Cộng sự lâu năm của Tổng thống Donald Trump, ông Rogert Stone dự đoán mình sẽ sớm bị Công tố viên đặc biệt Robert Mueller truy tố trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016.
“Robert Mueller đang theo đuổi tôi,” ông Stone ghi trong email kêu gọi người ủng hộ gây quỹ pháp lý. “Tôi là người kế tiếp sẽ bị công tố viên đặc biệt lươn lẹo truy tố vì tôi cố vấn cho ông Trump 39 năm qua. Người ta nhắm vào tôi không phải vì lý do tôi phạm tội mà vì những kẻ cấp tiến ‘nằm vùng’ muốn bịt miệng tôi và gây áp lực để tôi chống lại người bạn tốt là Tổng thống Donald Trump.
Rogert Stone gởi thư cho những người ủng hộ chỉ một tuần sau khi cựu Chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Trump bị truy tố 8 tội danh hình sự trốn thuế, che dấu trương mục ngân hàng ở nước ngoài và gian lận ngân hàng, và cựu luật sư tư của Tổng thống, ông Michael Cohen nhận 8 tội danh trốn thuế và vi phạm tài chánh vận động tranh cử.
Trong tin nhắn gởi cho tờ The Guardian vào hôm thứ Hai, Stone chia sẻ, ông ta nghĩ ông Mueller “có thể mưu hại tôi dựa trên một số cáo buộc giả tạo để bịt miệng tôi hoặc xúi tôi ra khai chống lại Tổng thống.”
Trước đây, ông Stone từng đưa ra những dự báo tương tự. Hồi tháng 6, đồng sự của ông Trump tuyên bố trên Hill.TV rằng, có thể sắp tới Robert Mueller sẽ truy tố ông ta.
Hồi tháng 7, cáo trạng buộc tội các viên chức quân sự Nga liên quan đến tin tặc xâm nhập vào Uỷ ban Quốc gia Dân chủ của ông Robert Mueller dường như ám chỉ đến Roger Stone.
Stone thừa nhận những thông tin trong cáo trạng phù hợp với việc ông trao đổi với tin tặc Guccifer 2.0. Công tố đặc biệt cáo buộc Guccifer là mặt trận cho Nga, theo The Guardian.
Ông Mueller đã điều tra nhiều người dính líu tới Stone. Các nhà điều tra hồi đầu tháng gặp gỡ Kristin Davis – người từng điều hành đường dây mại dâm cao cấp – để tìm hiểu về mối quan hệ của cô ta với Stone.
Hương Giang (Theo The Hill)