, tôi cũng đã về nhà chồng để trang trí buồng cưới. Nhà chồng tôi là nhà sàn nên tôi phải dán lại cho kín đáo, treo ri-đô, hoa cưới …”, chị Thu Sao chia sẻ.
Trong quá trình trang trí phòng cưới, chị rất cảm động khi được bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng và các em chồng quan tâm.
“Mẹ chồng tôi, em chồng và bà con họ hàng thì tích cực xâu vòng, làm dây hoa cho tôi. Bố chồng thì cùng chồng tôi làm lại hệ thống điện. Đến khi phòng cưới hoàn thành, ai cũng khen phòng cưới của tôi như phòng công chúa”- cô dâu 61 tuổi nói.
Mẹ chồng, em chồng và họ hàng bên chồng giúp cô dâu trang trí phòng cưới |
Phòng cưới của chị Thu Sao tại nhà trai |
Về phần mình, chị Thu Sao cho biết, công tác chuẩn bị bên nhà gái đã cơ bản hoàn tất. Chị Thu Sao đã đặt trang trí sân khấu và phông bạt với chi phí gần 20 triệu.
Ngày cưới, chị Thu Sao dự kiến sẽ diện 2 bộ váy, một váy cô dâu màu trắng và một váy truyền thống của người Dao đỏ.
“Bộ váy truyền thống là mẹ chồng đưa cho tôi. Bà nói, đó là trang phục bà đã mặc trong ngày cưới của mình. Vì vậy, bà cũng muốn tôi mặc nó. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp để mặc trang phục này” – chị Thu Sao nói.
Gian bếp ở nhà trai cũng được làm mới bởi các bức rèm |
Ngoài ra, chị Thu Sao còn chuẩn bị một đôi gối và một chiếc chăn để tặng bố mẹ chồng.
“Cưới xong, mình được ở phòng tân hôn đẹp, giường tủ, chăn màn mới thì bố mẹ chồng cũng cần có đôi gối và chiếc chăn mới. Vì vậy tôi đã chuẩn bị món quà này, chỉ chờ ngày cưới sẽ đem theo tặng bố mẹ” – cô dâu 61 tuổi hào hứng chia sẻ.
Vẫn lời cô dâu, khi quyết định tiến tới hôn nhân với người chồng kém 35 tuổi, chị đã vấp phải rất nhiều lời ác ý từ dư luận. Tuy nhiên, nhờ có tình yêu chân thành và sự ủng hộ từ gia đình hai bên, cặp đôi đã chuẩn bị cập bến hạnh phúc.
“Chúng tôi đang đếm ngược để đến ngày trọng đại. Vì vậy, chúng tôi chỉ mong nhận được những lời chúc phúc từ mọi người” – người phụ nữ 61 tuổi nói.
Cô dâu 61, chú rể 26 tuổi: ‘Tình yêu của chúng tôi không phải trò cười’
“Chồng tôi chứng minh cho tôi thấy rằng, tình yêu không có sự phân biệt tuổi tác. Tình cảm dành cho tôi là thật chứ không phải anh ấy lợi dụng tôi vì tài sản”, chị Thu Sao cho biết.
Câu chuyện “tình yêu không tuổi” giữa anh Triệu Hoa Cương (SN 1992) và chị Lê Thị Thu Sao (SN 1957) đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Mới đây, chia sẻ với VietNamNet, cô dâu 61 tuổi kể về chuyện tình của họ.
Cặp đôi đã đăng ký kết hôn và chụp ảnh cưới vào tháng 6 vừa qua. Chị Thu Sao tiết lộ, đám cưới sẽ được tổ chức trong tháng 8 (âm lịch) sắp tới. Ảnh: NVCC |
Mối tình đầu của chàng trai người Tày 26 tuổi
Thu Sao cho biết, chị là mối tình đầu của chàng trai Triệu Hoa Cương. Họ đã chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn vào tháng 6 vừa qua. Đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức vào tháng 8 (âm lịch) sắp tới.
Kể về duyên nợ với người chồng hiện tại, Thu Sao cho hay, khoảng cuối năm 2017, anh Cương đến spa của chị trị mụn da mặt.
“Ngày đầu tiên chồng tôi đến cửa hàng của tôi, anh ấy xưng cháu, gọi tôi bằng cô. Qua tiếp xúc, chồng tôi thấy tôi có vẻ ngoài và cách nói chuyện trẻ trung. Sau đấy, anh ấy xin phép được gọi tôi bằng chị. Tôi đùa rằng anh ấy là khách hàng thì thích gọi như thế nào cũng được”, Thu Sao kể.
Sau đó, anh Cương thường xuyên rủ bạn bè cùng đến quán của chị để uống cà phê. Qua vài lần nói chuyện trên Facebook, họ cảm thấy hợp và yêu nhau từ lúc nào không hề biết.
Anh Cương đã mạnh dạn tỏ tình và cầu hôn Thu Sao ở ngọn đồi đầy hoa mua. “Từ lúc ấy, chúng tôi đã xác định gắn bó với nhau lâu dài. Tình cảm giữa chúng tôi là tình yêu thực sự chứ không phải là trò cười cho thiên hạ”, Thu Sao khẳng định.
Cặp đôi trải qua nhiều sóng gió cuộc đời
Trước khi đến với anh Cương, Thu Sao đã có một đời chồng nhưng chồng chị bị bệnh, mất năm 2011. Từ đó, ba mẹ con chị nương tựa vào nhau cho đến khi các con đi lấy chồng.
Tuy nhiên, người phụ nữ này cũng cho hay: “Người phụ nữ nào thì cũng khao khát có người yêu thương, chăm sóc, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi cũng không ngoại lệ. Đôi khi tôi ước ông trời se duyên cho mình người chồng, có một gia đình như bao người khác…”.
Thế rồi, người phụ nữ này đã gặp và nên duyên vợ chồng với anh Triệu Hoa Cương. Anh Cương không bao giờ kể với vợ anh về những tháng năm cơ cực. Đến khi chị Thu Sao về nhà anh mới được bố mẹ anh kể lại.
Theo đó, tốt nghiệp lớp 12, do không có điều kiện học đại học, anh Cương đi làm thuê ở thành phố Thái Nguyên trong 3 năm. Mỗi năm, anh chỉ được về nhà một lần. Sau đó, anh chuyển về thành phố Cao Bằng làm việc tại xưởng cơ khí để được gần gia đình. Trong thời gian đó, anh Cương đã gặp vợ hiện tại là Thu Sao.
Trước các ý kiến hoài nghi chồng đến với mình vì vật chất, người phụ nữ này khẳng định họ đến với nhau bằng tình yêu đơn thuần.
“Chồng tôi nói tài sản mình tự làm ra mới là của mình. Chồng tôi vẫn đi làm xây dựng. Hàng tháng, anh lĩnh lương về vẫn đưa cho tôi. Anh ấy bảo là hai vợ chồng dành dụm để sau này có tiền chăm sóc nhau lúc tuổi già ốm đau”, Thu Sao hạnh phúc kể.
Tình yêu cứ gì tuổi tác”
Trước sự chênh lệch tuổi tác lớn, người phụ nữ này trút lòng tâm sự: “Tôi cũng nói với chồng là tôi hơn tuổi anh ấy, tôi có thể mất trước. Lúc đấy, chồng tôi có thể lại đi bước nữa. Anh ấy nói nếu tôi qua đời anh cũng sẽ đi theo tôi. Nhưng tôi bảo nếu như anh ấy làm như thế thì tôi sẽ không bao giờ nhận lời yêu”.
Tuy vậy Thu Sao cho biết, chị cũng đã từng nghĩ rằng tình yêu giữa họ sẽ không tránh khỏi những ý kiến bàn tán của mọi người xung quanh.
Đặc biệt, gần đây, thông tin cá nhân của họ bị chia sẻ trên mạng xã hội. Vụ việc này khiến họ chịu không ít “búa rìu” từ những người không quen biết. Thế nhưng họ vẫn luôn động viên nhau.
“Chồng tôi nói yêu nhau thì tuổi tác không quan trọng. Tuổi tác không phải là rào cản ngăn cách tình yêu. Mọi người có nói xấu hay nói tốt thì mình không thể cấm được. Nhưng sóng gió nào rồi cũng sẽ qua. Trước mắt, mình phải đứng vững”, Thu Sao nói.
Kể về chồng, Thu Sao nói thêm: “Tôi không hề ghen với chồng. Tôi tin tưởng anh ấy tuyệt đối. Trong lúc chung sống, tôi nghĩ chồng tôi không nghĩ đến một người con gái nào khác. Mọi người suy đoán rằng chồng tôi đến với tôi là bông đùa. Đến bây giờ, tôi xác định được tình cảm anh ấy dành cho tôi là thật”.
Hai bên gia đình cũng không phản đối việc kết hôn của họ. Bố mẹ anh Cương nói rằng:“Bây giờ, quyền hạnh phúc cả đời của con bố mẹ mà phản đối hoặc là ngăn cấm thì không được. Bởi vì con đến tuổi trưởng thành rồi, con đường nào thấy đúng đắn thì con cứ đi”.
Chia sẻ về dự định trong tương lai, Thu Sao tiết lộ: “Cưới xong, hai vợ chồng sẽ đi du lịch và làm những gì mình thích. Sau đó, cả hai sẽ trở lại công việc, tiết kiệm để có điều kiện chăm sóc nhau lúc tuổi già”.
Bà Nguyễn Thị Mai (phường Sông Bằng, TP Cao Bằng), hàng xóm của Thu Sao cũng chia sẻ: “Mọi người thấy cặp đôi tuổi tác chênh lệch, nhiều người nói rằng anh Cương muốn lợi dụng chị Sao. Tuy nhiên qua tiếp xúc, tôi thấy anh Cương là người khá chân thành. Tôi ở gần nhà chị Sao và thấy họ thực sự quan tâm đến nhau. Anh Cương có những hành động thể hiện rất yêu thương vợ”.
Ông Bùi Văn Hiệp, lãnh đạo phường Sông Bằng, TP Cao Bằng xác nhận, cặp đôi đã đến phường hoàn thiện các thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật.
“Cô dâu và chú rể đều đảm bảo các yêu cầu về Luật Hôn nhân và Gia đình nên chúng tôi tạo điều kiện để họ đến với nhau”, ông Hiệp nói.