Hà Hồ ngậm ngùi chia tay với Quốc Cường

“Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ” – Nhưng họ đã phải chia tay nhau, nói đúng hơn là Hà Hồ đã quyết định “loại” Quốc Cường khi cô chọn Thái Trinh trong đêm Đối đầu 2 của The Voice.

>>Click Here Xem Videos The Voice Of Viet Nam
[youtube_wpress search=”1″][youtube_wpress username=”gionghatviet1″]

Ảnh minh họa

“Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ” đã trở thành câu “trót lưỡi đầu môi” khi Quốc Cường đã phải chia tay The Voice vì Hà Hồ chọn Thái Trinh đi tiếp.

Không có sự kịch tính và không có thí sinh nổi trội như đêm đầu, chính điều này đã khiến cho tập 2 vòng Đối đầu The Voice trở lên kém hấp dẫn.

Sau khi tập 1 vòng Đối đầu The Voice 2012 lên sóng, sân chơi này đã nhận được rất nhiều ý kiến đa chiều từ phía khán giả theo dõi chương trình. Nếu như đêm đầu tiên nhiều người cảm thấy huấn luyện viên The Voice “có vấn đề” về cách chọn thí sinh đi tiếp, thì đêm thứ hai không ít người cảm thấy nhàm chán khi chương trình này lạm dụng quá nhiều ca khúc tiếng Anh để cho các thí sinh thi thố.

Mở màn đêm Đối đầu thứ 2, Đỗ Xuân Sơn và Nguyễn Phú Luân của đội Thu Minh đã được lựa chọn để tranh tài với nhau. Cùng thể hiện tài năng trong ca khúc Radio – bài hát trong album Sài Gòn radio của ca sĩ Hà Anh Tuấn, cả Xuân Sơn và Phú Luân đều đã khoe được giọng hát đẹp và có màu của mình trước các huấn luyện viên và khán giả theo dõi sân chơi này.

Nhận được những lời khen có cánh của 3 huấn luyện viên: Hồ Ngọc Hà, Trần Lập và Đàm Vĩnh Hưng, chính điều này đã khiến cho ca sĩ Thu Minh rớt nước mắt và bị đẩy vào thế khó trước quyết định cho ai đi, ai ở. Cuối cùng cô ca sĩ Chuông gió đã chọn Đỗ Xuân Sơn- chàng trai từng làm mưa làm gió với ca khúc Đường về xa xôi trong vòng Giấu mặt The Voice.

Ảnh minh họa
Thu Minh tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình trong việc huấn luyện thí sinh, khi Xuân Sơn và Phú Luân được đánh giá là cặp đôi ăn ý nhất đêm Đối đầu 2.

Ksor Đức và Huỳnh Anh Tuấn là cặp đôi tiếp theo được “chiến đấu” với nhau trong tập 2 vòng Đối đầu. Được huấn luyện viên Trần Lập lựa chọn cho ca khúc Into The Night của Santana & Chad Kroeger để thể hiện, Huỳnh Anh Tuấn và Ksor Đức đã lộ rõ nhiều nhược điểm trong giọng hát ở ca khúc này.

Mặc dù được sự tư vấn của ca sĩ Siu Black, song chàng trai đến từ Tây Nguyên Ksor Đức vẫn không thể vượt qua thí sinh Huỳnh Anh Tuấn để nhận cái gật đầu từ phía Trần Lập.

Ain’t No Sunshine của Bill Withers là ca khúc thứ 3 được vang lên trong tập 2 vòng Đối đầu The Voice 2012. Được ca sĩ Hồ Ngọc Hà xếp cặp với nhau, Trang Quốc Cường và Thái Trinh đều rất tự tin để thể hiện sở trường hát tiếng Anh của mình. Sở hữu một giọng hát lạ và ngoại hình bắt mắt, nhưng “Quốc Cường của Hà Hồ” lại phải ngậm ngùi chia tay với The Voice bởi sự thể hiện rất xuất sắc của Thái Trinh trong vòng đấu này.

Lựa chọn Dũng Hà và Mai Anh Là cặp đôi tiếp theo bước lên võ đài The Voce, Đàm Vĩnh Hưng hi vọng ca khúc There You Were của Jessica Simpson & Marc Anthony sẽ làm cho hai giọng hát đẹp của đội mình tỏa sáng trên sân khấu.

Được sự tư vấn và góp ý chân thành từ ca sĩ Cẩm Vân và Elvis Phương, hai học trò của Mr Đàm đã có một phần trình diễn “an toàn” tại vòng đối đầu đầy kịch tính này. Gửi lời xin lỗi đến Mai Anh, Đàm Vĩnh Hưng đã chọn Dũng Hà là người đi tiếp ở vòng sau của The Voice.

Ảnh minh họa

Ksor Đức bị loại vì hát tiếng Anh kém

“Song Linh” là sự kết hợp thú vị mà huấn luyện viên Thu Minh đã tạo dựng ở vòng Đối đầu The Voice 2012. Tiếp tục lựa chọn một ca khúc tiếng Anh để học trò mình khoe giọng, hai thí sinh đến từ Hà Nội Nguyễn Khánh Phương Linh và Mai Khánh Linh đã “song kiếm hợp bích” trong ca khúc Price Tag của Jessie J.

“Nhăn mặt” ngay từ khi ca sĩ Thu Minh công bố tên bài hát dự thi, Mai Khánh Linh cũng gặp rất nhiều áp lực bởi trước đó cô liên tiếp dính vào những scandal tai tiếng. Chênh lệch về giọng hát và phong cách trình diễn, Mai Khánh Linh đã phải chấp nhận nhường bước cho Nguyễn Khánh Phương Linh đi tiếp vào vòng sau.

Cá tính ngay từ những vòng đầu, Quốc Dũng và Thảo Nguyên là hai gương mặt được Trần Lập sắp xếp để đua tài cùng nhau. Từng gây ấn tượng bằng một ca khúc tiếng Anh tại vòng giấu mặt vì thế khi huấn luyện viên Trần Lập công bố ca khúc Payphone của Maroon 5 là bài hát mà cặp đôi Dũng – Nguyên sẽ tranh tài, Thảo Nguyên tỏ ra rất tự tin và hưng phấn. Song, sự cá tính của Quốc Dũng cũng khiến cho Thảo Nguyên phải “cảnh giác”. Và chính sự “nắm bắt” rõ được điểm mạnh, yếu của đối thủ đã giúp cho Thảo Nguyên chiến thắng trong cuộc so tài này.

Ảnh minh họa

Xuân Nghi bật khóc khi trở thành người chiến thắng

Chốt lại đêm thi thứ 2 của vòng Đối đầu The Voice 2012 là sự tranh tài của hai cô gái cá tính đến từ đội Đàm Vĩnh Hưng. Cùng góp giọng trong When You Believe của Whitney Houston & Mariah Carey, Xuân Nghi và Diễm My đã mang lại cái kết đẹp cho đêm trình diễn này. Cho rằng giọng hát của Xuân Nghi có rất nhiều sự mới lạ và cá tính vì thế Đàm Vĩnh Hưng quyết định chọn là gương mặt này là người tiếp tục đồng hành cùng anh trong chặng sắp tới của The Voice.

Nếu như đêm 1 vòng Đối đầu được đánh giá là “cãi nhau”, tuy nhiên nó vẫn mang lại cảm giác sôi động thì đêm thứ 2 của vòng Đối đầu The Voice lại diễn ra khá nhạt và kém hấp dẫn. Hi vọng trong các tập tiếp theo, sân chơi này sẽ có nhiều điều mới lạ và bùng nổ để tạo được sự bất ngờ và thú vị cho những khán giả yêu thích chương trình này.

Leave a Reply