GARDEN GROVE, California (NV) – “Một người đàn ông gốc Việt, tuổi từ 20 đến 30 tự tử bằng súng trong quán cà phê 368 trên đường Westminster, góc Euclid thuộc Garden Grove.”
Cà phê 368 ở Garden Grove bị phong tỏa để cảnh sát điều tra. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Đó là những gì xảy ra vào lúc 12 giờ trưa Thứ Ba, 10 Tháng Ba, theo lời Nghị Viên Phát Bùi, người đại diện Khu Vực 4, nơi có quán cà phê này tọa lạc.
Rất nhanh chóng, cảnh sát Garden Grove phong tỏa toàn khu vực và tiến hành điều tra.
“Bum! Bum! Bum! Tôi nghe nhiều phát súng phát ra từ hướng đó (quán cà phê 368) rồi tiếng người ta la lớn. Vài phút sau mới có người chạy ra, đa số là đàn ông,” ông Rodriguez, một người gần đó, kể.
Ông Nguyễn Văn Thi, nhân viên một cơ sở thương mại bên kia đường, nói với giọng hớt hải: “Vừa trả tiền xong, đang bước ra cửa thì tôi nghe một âm thanh rất lớn, tai tôi ù luôn. Quay lại, tôi thấy người ta chạy tứ tán, có người chui xuống gầm bàn. Rồi có ai đó xô tôi ra cửa.”
Ra đến cửa, ông vẫn nghe tiếng nhốn nháo bên trong và người ta càng lúc càng chạy ra nhiều hơn, có người ngã rồi làm người sau lưng vấp ngã. “Rồi có tiếng con gái la lớn,” ông tiếp. “Nghe giống tiếng con gái nhưng tôi không chắc vì chưa nghe rõ.”
Lấy lại bình tĩnh, ông thêm: “Mấy tiếng sau tôi mới nghe nói có người chết trong quán.”
Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, ông Phát Bùi cho biết: “Ông Scott C. Stiles, tổng quản trị thành phố, báo cho tôi khoảng 12 giờ 28 phút vì nghĩ tôi cần biết chuyện đáng tiếc này xảy ra ngay trong Khu Vực 4, là khu vực của tôi.”
Sau khi liên lạc với cảnh sát, ông Phát cho biết thêm: “Theo video trong quán, người đàn ông này vào quán, lấy súng ra và bắn nhiều người khác nhưng không trúng ai. Sau cùng, anh quay súng vào mình tự sát và chết ngay tại chỗ.”
Hiện giờ, đây là tất cả thông tin ông Phát thu lượm được từ phía cảnh sát. “Cảnh sát yêu cầu tôi không nên có mặt tại hiện trường vì họ cần phải làm việc để nắm rõ sự việc,” ông giải thích. “Nếu ra đó mà làm gì có lợi cho bất cứ ai, tôi ra ngay.”
Đến hơn 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, cảnh sát vẫn chưa giải tỏa khu vực nên giao thông trên đường Euclid bị tắc nghẽn, ngay từ lối ra xa lộ 22. (Đằng-Giao)