Hải Dương: Từng có tài xế taxi bị kiều nữ cuồng dâm ‘nhốt’ 2 ngày đêm

Chính quyền phường Bình Hàn (TP.Hải Dương) đã từng phải vào ngôi nhà của chị N. để xử lý một vài vụ việc. Một tài xế taxi bị “nhốt” hai ngày đêm. Người công ty đã mời cả công an địa phương đến cùng để đưa anh ta ra khỏi “biệt thự”.

Làm gì đến cả trăm tài xế bị “thịt”?

Khi những thực hư xung quanh câu chuyện “ma cà rồng” chuyên săn trai trẻ, khoẻ để thoả mãn nhu cầu tình dục làm xôn xao dư luận TP Hải Dương, ông Lương Đình Tươi, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hàn khẳng định: đó chỉ là những tin đồn.

Hải Dương, kiều nữ, cuồng dâm, biệt thự, tài xế taxi
Ngôi nhà của chị N. – người được cho rằng là “nhân vật chính” trong câu chuyện đồn đoán.

Ông Tươi cho hay: địa chỉ ngôi nhà được cho rằng nơi “kiều nữ” thường xuyên “lừa” tài xế trẻ, khoẻ của các hãng taxi trên địa bàn Hải Dương đến để “mây mưa” thoả mãn ham muốn tình dục ở cách trụ sở UB phường Bình Hàn không xa, nếu có sự việc đó, chắc chắn sẽ không giấu được lâu.

“Tôi chỉ được biết thông tin này khi có một số tờ báo mạng đăng. Trước đó, cũng chưa có bất kỳ phóng viên nào qua UB phường để kiểm chứng thông tin này. Nó chỉ là những lời đồn thổi của cánh lái xe hay của quán trà đá vỉa hè” – ông Tươi nói.

Hải Dương, kiều nữ, cuồng dâm, biệt thự, tài xế taxi
Hải Dương, kiều nữ, cuồng dâm, biệt thự, tài xế taxi
Hiện tại, ngôi nhà này đã được chuyển nhượng lại cho chủ khác.

Về công dân cư trú tại địa bàn phường mình, ông Tươi cho hay: chị N. là Việt kiều hiện đang có quốc tịch nước ngoài. Sinh ra, lớn lên ở TP Hải Dương nhưng chị này đi nước ngoài một thời gian, sau đó về mua đất, xây nhà để ở. Trên thực tế, chị N. chỉ là “tạm trú” ở Việt Nam.

Cách đây khoảng 4-5 tháng, chị N. ra phường trình báo về việc mất giấy tờ nhà đất, đề nghị phường chúng tôi giải quyết nhưng vì không có cơ sở nên chúng tôi không giải quyết.

Sau đó, chủ mới mua lại ngôi nhà này có lần ra gặp tôi, nói là đã mua lại nhà của chị N. Vì nhà không giấy tờ nên họ mua lại khá rẻ, giá 2,5 tỷ đồng, chỉ bằng 50% giá trị thật của ngôi nhà nếu có giấy tờ sổ đỏ.

Tuy nhiên, ông Tươi cũng cho biết, chính quyền phường Bình Hàn đã từng phải vào ngôi nhà của chị N. để xử lý một vài vụ việc.

Một vụ việc liên quan đến một tài xế của một hãng taxi trên địa bàn. Anh này gọi điện về tổng đài công ty, nhờ người đến “giải cứu” vì bị “nhốt” hai ngày đêm. Người công ty anh tài xế này làm việc đã mời cả công an địa phương đến cùng để đưa anh ta ra khỏi “biệt thự” của chị N.

Nguyên nhân thế nào tôi không được biết, nhưng có nghe người ta bảo là anh này bị “nhốt” để “phục vụ tình dục”.

Một vụ việc khác xảy ra trước khi chị N. bán nhà. Nửa đêm, hàng xóm gọi điện báo lên công an phường về việc một người đàn ông bị đâm mất rất nhiều máu trong nhà chị N.

Công an phường Bình Hàn đã xuống xử lý, đưa người bị thương đi cấp cứu. Nhưng sau đó anh này nói là tai nạn do bị ngã nên anh em cũng không tiến hành điều tra.

Khi được hỏi về tên tuổi của người thanh niên bị đâm, ông Tươi nói: thanh niên đó ngoài 30 tuổi, không phải người địa phương.

“Vì họ không có đơn, hơn nữa, chị N. đang mang quốc tịch không phải ở Việt Nam nên chúng tôi cũng không mở rộng điều tra” – Phó Chủ tịch phường Bình Hàn nói.

Trong câu chuyện của ông Tươi, thì chị N. là người xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng chị vẫn giữ được khuôn mặt khả ái, chưa từng có nếp nhăn. Có việc ra phường xin giấy tờ, N. thường gọi taxi để đi lại. Hiện tại, bố mẹ, người thân của chị N. vẫn đang sinh sống ở Hải Dương.

“Khi mới về nước, chị N. có mang theo hai đứa trẻ, nghe nói là con của N. với ông chồng người Việt Kiều. Sau đó, hàng phố không thấy hai đứa trẻ này đâu. Họ nói, chị N. sống bằng tiền chu cấp của chồng bên nước ngoài gửi về.

Mấy năm gần đây, cũng nghe người ta kể lại là chị ấy cạn tiền bạc, thỉnh thoảng vẫn qua nhà bà cụ hàng xóm xin tiền và ăn cơm cùng.

Bây giờ, chị N. đã bán nhà cho người khác, cũng không có đơn thư phản ánh của người nào là “nạn nhân” nên chúng tôi cũng không có lý do gì mà tìm hiểu sâu về chuyện đời tư của họ” – lãnh đạo phường Bình Hàn cho biết.

“Kiều nữ cuồng dâm” là nhân vật không có thật?

Thông tin về một “người thật, việc thật” do chính lãnh đạo đương nhiệm của chính quyền sở tại nói về một công dân đã từng “tạm trú” trong thời gian hơn chục năm liền trên địa bàn hoàn toàn khác xa so với những tin đồn đoán “vỉa hè” đang khơi sự tò mò trong dư luận ở TP Hải Dương.

Hải Dương, kiều nữ, cuồng dâm, biệt thự, tài xế taxi
Ông Lương Đình Tươi (ảnh trái), Phó Chủ tịch phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Không chỉ có những thông tin “truyền tai” về những “mánh lới” mà “kiều nữ” sử dụng để “giữ chân” tài xế về nhà mình mây mưa, ép làm “nô lệ tình dục” triền miên; không ít người phải cao chạy xa bay, phải bỏ nghề tài xế vì quá kinh hãi…, còn có cả những câu chuyện khác xung quanh người phụ nữ bí hiểm này.

Một số tin đồn khác còn cho biết: vì ham muôn tình dục quá cao của “kiều nữ” này, ông chồng bên trời Tây cũng phải “cao chạy xa bay”, ép kiều nữ về nước với một món tiền lớn. Nhưng vì ăn tiêu trác táng, trong thời gian ngắn, núi tiền này cũng cạn.

Khi hết tiền, bất đắc dĩ “kiều nữ” kia mới phải “nhắm” đến cánh tài xế taxi, với cách thức “ép” họ vào tận nhà mới trả tiền, bắt khuân đồ, cho uống nước có thuốc kích dục, thậm chí còn dùng cả tiền bạc để “bùa phép” làm mờ mắt cánh trai trẻ hám của lạ…

Cũng có câu chuyện khác: nhu cầu tình dục quá cao của “kiều nữ” trên là do “ả” sử dụng ma tuý, chất kích thích, thuốc lắc… Xét về góc độ này, thì “ả” cũng chỉ là nạn nhân của những tệ nạn xã hội.

Thông tin với báo chí, GĐ hãng taxi Mai Linh Hải Dương, ông Đỗ Viết Tuấn cho hay: Sự việc trên tôi chỉ thấy các anh em lái xe truyền tai nhau và thông tin đó chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn, còn cụ thể thực hư như thế nào thì tôi chưa rõ, vì không có lái xe nào có đơn phản ánh, hay báo cáo.

Trước đây hơn 1 năm, tổng đài của công ty thường nhận được điện thoại của khách hàng xưng tên là N., ở Điện Biên Phủ gọi taxi. Mới đầu thì các lái xe có đến đón khách hàng, tuy nhiên sau đó không có lái xe nào dám đến địa chỉ này nữa.

Công ty chúng tôi không từ chối phục vụ khách hàng đi taxi nhưng chỉ có lái xe họ sợ không dám đến địa chỉ này để chở khách“, ông Tuấn nói.

Kiên Trung – Mai Linh

Leave a Reply