Donald Trump sẽ bỏ phiếu cho Hillary Clinton

Donald Trump tuyên bố bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary, nhưng không phải với tư cách là đối thủ của cựu Ngoại trưởng Mỹ mà là một bác sỹ đang điều hành viện Ung thư Schär Inova ở Virginia.

Thực chất, vị bác sỹ này là người trùng tên với ứng viên đảng Cộng hòa Donad Trump.

Vị bác sỹ hiện là giám đốc Viện Ung thư Schär, nơi cách Nhà Trắng chưa đầy 5 km cho biết, vào cuối những năm 1970, ông bắt đầu biết người cùng tên họ với mình sau khi cái tỷ phú Mỹ xuất hiện tràn lan trên các mặt báo. Kể từ đó đến nay, cả hai vẫn giữ liên lạc trong một thời gian dài.

161031155516-donald-trump-cancer-specialist-exlarge-169Bác sỹ Donald Trump

Năm 2010, ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Tump từng goi điện tới nhờ vả bác sỹ Trump cho con trai một người bạn thân của ông tham gia vào một thí nghiệm lâm sàng tại Viện Ung thư Roswell Park ở thành phố Buffalo, New York nơi bác sỹ đang làm việc thời điểm đó.

Sau dịp này, hai người cũng hiếm khi thông tin qua lại với nhau cho tới khi bác sỹ Trump chủ động liên lạc với tỷ phú người Mỹ để trao đổi về một chiến dịch chống ung thư của Viện Roswell Park và đề nghị ông cạo tóc để hưởng ứng chiến dịch này.

Ông trùm bất động sản Mỹ khi đó đã lịch sự từ chối nhưng hào phóng gửi tặng một khoản kha khá cho chiến dịch. Kể từ đó, hai người thi thoảng có gặp lại ở Tháp Trump ở New York. Theo mô tả của bác sỹ Trump, tỷ phú người Mỹ luôn tỏ ra hứng thú với công việc của các bác sỹ.

Nói về việc trùng tên với người được cả nước Mỹ và thế giới biết đến, bác sĩ Trump cho biết ông cũng không mấy để tâm tuy đôi khi nó cũng mang lại không ít những phiền toái.

“Rất nhiều người cười lớn khi nghe thấy tên tôi. Thậm chí nhiều người còn tưởng tôi làm giả thẻ căn cước. Thậm chí, Viện an ninh hàng không Mỹ cũng từng nhiều lần nghi ngờ về tôi”, vị bác sỹ này chia sẻ.

Mặc dù quen biết và có mối liên hệ đặc biệt là vậy, nhưng vị bác sỹ này cho biết ông vẫn sẽ bầu lá phiếu của mình cho đối thủ của ông Trump là bà Hillary vào ngày 8/11 tới vì không có cùng quan điểm chính trị với ứng viên đảng Cộng hòa.

“Tôi luôn cảm thấy lý thuyết chính trị và phương pháp tiếp cận của đảng Dân chủ có sức thuyết phục”, bác sỹ Trump nói và tránh đề cập trực tiếp tới chính sách của ứng viên tổng thống trùng tên với mình.

Song Hy (Nguồn: CNN, New York Post)

Nỗi khổ trùng tên Hillary Clinton và Donald Trump

Họ là những người chẳng dính đến chính trị, nhưng lại tình cờ có tên trùng với những người đang gây xôn xao nhất cuộc bầu cử ổng thống Mỹ năm nay: Hillary Clinton và Donald Trump

Nỗi khổ trùng tên Hillary Clinton và Donald Trump
Bác sĩ Donal Trump và Hillary Clinton, hai người trùng tên với hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, chia sẻ trong video của đài CNN rằng họ không tranh cử Tổng thống

Hillary Clinton là một nhà tổ chức festival âm nhạc ở bang Louisiana.

Donald Trump là giám đốc một viện ung thư ở bang Virginia.

Phản ứng mà cả hai thường xuyên nhận được khi người khác nghe tên mình là “Có giỡn không vậy? không thể nào!”.

Hillary bầu cho Hillary

Nỗi khổ trùng tên Hillary Clinton và Donald Trump
Nhà tổ chức sự kiện Hillary Clinton (trái) – Ảnh: CNN

Nói về cái tên gây chú ý của mình, nhà tổ chức festival âm nhạc Hillary Clinton khẳng định việc tên cô trùng với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng Hòa là hoàn toàn tình cờ, theo đài CNN.

Cha cô, Phillip Clinton, cũng khẳng định ông và vợ chưa hề nghe đến tên bà Hillary cho đến khi bà dọn vào Nhà Trắng năm 1993.

Mẹ Hillary còn viết cho Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton một bức thư để nói về chuyện trùng tên thú vị này, và phu nhân Tổng thống Bill Clinton lúc đó còn hồi âm rằng “Có lẽ lúc nào đó chúng ta nên gặp nhau”.

Nỗi khổ trùng tên Hillary Clinton và Donald Trump
Bức thư Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton hồi âm cho mẹ Hillary năm 1993 – Ảnh: CNN

Tuy nhiên, cái tên này cũng mang lại không ít rắc rối cho cô gái Hillary Clinton năm nay 26 tuổi. Năm 1998, khi vụ scandal giữa Tổng thống Bill Clinton và thực tập sinh Monica Lewinsky bị phanh phui, cô bé Hillary Clinton lúc đó mới 7 tuổi chẳng hiểu vì sao tên mình cứ bị mọi người để ý và trêu chọc.

“Tôi đã phải đổi tên mình suốt mấy tháng trời”, Hillary nhớ lại. “Thậm chí bây giờ khi làm việc, email của tôi cũng thường bị mọi người bỏ lơ vì họ tưởng tôi đang gửi tin rác vận động cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary”.

Chưa kể, nhà tổ chức sự kiện Hillary còn gặp không ít phiền toái trên mạng xã hội khi mà tên cô cứ bị người ta nhắc tới trong nhiều bài đăng có liên quan đến ứng viên Tổng thống Hillary.

Thậm chí, tài khoản Facebook của cô còn bị khóa nhiều lần vì Facebook nghĩ tài khoản của cô là giả. Dù đã gửi cả bằng lái xe cho Facebook để chứng minh nhưng cô gái này vẫn bị khóa tài khoản, giờ cô phải xài tài khoản tên “Hill Clinton”.

“Facebook, tôi muốn lấy lại tên mình”, cô gái trẻ nhân trả lời đài CNN đã gửi gắm mong ước của mình.

Nói về cuộc bầu cử ngày 8-11 tới, Hillary cho biết cô sẽ không bầu cho Trump vì “ông ta làm tôi sợ”. Tuy vậy, cô cũng cho rằng nếu bà Hillary thắng thì việc cô có cái tên trùng với Tổng thống Mỹ có lẽ sẽ tiếp tục mang lại cho cô kha khá vấn đề phiền toái.

Donald Trump cũng bầu cho Hillary

Trong khi tỉ phú Donald Trump là cái tên đình đám từ New York với các cuộc thi hoa hậu, thì bác sĩ Donald Trump lại đang điều hành Viện Ung thư Schär Inova ở Virginia và đã hoạt động trong lĩnh vực y tế suốt hơn 40 năm qua.

Cả hai người thực ra cũng có hợp tác trong nhiều năm.

Nỗi khổ trùng tên Hillary Clinton và Donald Trump
Bác sĩ Donald Trump – Ảnh: CNN

Bác sĩ Donald Trump nhớ lại rằng ông biết đến sự tồn tại của tỉ phú tên Donald Trump vào cuối thập niên 1970 khi tên ông này xuất hiện trên các tạp chí lá cải của New York.

Năm 2010, tỉ phú Donald Trump gọi điện cho bác sĩ Donald Trump (lúc đó đang làm việc tại Viện Ung thư Roswell Park ở thành phố Buffalo, bang New York) để nhờ vả một thử nghiệm lâm sàng liên quan đến con trai của bạn thân ông ta.

Tỉ phú Trump sau đó đóng góp “một khoản hào phóng” cho chương trình gây quỹ của viện Roswell Park, bác sĩ Trump nhớ lại.

Cả hai sau đó thỉnh thoảng có gặp nhau, và bác sĩ Trump miêu tả tỉ phú Trump là người rất có hứng thú với công việc của các bác sĩ.

Tuy vậy, dù có mối liên hệ với Ứng cử viên Đảng Cộng hòa, nhưng bác sĩ Trump cho biết vẫn sẽ bầu cho bà Hillary Clintion.

“Tôi luôn cảm thấy có mối liên hệ với lý thuyết chính trị và phương pháp tiếp cận của đảng Dân chủ”, bác sĩ Trump phát biểu, cẩn thận không đụng chạm đến chính sách của ứng viên Tổng thống trùng tên với mình.

Rắc rối của người trùng tên với Donald Trump và Hillary Clinton

Họ là Hillary Clinton và Donald Trump, nhưng cả hai đều không tranh cử tổng thống Mỹ và cũng không có ý định bầu cho người trùng tên với mình.

rac-roi-cua-nguoi-trung-ten-voi-donald-trump-va-hillary-clinton

Nữ nhân viên tổ chức sự kiện Hillary Clinton. Ảnh: CNN

Những ngày này, Hillary Clinton và Donald Trump là hai cái tên được biết đến nhiều nhất nước Mỹ khi ngày bầu cử tổng thống đã cận kề. Tuy nhiên, có một Hillary Clinton vẫn ngày ngày tổ chức các lễ hội âm nhạc khắp nước Mỹ và một Donald Trump lãnh đạo viện nghiên cứu ung thư tại bang Virginia, theo CNN.

Tên của họ lâu nay luôn khiến những người xung quanh phải tròn mắt ngạc nhiên, nhưng trong năm bầu cử, sự chú ý còn lớn hơn nữa.

Hillary Clinton, một cô gái ngoài 20 tuổi thích sự vui nhộn đến từ New Orleans, bang Louisiana, khẳng định mẹ không hề đặt tên cô theo tên ứng viên đảng Dân chủ. “Tôi sinh ra ở Louisiana, khi bà ấy là đệ nhất phu nhân bang Arkansas”, Clinton nói.

Vậy nên cũng không có gì ngạc nhiên khi cha mẹ của cô lúc đó không hề biết đến bà Hillary Clinton. Ông Phillip, cha của cô, cũng xác nhận rằng đây chỉ là trùng hợp.

Không lâu sau khi bà Hillary Rodham Clinton vào Nhà Trắng năm 1993, mẹ của Hillary đã viết thư gửi Đệ nhất phu nhân Mỹ để kể về người trùng tên với bà. “Thật thú vị khi biết rằng có một Hillary Clinton khác!”, Đệ nhất phu nhân trả lời. “Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau”.

rac-roi-cua-nguoi-trung-ten-voi-donald-trump-va-hillary-clinton-1

Lá thư đệ nhất phu nhân Mỹ gửi năm 1993. Ảnh: CNN

Rắc rối vì trùng tên

Năm 1998, khi tin tức về vụ bê bối tình cảm giữa Tổng thống Bill Clinton và nhân viên tập sự Lewinsky vỡ lở, việc trùng tên với đệ nhất phu nhân Mỹ càng mang tới rắc rối cho cô bé 7 tuổi.

“Lúc đó tôi không thực sự hiểu vụ việc đó là thế nào nên những chuyện bông đùa về việc đó không khiến tôi thấy thú vị và sự chú ý mọi người dồn về phía tôi cũng không phải điều tôi mong muốn. Do đó, tôi đã đổi tên mình trong vài tháng”, Clinton chia sẻ trong một lễ hội âm nhạc ở Florida. Một phần công việc của cô là liên lạc với các nghệ sĩ và đại diện của họ.

“Những bức thư điện tử tôi gửi đôi khi bị phớt lờ và tôi phải gửi nhiều lần. Mọi người nghĩ rằng tôi thuộc đội ngũ vận động tranh cử của bà ấy hoặc là thư rác”, Clinton nói.

Quả thực Clinton không nói đùa. Một nghệ sĩ đến từ Pháp cho biết anh này đã hỏi người đại diện liệu tên của cô có thật như vậy không.

Mang tên Hillary Clinton trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng dễ dàng. “Tôi đã bị gắn tên vào rất nhiều bài đăng về bà Hillary Clinton”, cô nói. “Cả tích cực lẫn tiêu cực”.

Tài khoản Facebook của cô đã không ít lần bị tạm đình chỉ, do Facebook cho rằng cô là người giả. Từ vài năm trước cô đã phải gửi giấy tờ tùy thân tới các nhân viên Facebook nhưng sau đó tài khoản vẫn bị khóa. Giờ cô buộc phải sử dụng tên Hill Clinton.

“Facebook, nếu các bạn lắng nghe, tôi muốn được trả lại tên mình”, Clinton nói.

Nữ nhân viên tổ chức sự kiện cho biết dù không muốn bầu cho Donald Trump vì cảm thấy “phát sợ ông ta”, cô cũng lo lắng vì nếu trùng tên với tổng thống thì còn rắc rối hơn. “Bầu cho ai tôi cũng thấy không ổn. Nếu bà Hillary Clinton chiến thắng thì tôi chỉ càng thêm rắc rối”, cô nói.

Trump không bầu cho Trump

rac-roi-cua-nguoi-trung-ten-voi-donald-trump-va-hillary-clinton-2

Tiến sĩ Donald Trump. Ảnh: CNN

Trong khi đó, tại bang Virginia, có một người cũng đồng cảnh ngộ khi có tên giống ứng viên đảng Cộng hòa. Tiến sĩ Donald L. Trump đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành y, và hiện là lãnh đạo một viện nghiên cứu ung thư tại Virginia.

Tiến sĩ lần đầu biết đến người có tên giống mình từ cuối những năm 1970, khi ông trùm bất động sản bắt đầu nổi tiếng trên các báo lá cải của New York.

Năm 2010, tỷ phú bất động sản Donald J. Trump gọi điện để nhờ tiến sĩ Trump giúp. Khi đó, con trai một người bạn thân của ông Trump đang muốn vào thực tập tại Viện Ung thư Roswell Park ở Buffalo, nơi tiến sĩ đang công tác.

“Tôi có thể vui mừng nói rằng cả ông Trump và tôi đều không có tác động nào tới quyết định đó. Quá trình lựa chọn và tiếp nhận thanh niên đó đã diễn ra khá lâu trước khi tôi nhận được cuộc điện thoại”, ông chia sẻ từ Viện nghiên cứu ung thư Inova Schar, nơi ông là giám đốc điều hành.

Không bỏ lỡ cơ hội làm quen sau cuộc điện thoại, tiến sĩ Trump đã kể cho người trùng tên giàu có nghe một số công việc tại cơ sở nghiên cứu của mình và giải thích về sự kiện gây quỹ “cạo trọc đầu để ủng hộ nạn nhân ung thư”. “Tôi gợi ý ông ấy có thể tham gia cạo đầu cùng chúng tôi để gây quỹ cho việc nghiên cứu ung thư”, tiến sĩ kể.

Tỷ phú từ chối tham gia, nhưng đã gửi một đoạn tin nhắn video chúc may mắn cho Roswell Park, kèm theo một khoản quyên góp hào phóng, tiến sĩ cho biết.

Một thời gian sau hai người gặp nhau tại tháp Trump ở New York. Tiến sĩ cho biết ứng viên đảng Cộng hòa là người lôi cuốn và có hứng thú với công việc nghiên cứu của mình. Ông ám chỉ tỷ phú là người thích khoe, nhưng không khoa trương như cách ông đã thể hiện trong chiến dịch tranh cử.

Dù vậy, tiến sĩ sẽ không bỏ phiếu cho người trùng tên với mình mà chọn ứng viên đảng Dân chủ. “Tôi luôn cảm thấy có sự gắn kết với chính sách và cách tiếp cận của đảng Dân chủ”, ông nói.

 

 

Leave a Reply