Theo đài ABC 7, các nhà điều hành của Cal State Fullerton cho biết tờ rơi của hội huynh đệ Phi Sigma Kappa (PSK) có một dấu ấn mờ ghi chữ “N-word” dùng để miệt thị người gốc Phi Châu ở góc phải bên dưới. Họ cho hay tờ rơi này xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 14 Tháng Mười, 2019
Ông Henry Le Grande, phó giám đốc quan hệ sinh viên, cho biết Cal State đang điều tra và đã tìm được sinh viên tác giả của tờ rơi đó.
Tuy không nói tên của sinh viên, ông Le Grande cho hay người này nói đó chỉ là một trò đùa.
“Anh ta thú nhận, kể mình và một người khác bày ra trò này lúc 2 giờ sáng. Họ suy nghĩ nên làm cách nào để hội huynh đệ PSK bị giải thể và quyết cho dấu ấn mờ đó lên tờ rơi. Sinh viên đó nghĩ mình đã xóa dấu ấn mờ ra khỏi tờ rơi, nhưng chưa xóa,” ông Le Grande nói.
Sinh viên năm thứ ba Brian Saunders kể anh nghe được sự việc này từ bạn bè và cho rằng điều này làm anh hơi sợ, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên.
Trên Instagram, hội huynh đệ PSK tạ lỗi và cho biết họ không chỉnh sửa tờ rơi kịp trước khi sinh viên kia đăng lên mạng xã hội.
Một phát ngôn viên của Cal State Fullerton cho biết sinh viên gốc Phi Châu chiếm khoảng 2% của đại học này.
Sinh viên Saunders cho rằng Cal State Fullerton chưa đủ người đại diện cho sinh viên gốc Phi Châu, khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh cho rằng nhiều sinh viên da đen được nhận vào đây chỉ để cho đủ chỉ tiêu và cho rằng trường nên có thêm nhiều giáo sư gốc Phi Châu hơn.
Trong một lá thư gửi đến sinh viên và nhân viên, Viện Trưởng Fram Virjee ghi: “Sự thù ghét và phân biệt chủng tộc không bao giờ có chỗ ở Cal State Fullerton.” (TL)