Hết ế nhờ lang thang Internet

Lâu nay, người ta thường gán cho thế giới ảo những từ như nguy hiểm, dụ dỗ, lừa đảo,… mà quên mất rằng, nó còn có công dụng hữu ích khác. Thời nay, không hiếm những cô gái và chàng trai lớn tuổi tìm được người yêu thương để kết duyên vợ chồng trên các mạng xã hội, trang web kết bạn. Và Internet đang dần trở thành một kênh mai mối hiệu quả không thua gì qua bạn bè, người thân,… cho nhiều người vốn đã “chắc suất” ế.

Chuyện tình một tin nhắn

Cách đây 3 năm, chị Minh Thảo, trưởng phòng PR của một công ty game lớn ở Quận 11, cứ ngỡ mình sẽ sống một mình đến hết đời. Mặc dù, đã được nhiều người mai mối, giới thiệu và trải qua một vài cuộc tình, chị vẫn không thể tìm thấy một nửa còn lại dù đã trên 30 tuổi. Nhưng, chỉ vì một tin nhắn dễ thương của một người không quen biết trên henantrua, một trang web hẹn hò uy tín, chị đã có thể yên bề gia thất, mới đây chị vừa kỷ niệm hai năm ngày cưới.

Chị Thảo kể lại: “Thật ra, lúc đầu chị lên henantrua để chơi game chứ chẳng phải tìm chồng, vì chị không mấy tin tưởng những người trên mạng”. Nhưng, đến một ngày nọ, chợt có một người lạ hoắc nhảy vào tường nhà chị rồi chỉ để lại một câu: “Chào em! Mời em qua nhà anh chơi”.

Mặc dù cái nick và thông tin chẳng có gì ấn tượng, nhưng vì câu chào dễ thương đó, chị Thảo đã tò mò ghé qua. Lần đầu tiên, chị để lại tin nhắn riêng cho một người. Dù vẫn mù thông tin, nhưng chị cảm thấy mình dường như có duyên nợ với người này. Thế là, mỗi ngày, cả hai thỏa thuận sẽ để lại một tin nhắn trên tường nhà của nhau.

Sau khi nhắn qua lại khá lâu, anh vẫn chưa hỏi số số điện thoại hay đòi gặp, nhưng khi nào chị có việc hoặc quên không hỏi thăm là ảnh “ý kiến” ngay. Thế nên, càng ngày, chị Thảo càng thấy bạn chat của mình dễ thương, vui tính và chuyện nhắn tin qua lại trở thành thói quen.

Sau bao năm chờ đợi, chị Thảo đã tìm được một nửa của mình nhờ internet.

Sau đúng một tháng, tức là cả hai đã gửi cho nhau gần 30 tin nhắn, anh mới nói là gặp nhau bên ngoài đi, rồi xin số điện thoại của chị. Lúc cho anh số điện thoại, chị Thảo không cảm thấy ngại, vì chị cảm giác anh là người nghiêm túc, đàng hoàng. Chưa hết, trong khoảng thời gian đó, chị cảm giác như có cái gì đó đang đến. Nó không giống như những mối tình mà chị từng trải qua.

Đầu tháng 12 năm 2010, chị Thảo lần đầu gặp bạn chat của mình ở ngoài đời. Vì cả hai đều thành thật, nên chị chẳng có gì bất ngờ khi đụng mặt trực tiếp, chỉ là hơi ngạc nhiên vì cái giọng trầm và nghiêm của anh, khác hẳn vẻ bề ngoài. Dù lần đầu nói chuyện trực tiếp, mà cả hai nói không hết chuyện. Rồi, kể từ đó, mỗi tuần, chị Thảo và chồng tương lai gặp nhau 2 lần.

Một tháng sau ngày hai người gặp nhau, anh nắm tay chị. Lúc này, chị vẫn chưa xác định gì nhiều lắm. Phải sau khi, anh bơ phờ vì phải chăm mẹ ốm, râu tóc mọc dài ra, người gầy thấy rõ, chị mới bắt đầu thật sự thương anh. Tết 2011, anh về nhà chị. 14/2, valentine năm 2011, anh tỏ tình với chị dưới chân cầu Ánh Sao ở Quận 7. Anh nói là, lần đầu gặp chị đã cảm thấy đây là bà xã tương lai của mình. Một năm sau, anh chị làm đám cưới.

Dù cả hai gặp nhau tình cờ và tương đối muộn, nhưng đối với chị Thảo, anh chính là mối tình đẹp nhất của chị và ngược lại. Bây giờ cả hai đã cưới được 2 năm, song rất hiếm khi to tiếng với nhau, khi xảy ra chuyện, cả hai cùng ngồi xuống bàn bạc để tìm ra cách giải quyết. Gia đình chồng cũng rất tốt, mọi người đều tốt bụng và thương chị.

Chuyện tình của rổ rá

Khác với chị Thảo, chị Mai đã qua một đời chồng khi lên tham gia trang web vietnamsingle. Lúc đăng ký làm thành viên, chị nghĩ là sẽ tìm người để tâm sự cho đỡ buồn chứ không nghĩ sẽ tái hôn. Thứ nhất, chị đã không còn trẻ, sinh năm 1979. Thứ hai, chị đã qua một đời chồng. Thứ ba, chị Mai còn có một đứa con gái học lớp 4.

Không những thế, chị còn khá dè dặt và đề phòng khi một ai đó nhảy vào làm quen, vì chị thấy những kẻ tồi đầy rẫy trên mạng. Tuy nhiên, khi anh gửi mail làm quen thì chị không thấy thế mà trả lời ngay. Bởi, những lời lẽ chân thành và đúng mực của anh khiến chị thấy hơi tin tưởng.

 

Mẹ con chị Mai bất ngờ tìm được chỗ dựa vững chắc qua mạng xã hội (ảnh minh họa).

Sau hai 2 tháng liên lạc qua mail, thì chị Mai chắc chắn đây là một người đàn ông nghiêm túc, thật thà và đang cần “một gia đình”. Cũng như chị, anh cũng đã qua một đời vợ, nhưng không có con. Khi nghe chị nhắc tới đứa con gái bé bỏng, anh không những chẳng khó chịu mà còn thường xuyên hỏi thăm, quan tâm như là con mình.

Thế nên, lúc anh ngỏ lời muốn gặp ở bên ngoài, chị Mai đã không ngại ngừng đồng ý. Chị đã quá mệt mỏi vì vừa phải làm mẹ, vừa phải làm bố. Dù có con gái bên cạnh, nhưng nhiều khi chị vẫn cảm thấy trống vắng và thỉnh thoảng lại muốn được dựa dẫm vào một ai đó.

 

Sau mối tìn tan vỡ, chị Mai lại tìm được bờ vai vững chắc (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó vượt quá mong đợi của chị. Anh không những là một người đàn ông tốt mà còn kinh tế còn rất vững vàng. Trong đám cưới của chị, rất nhiều người đã ghen tị, vì chị chỉ là một công nhân, có một đời chồng và một đứa con lớn nhưng vẫn tìm được người chồng thứ hai “ngon lành cành đào”.

Ba tháng sau khi cưới, chị vẫn còn bồng bềnh trong hạnh phúc, cảm giác như mình đang mơ. Sau khi li dị chồng cách đây 2 năm, chị nghĩ đời mình thế làm hết, chỉ mong sao kiếm đủ tiền lo cho con gái. Song, từ khi gặp anh, đời chị đã sang một trang khác, có được một người thương yêu lo lắng, chăm sóc và không phải đau đầu về chuyện tiền bạc, ngày mai ăn gì.

Quỳnh Như (Theo Báo Đất Việt

Leave a Reply