Một trong những nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc đang rao bán căn penthouse tại Úc với giá 13.565 USD giữa sự bê bối của người chồng tỷ phú, người sáng lập sàn giao dịch thương mại điện tử khổng lồ JD.com của Trung Quốc.
Chương Chiết Thiên (Zetian Zhang), được biết đến là một hiện tượng đình đám trên internet Trung Quốc. Cô gái nổi tiếng với biệt danh “Milk Tea Sister” (em gái trà sữa), đã mua căn penthouse (căn hộ nằm trên tầng cao nhất) này từ năm 2015.
Cô Chương đã bất ngờ nổi tiếng với danh hiệu “Hotgirl trà sữa” sau khi một hình ảnh của cô thời học sinh cấp 3 đang cầm một ly trà sữa lan tỏa trên mạng. Sau đó, cô Chương kết hôn với một trong những người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, Lưu Cường Đông (Qiangdong “Richard” Liu), người sáng lập sàn giao dịch thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc, JD.com.
Tờ Forbes ước tính ông Lưu có giá trị tài sản 10.1 tỷ USD. Khi kết hôn, cô Chương 24 tuổi, ông Lưu 45.
Cô Chương đã mua căn hộ 4 phòng ngủ tại Khu dân cư Stamford Residences tại The Rocks, theo một chi nhánh tại trung tâm Sydney, với giá 16,2 triệu đô la Úc (12.21 triệu USD) vào tháng 4/2015, theo ông Michael Lowdon, giám đốc quản lý Khu Ray White Residential tại quận thương mại Sydney.
Cô Chương được coi là một trong những người ảnh hưởng (influencer) đầu tiên trên mạng xã hội Trung Quốc, tài khoản Instagram của cô có gần 50.000 người theo dõi. Làn da trắng mịn và khuôn mặt mang nét trẻ thơ đã giúp cô gặt hái nhiều thành công trên internet. Hãng sữa bột Bubs Australia đã từng chiêu mộ cô Chương làm gương mặt đại diện với hy vọng cô có thể sẽ giúp họ chinh phục ngành công nghiệp sữa bột trị giá 295 triệu USD tại Trung Quốc, theo Dailymail.
Khi cô Chương sinh đứa con đầu lòng, vai trò người mẹ trẻ đã giúp cô tạo dựng một hình ảnh đại diện hoàn hảo đối với những khách hàng mục tiêu. Cô Chương cũng sở hữu 17% cổ phần của Bubs Australia, theo Townsville Bulletin.
Ông Lưu đã bị bắt tại thành phố Minneapolis, Mỹ cuối ngày thứ Sáu, ngày 31/8 vì bị nghi ngờ có hành vi tấn công tình dục, theo hồ sơ của nhà tù. Tuy nhiên sang ngày hôm sau, chiều thứ Bảy, ông Lưu đã được thả ra và trở về nước.
Các nhà chức trách hiện đang cân nhắc việc tiếp tục điều tra cáo buộc ông Lưu cưỡng hiếp một người phụ nữ sau một bữa ăn tối có đông người. Theo The Wall Street Journal, nạn nhân là một người phụ nữ Trung Quốc.
Nếu ông Lưu bị buộc tội, giới chức trách dự kiến ông sẽ thừa nhận có quan hệ tình dục với sinh viên, nhưng có sự đồng thuận của đương sự. Ông Lưu đã trở về Trung Quốc, nơi không có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ.
Ông Lưu, thông qua luật sư đã phủ nhận cáo buộc. Luật sư của ông, Jill Brisbois, nói rằng ông không thể tự bảo vệ mình trên các phương tiện truyền thông và cuộc điều tra đang tiếp tục, nhưng sự vô tội của ông sẽ được làm rõ sau khi tất cả các bằng chứng được tiết lộ.
Triệu Hằng