Một thanh niên Việt ở bang Texas trộm bị ông Mỹ đâm chết sáng sớm ngày lễ Tạ Ơn

LUBBOCK, Texas – Một thanh niên Mỹ gốc Việt mà cũng là một cựu chiến binh đã bị đâm chết trong một vụ trộm gia cư xảy ra vào sáng sớm ngày lễ Tạ Ơn vừa qua. Một người khác đã bị thương nặng trong vụ trộm này. Nạn nhân đã bị cắn đứt một phần vành tai. Nhà chức trách đang còn điều tra các chi tiết liên quan đến hai người và trường hợp họ đụng độ nhau.

Jimmy Nguyễn và bạn gái Kristina Hồ. (Hình Kristina Hồ cung cấp cho đài KCBD)

Theo thông báo của cảnh sát Lubbock, sở cảnh sát đã nhận được một cú gọi khẩn cấp để báo tin có một vụ trộm xảy ra tại một căn nhà chung nằm ở khu phố số 2500 đường 41st Street vào khoảng 2:30 sáng thứ Năm, 24 tháng 11, 2016. Khi đến nơi, cảnh sát thấy nạn nhân 64 tuổi đang bị thương nặng với áo quần đẫm máu. Họ cũng tìm thấy Jimmy Nguyễn nằm chết trong nhà, người cũng đẫm máu.

Nạn nhân bị thương và còn sống là ông James Wiedman. Ông nói với cảnh sát rằng nghe có tiếng động lạ trong nhà và thấy Jimm Nguyễn chạy ra từ một căn phòng. Sau đó Jimmy chạy lao tới ông James, tấn công ông với một con dao. Sau này một người hàng xóm cho biết Jimmy Nguyễn đã đột nhập vào nhà qua một cửa sổ.

Ông James Wiedman nói với cảnh sát rằng ông đã đánh lại kẻ trộm và đâm người này, sau đó ông chạy qua nhà hàng xóm và nhờ người hàng xóm gọi cảnh sát.

Người hàng xóm nói với các phóng viên rằng Jimm Nguyễn đã cắn đứt một phần vành tai của ông James trong lúc hai người đang cận chiến.

Ông James được chở đến bệnh viện Covenant Health trong tình trạng bị thương nặng nhưng sẽ sống sót.

Ông Sam Rodriguez, một người hàng xóm và rất thân với ông James, nói với đài truyền hình KCBD, “Ông ấy đã thức dậy để xem chuyện xảy ra trong nhà. Lúc đó nghi can đã có mặt trong nhà và tiến tới để tấn công ông bạn James của tôi. Nghi can đã đâm hai nhát vào bụng ông James và gây sứt sát trên mặt. Và còn cắn đứt nửa vành tai của ông ta.”

Phóng viên đài KCBD cũng đã nói chuyện với bạn gái của Jimm Nguyễn qua điện thoại. Cô Kristina Hồ cho biết anh Jimmy từng phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến và đã bị triệu chứng của bệnh thần kinh PTSD, tức là hội chứng gây ra bởi thảm họa hậu chiến tranh.

Kristina Hồ nói rằng Jimm Nguyễn đã lên cơn vào đêm thứ Tư và biến mất trong đêm hôm đó. Vài giờ sau thì cô nhận được hung tin từ nhà chức trách. Cô không nghĩ rằng Jimmy từng quen biết ông James trước đây.

Cảnh sát còn đang điều tra vụ này.

Thành phố Lubbock nằm ở phía tây của tiểu bang Texas, cách Dallas khoảng 5 tiếng đồng hồ lái xe.

Leave a Reply