Gã ‘dê già’ 3 lần xâm hại bé gái trong một buổi chiều

Ông Nguyễn Văn Đức (SN 1963, người cùng thôn, là bố chồng của bác ruột cháu Ngọc Anh). Ai ngờ, chính gã hàng xóm đồi bại đã nảy ý “tà dâm” rồi xâm hại cháu bé.

Gã 'dê già' 3 lần xâm hại bé gái trong một buổi chiều

Bà Nguyễn Thị Gái đau đớn nhắc lại chuyện cháu mình bị bị xâm hại.

Trong giấc mơ kinh hoàng, lộ mặt kẻ đồi bại

Cho đến thời điểm hiện tại, dù đã gần một tháng trôi qua nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc đáng tiếc vừa xảy đến với cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (6 tuổi, trú tại thôn Bình An, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)

Ngồi đối diện với chúng tôi trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, bà Nguyễn Thị Gái (bà nội cháu Ngọc Anh) vừa kể lại chuyện buồn vừa sụt sùi khóc.

Bà kể, dấu hiệu sự việc được bắt đầu vào tối 28/8, khi bé Ngọc Anh bỗng dưng bỏ cơm, mặt nhợt nhạt và có biểu hiện hoảng loạn. Nghĩ cháu bị đau trong người, bà Gái đưa tay sờ trán nhưng không thấy sốt nên cũng chẳng để ý nữa. Bỗng đến nửa đêm, trong giấc ngủ, Ngọc Anh liên tục kêu la, miệng ú ớ như gặp ác mộng. Bà Gái quàng tay trấn an thì bất chợt, bé Ngọc Anh giật mình nhảy xuống giường bỏ chạy, được một đoạn, cô bé bỗng òa lên nức nở: “Bà ơi, cháu sợ lắm”.

Biết có chuyện chẳng lành, bà Gái vỗ về an ủi thì một lúc sau, Ngọc Anh mới nghẹn ngào kể lại câu chuyện kinh hãi của mình cho bà nội nghe, cháu còn dặn: “Bà đừng nói với ai bà nhé, không ông Đức giết chết cháu”. “Miệng tôi lúc ấy như có cục đá chặn giữa, không thể thốt nên lời nào”, bà Gái đau đớn nhớ lại thời khắc kinh hoàng.

Theo lời kể ngây thơ của cô bé 6 tuổi, thì buổi chiều cùng ngày, do bà Gái đi họp phụ huynh, còn ông Nguyễn Văn Đạt (chồng bà Gái) đi chăn trâu nên như thường lệ, cháu Ngọc Anh tung tăng sang nhà ông Đức chơi, cũng là nhà bác ruột, (chị gái của mẹ cháu bé là con dâu ông Đức). Tuy nhiên, khi vừa thấy cháu Ngọc Anh sang, gã đàn ông ngoài 50 tuổi đã đuổi hai đứa cháu nội lên gác học bài, chốt cửa tầng dưới và đẩy bé Ngọc Anh vào một phòng kín. Cũng theo lời cháu bé kể với bà Gái, chỉ trong một buổi chiều, ông Đức đã liên tục “xâm hại” bé Ngọc Anh 3 lần khiến vùng kín của bé bầm tím, tổn thương nặng nề.

Quá sợ hãi, cô bé chỉ biết khóc thét van xin nhưng ông Đức vẫn nhất quyết không buông tha cho đến khi thỏa mãn dục vọng. Trước khi thả cháu bé về, ông Đức kề dao vào cổ bé dọa: “Nếu mày nói với ai, tao sẽ chọc chết”.

Căm giận kẻ làm hại cháu mình, ngay sáng hôm sau, ngày 29/8, bà Gái tức tốc làm đơn gửi công an xã Huyền Sơn tố cáo hành vi dâm ô của ông Đức đối với cháu Ngọc Anh. Ngày 9/9 vừa qua, công an huyện Lục Nam đã về tận địa phương bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nỗi day dứt khôn nguôi

Từ hôm sự việc vỡ lở, ông bà nội bé Ngọc Anh không ngày nào được sống thanh thản. Vì mưu sinh, bố mẹ Ngọc Anh gửi con nhờ ông bà trông nom giúp. Sau khi biết chuyện con gái bị xâm hại, trong lúc giận dữ, cậu con trai duy nhất của bà Gái đã thổi vào tai mẹ những lời lẽ cay nghiệt. Đến khi cơn nóng đã nguội, anh điện về xin lỗi mẹ già và mong bà chuẩn bị chuyến xe sớm nhất, đưa cháu vào với bố mẹ.

Ngồi cạnh bà Gái, ông Đạt rầu rĩ cho biết: “Gia cảnh khốn khó, nên ngay khi Ngọc Anh được 1 tuổi thì bố mẹ cháu vào Đồng Nai lập nghiệp, để lại cháu cho ông bà, thi thoảng lắm mới về thăm nom”. Lấy vạt áo gạt hàng nước mắt, bà Gái run rẩy trong tiếng nấc nghẹn: “Cũng khổ thân vợ chồng nó, làm thuê làm mướn cũng chỉ đủ trang trải các chi phí tối thiểu. Hôm biết tin, con dâu tôi ngất xỉu ngay khi nghe điện thoại… Khi tỉnh lại, nó điện về nói với tôi “Mẹ ơi! con vay được 1,5 triệu đồng. Con bảo anh Hưng ra gửi luôn, mẹ thu xếp đưa cháu vào nhé. Con chỉ muốn nhìn thấy cháu ngay lúc này thôi, con van mẹ…”.

Lời khẩn cầu cấp thiết của cô con dâu khiến bà Gái như đứt từng khúc ruột, càng đau đớn và tự dày vò bản thân. Bà Gái bảo, sẽ cố gắng thu xếp cho bé vào với bố mẹ trong thời gian tới. “Tôi không thể yên tâm nếu cứ để cháu ở đây. Xa nơi này, hy vọng nó sẽ dần quên mọi chuyện để bắt đầu cuộc sống mới”.

Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Càng già càng mất nết

Theo tìm hiểu của PV tại địa phương, trước đây, ông Đức từng được coi là người đàn ông hết sức mẫu mực, được nhiều người quý mến. Nhưng độ khoảng 2 năm trở lại đây, ông Đức có những biểu hiện cuồng loạn rất khó hiểu. Chị Lê Thị Kim Mận, hàng xóm nhà ông Đức cho hay: “Mấy năm nay, ông Đức rất hay trêu ghẹo đàn bà, đặc biệt là những người trẻ. Nhiều lần, tôi còn thấy ông ấy vạch quần, nghịch “của quý” khi có phụ nữ đi qua, làm họ bỏ chạy thục mạng.”.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Trực, phó chủ tịch UBND xã Huyền Sơn cho biết: “Nhận được đơn tố cáo của gia đình bị hại, xã đã cử cán bộ công an xuống xem xét tình hình. Nhận thấy sự việc vượt quá thẩm quyền, xã đã chuyển hồ sơ lên huyện cùng phối hợp giải quyết và khoảng 3h chiều ngày 9/9/2013, công an huyện Lục Nam đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đức về hành vi dâm ô đối với cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh”.

Hiện tại, bà Gái mong mỏi pháp luật nghiêm minh, xử đúng người đúng tội. Thời gian có thể lắng xuống nhưng nỗi đau của gia đình và sự tổn thương của bé gái không gì có thể bù đắp được.

(Tên nhân vật đã được thay đổi).

Theo Người Đưa Tin

Leave a Reply