Gặp anh chàng được khen đẹp trai nhất The Voice 2013

Gây chú ý với vẻ ngoài lịch lãm, điển trai từ vòng Giấu mặt, tuy nhiên, phải đến màn tự nhấn nút cứu mình đầy căng thẳng ở vòng Đối đầu, Phạm Khánh Duy mới thành tâm điểm chú ý.

Gặp Phạm Khánh Duy ở một quán cà phê giữa Sài Gòn nhộn nhịp, để giải thích cho gương mặt sáng sủa, anh chàng tiết lộ, từ ngày từ bỏ công việc văn phòng để theo đuổi đam mê ca hát ở The Voice, anh chỉ ru rú ở nhà, dồn sức cho việc luyện thanh, luyện nhạc cụ, kể cả tập tành sáng tác, hiếm khi ra đường, nên da dẻ cũng trắng trẻo hơn.

Tuy nhiên, anh chàng được khán giả khen là điển trai không chỉ nhất đội Hồng Nhung mà còn nhất cả mùa The Voice năm nay không dám nhận mình là người đẹp trai, mà chỉ coi được. Khánh Duy cũng tiết lộ, trong suốt quá trình thi The Voice, khoảnh khắc mà anh sốc nhất và cũng cảm động nhất là được Quốc Trung nói nhỏ vào tai, cho phép mình tự nhấn nút “cứu”.

Khánh Duy ôm chầm HLV Hồng Nhung sau khi được Quốc Trung cứu.

– Khi được nhận xét là hot boy đẹp nhất mùa “The Voice 2013”, anh có cảm nghĩ gì?

– Liệu lời nhận xét ấy có hơi quá hay không? Tôi không dám nhận là hot boy vì thực ra tôi rất tự ti về vẻ ngoài của mình. Nhiều lúc đi tập nhạc cùng mấy hot boy đích thực của The Voice năm nay như Xuân Lân, Trần Hoàng, Thái Quang… tôi cảm thấy mình mờ nhạt lắm. Tôi vẫn luôn ước ao được trẻ trung và năng động như các em ấy.

Được khán giả quan tâm đến vẻ ngoài, tôi cũng rất hạnh phúc, nhưng tôi đang cố gắng gây chú ý thêm nữa về âm nhạc, giọng hát, để nếu những ai lỡ thích tôi về ngoại hình, lại có thêm lý do để “yêu dài lâu” (cười).

 

– Theo anh, lợi thế của trai đẹp ở những cuộc thi như “The Voice” là gì, phải chăng sẽ được Mr Đàm cứu vớt như mấy trường hợp diễn ra gần đây?

Theo tôi, việc chăm chút cho ngoại hình trước khi lên sân khấu là trách nhiệm của mỗi thí sinh. Một vẻ ngoài dễ gần sẽ là một điểm cộng trong mắt ban giám khảo và khán giả. Tuy nhiên, đẹp mà hát hay thì còn gì bằng nữa. Mr Đàm không chỉ đơn thuần chăm chú vào phần thanh, anh ấy cũng rất chú trọng phần sắc. Cứ nhìn thử phong cách thời trang của anh ấy thì biết. Tôi luôn khát khao được khoác lên những bộ vest siêu đẹp như của anh ấy chỉ đơn giản để hiểu rằng mình quan trọng trong mắt khán giả đến mức nào.

– Tuy nhiên, nhắc lại, thì anh cũng bị diva Hồng Nhung “thất sủng” ở vòng Đối đầu và phải nhờ đến Quốc Trung cứu mới được bước tiếp, anh nghĩ gì khi nhớ lại khoảnh khắc đó?

– Khoảnh khắc đó rất lạ và cũng là thời điểm đáng nhớ mà cả đời có lẽ sẽ không bao giờ quên. Tôi vừa như phát điên, vừa phấn khích, vừa xúc động. Ngay cả bây giờ, khi xem lại clip ấy, tôi vẫn còn nổi gai ốc. Đó là một khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà tôi sẽ dùng làm động lực để luôn cố gắng trong cuộc sống.

Mọi người nhận xét tôi bị chị Hồng Nhung thất sủng, nhưng thực tế không phải như vậy. Thực tế là chị đã hạnh phúc và vui sướng đến mức nhảy cẫng lên khi tôi được anh Trung chọn. Trước đó, khi biết chị sắp xếp tôi đấu cặp với Âu Bảo Ngân và trình diễn ca khúc The Prayer, là mong muốn chúng tôi trình diễn thăng hoa ca khúc này, để cả hai được giữ lại cho vòng sau.

Chàng du học sinh Mỹ gây sốt nhờ vẻ điển trai – lịch lãm.

– Ở vòng Giấu mặt, anh được cả Mr Đàm, Quốc Trung và Hồng Nhung nhấn nút chọn, vì sao, anh không chọn Mr Đàm, người luôn được nhận xét là thường có phần cảm tính khi chọn gà vì nhan sắc nhiều hơn là giọng ca?

– Khi được các anh chị nhấn nút chọn, tôi rất hạnh phúc và lúc đó cũng không có nhiều toan tính đến việc chọn ai để được ưu ái thế này thế kia. Tôi chọn chị Hồng Nhung vì bản thân đã yêu mến giọng hát và phong cách của chị từ khi còn rất nhỏ. Ngoài ra, tôi cũng là người rất duy tâm, nên khi cảm nhận được mình có duyên với chị Bống, tôi đã không quá khó khăn trong việc đưa ra quyết định chọn về đội chị.

– Được khen đẹp trai, nhưng nếu không có màn tự bấm nút cứu mình ở tập cuối của vòng Đối đầu do Quốc Trung soạn ra, có lẽ anh không được khán giả chú ý nhiều, vì phần giới thiệu bản thân có phần nhạt nhòa hơn nhiều thí sinh khác như Hoàng Tôn, Cát Tường… Anh nghĩ sao?

– Hoàng Tôn và Cát Tường hoàn toàn xứng đáng được khán giả khen ngợi và ái mộ. Bản thân tôi cũng ngưỡng mộ các bạn trẻ ấy, vì còn rất trẻ mà tư duy âm nhạc đã nổi trội và xuất chúng. Điều đó cũng cho tôi biết rằng, khán giả đang khát khao những gu âm nhạc mới lạ và họ sẵn sàng “đổi sắc lấy thanh”.

Dù vậy, theo cá nhân tôi, mấy vòng thi đầu chỉ là dạo chơi mà thôi, “đường dài mới biết ngựa hay” phải không nào? Hai ca khúc tiếng Anh mà tôi thể hiện ở hai vòng vừa rồi cũng chưa nói lên điều gì. Tôi xin dành sự bất ngờ và thú vị cho quý khán giả trong những vòng tiếp theo.

– Nói như vậy hẳn HLV Quốc Trung đã đầu tư cho anh rất nhiều khi anh gia nhập vào đội của nhạc sĩ này?

– HLV Quốc Trung đã tư vấn và sửa cho tôi khá nhiều cách thể hiện bài nhạc lần này, từ cách thể hiện cảm xúc đến cách nhả chữ. Anh ấy cũng giúp tôi rất nhiều để tôi có thể hòa nhập trong đội, khiến tôi thấy thoải mái hơn. Vòng thi tới là một bài hát khó mà tôi muốn thử thách bản thân mình. Tôi vốn hay nhàm chán với những thứ quá quen thuộc. Tôi thích chinh phục và vượt khó, điều đó làm cuộc sống ý nghĩa hơn.

 

Phạm Khánh Duy quyết định bỏ công việc văn phòng lương cao ở công ty nước ngoài để theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp.

– Du học ở Mỹ gần 10 năm, có bằng thạc sĩ kinh tế và đang làm trong một công ty nước ngoài với mức lương cao, lý do gì khiến anh bỏ tất cả để đi thi The Voice?

– Ngoài việc kinh doanh, tôi còn có bổn phận báo hiếu với cha mẹ. Xa nhà ngần ấy năm, tôi nhớ và thương gia đình mình rất nhiều. Vì thế khi về Việt Nam, được ở gần với gia đình, tôi cảm thấy ấm cúng và được yêu thương nhiều hơn. Việc đi thi

The Voicelà một quyết định khá liều lĩnh. Tuy nhiên, tôi rất thích sự liều lĩnh vì nó luôn mang lại một phần thưởng xứng đáng cho những ai biết cố gắng hết mình.

– Đành rằng về nước để gần gia đình, nhưng sao anh không chọn một công việc nào đó gần gũi với ngành kinh doanh hơn mà lại quyết định rẽ sang lĩnh vực nghệ thuật có thể nói là tréo ngoe với mình?– Thật ra ngành âm nhạc và giải trí bản chất cũng là kinh doanh mà thôi, chẳng qua nó được gán ghép một cái tên hoa mỹ như thế. Mọi ngành nghề đều như nhau, ai cũng phải sáng tạo, làm việc chú tâm và cần cù thì mới đạt được kết quả tốt. Bản năng sinh tồn của tôi rất tốt và tôi tin tưởng rằng cho dù mình tham gia lao động trong bất kỳ ngành nào, chỉ cần quyết tâm là có thế thành công. Hơn nữa, lên 5 tuổi tôi đã được cho học nhạc và nó đi theo tôi cả đời. Duyên này khó phai lắm. Vì thế ngành này cũng rất phù hợp với tôi.

– Những kiến thức của kinh doanh giúp được gì cho anh trong nghề ca hát?– Khi đứng trên sân khấu, tôi hát bằng quả tim rất nóng. Cảm giác ấy luôn làm tôi xúc động và nghẹn ngào. Tôi làm việc hiệu quả nhưng vẫn luôn giữ cho mình một cảm xúc thiêng liêng với âm nhạc. Có thế mới làm nghệ sĩ được.

– Vậy xem ra nghệ sĩ tính có trong máu anh sẵn rồi. Nhưng theo anh, niềm đam mê âm nhạc của mình trước đây có khác với bây giờ nhiều không?
– Khi ở Mỹ, tôi vẫn hay thường xách đàn đi lang thang phố phường, nghêu ngao cùng bạn bè. Lúc ấy âm nhạc hồn nhiên và rất kết nối. Chúng tôi gặm bánh mì và ca hát suốt mỗi cuối tuần, dù đêm đông hay hè oi bức. Có những lúc, tôi tưởng chừng như những giây phút ấy sẽ là mãi mãi cho đến khi cuộc sống khó khăn lôi kéo chúng tôi vào vòng xoáy của công việc, gia đình, xã hội…Với tôi, âm nhạc bây giờ mang một tính cách cống hiến và chia sẻ nhiều hơn.

– Anh được đánh giá là giọng ca bán cổ điển rất chuẩn mực, anh có dự định sẽ theo đuổi dòng nhạc này trong tương lai không?– Xin bật mí là thế mạnh của tôi không phải ở dòng bán cổ điển như mọi người đang nghĩ, vì dòng nhạc này vốn đòi hỏi phải có một tâm hồn đẹp và một sự kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ. Vì phải hát đẹp và chuẩn mực, đôi khi dòng bán cổ điển cũng hạn chế cách người ca sĩ thể hiện cảm xúc của mình một cách thực hơn. Riêng tôi, tôi đang nghĩ tới việc định hướng một phong cách âm nhạc đa dạng và biến hóa hơn trong tương lai.

– Phong cách đó liệu có đi cùng hình tượng ca sĩ – hot boy không?– Tôi không còn trẻ để làm “boy” nữa (cười). Bạn bè cùng lứa tôi cũng đã vợ chồng con cái gần hết rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn thích có một tâm hồn trẻ trung và tôi nghĩ phong cách trẻ, hòa nhã, cũng rất hợp với tôi. Dù sao, sống đúng với tầm tuổi của mình, cũng là thoải mái và vô tư nhất.

 

Những hình ảnh mới nhất của trai đẹp The Voice.

Tuệ An

Theo Tri Thức

Leave a Reply