Ngọc Lan: nữ ca sĩ hải ngoại tài sắc vẹn toàn

Ngọc Lan (1956-2001) là ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Không chỉ với giọng hát, cô còn được khán giả, đồng nghiệp đặc biệt yêu mến vì tính cách và khuôn mặt khả ái. Sự ra đi của cô ở tuổi 44 để lại tiếc nuối cho biết bao khán, thính giả trong và ngoài nước. Cho đến hôm nay, sau 15 năm xa lìa cõi tạm, giọng hát cũng như tên tuổi của Ngọc Lan vẫn được mọi người nhắc đến với sự yêu quý và trân trọng.

Giọng ca buồn trong cả những bài hát lạc quan

Với nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn

Có thể thấy từ quán cà phê sang trọng, đến quán cà phê cóc bình dân đều ưa chuộng giọng hát của cô. Trên các trang mạng xã hội có rất nhiều hội, nhóm thành lập thể hiện sự yêu quý dành cho Ngọc Lan. Hiếm có ca sĩ nào ngay cả khi mất đi mà vẫn chiếm được tình cảm của đông đảo fans hâm mộ đến thế. Các fans của Ngọc Lan không muốn tin rằng cô đã vĩnh viễn ra đi, bởi vì giọng hát của cô vẫn còn sống mãi trong lòng họ.

Giọng hát của Ngọc Lan để lại trong tâm thức của người thưởng ngoạn những âm điệu ngọt ngào, thiết tha đầy nữ tính, không lẫn với bất cứ ai. Nếu ai đã từng “nghiện” giọng hát của ca sĩ Ngọc Lan thì khó có thể yêu thích thêm được giọng ca nào khác. Bởi vì giọng hát của cô là duy nhất, là vĩnh cửu mà không có bất cứ giọng hát nào có thể thay thế. Như cảm nhận của danh ca Thái Thanh dành cho cô: “Ngọc Lan quả là tiếng hát hiếm có, nếu không nói là duy nhất trong lịch sử tân nhạc Việt Nam. Bởi tiếng hát của Ngọc Lan có ba điểm mà không một người ca sĩ nào có được: một, sự mềm mại tuyệt đối; hai, làn hơi kéo dài đến mức không ai nhận ra Ngọc Lan lấy hơi từ chỗ nào; ba, tiếng hát lúc nào cũng buồn, buồn cả trong bài hát lạc quan. Ba điểm đó, khiến tiếng hát Ngọc Lan đậm chất nữ tính nhất trong mọi giọng ca nữ, hiền lành nhất trong mọi tiếng hát, buồn bã nhất trong mọi thang âm và trầm uất nhất trong từng cách nhả chữ”.

Theo nhận xét của những đồng nghiệp thì Ngọc Lan rất hiền lành, được người yêu quý cô bởi cô sống chân thành, luôn quan tâm đến mọi người chung quanh. Với ngần ấy những đức tính và tài năng của cô đã đủ để giới thưởng ngoạn đánh giá cao và sẵn sàng dành cho Ngọc Lan một cảm tình sâu đậm, và một chỗ đứng cao trong lòng giới mộ điệu âm nhạc.

Ánh mắt của Ngọc Lan luôn phảng phất nét u buồn

Sống trọn với niềm đam mê âm nhạc

Ca sĩ Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, là người con thứ 5 trong số 8 anh em trong một gia đình khá giả. Khi còn ở Việt Nam (Nha Trang), cô đã đến với âm nhạc qua nhạc sĩ Lê Hoàng Long, cô tham gia hát trong ca đoàn giáo xứ từ bé, từng học nhạc và biểu diễn ở một số nơi tại Nha Trang. Nhưng cự nghiệp ca hát của Ngọc Lan chỉ chính thức bắt đầu khi cô theo gia đình đến California vào năm 1980.

Ban đầu, Ngọc Lan được bạn bè giới thiệu đi hát phòng trà. Tại đây, cái tên Ngọc Lan ra đời do bà chủ phòng trà đặt để tránh với tên ca sĩ Thanh Lan vốn đã nổi tiếng trước đó. Không ngờ nó lại gắn bó với cô suốt chặng đường đời ca hát. Trong một lần tình cờ nghe Ngọc Lan hát, ca sĩ Duy Quang liên lạc với cô và từ đây, Ngọc Lan có thêm cơ hội để đến với những sân khấu lớn hơn. Cô coi Duy Quang như người thầy, người anh thân thiết của mình.


Ngọc Lan và Duy Quang ra khá nhiềm album chung với nhau

Sau 4 năm đi hát, từ một ca sĩ phòng trà, Ngọc Lan đã trở thành ngôi sao hàng đầu tại hải ngoại vào những năm 1987. Cô trở thành một hiện tượng âm nhạc của làng ca nhạc Việt lúc bấy giờ, giọng hát của cô rất đặc biệt không lẫn với bất cứ chất giọng nào khác đã chinh phục được khán, thính giả trong nước lẫn hải ngoại. Ngọc Lan được mời đi diễn khắp nơi và giữ vị trí ca sĩ hàng đầu trong nhiều năm liền, các show diễn của cô luôn có số lượng khán giả đông đến bất ngờ, điển hình là chuyến lưu diễn tại 2 thành phố lớn ở Úc. Tại đêm Ngọc Lan diễn, trong số hàng chục ngàn khán giả có mặt, còn có hơn 1.500 người phải đứng xem màn hình bên ngoài. Đây là con số kỷ lục vì trong gần 10 năm trước đó, tại Úc chưa có show diễn nào có khán giả đông như vậy.

Mặc dù đã là ngôi sao lớn nhưng Ngọc Lan vẫn rất khiêm tốn và luôn nỗ lực với nỗi lo không làm hài lòng khán, thính giả. Vì vậy, cô chưa lúc nào ngừng cống hiến, sáng tạo. Ngọc Lan cũng chính là ca sĩ làm MV đầu tiên và được mời thu hình nhiều nhất, trên 700 bài.

Đỉnh cao âm nhạc của cô từ khi cộng tác với trung tâm nhạc Mây trong những chương trình video Hollywood Nights. Ngọc Lan được yêu thích qua nhiều nhạc phẩm nước ngoài lời Việt, như Mưa trên biển vắng, Mùa thu chết, Tuyết rơi…

Với chất giọng đặc biệt trầm ấm của mình ngọc Lan còn rất thành công khi hát song ca với những ca sĩ khác: Duy Quang, Tuấn ngọc, Tuấn Vũ, Elvis Phương, Vũ Khanh… Và đặc biệt thành công với hai liên khúc đã gắn liền với tên tuổi cuộc đời cô: Liên khúc tình yêu (Kiều Nga-Ngọc Lan-Trung Hành), Liên khúc chiều mưa (Ngọc Lan-Ngọc Hương-Trung Hành) (1990). Thể loại nhạc liên khúc với tiết tấu nhanh, kết hợp nhiều bài hát tiếng Anh và tiếng Việt trở nên phổ biến sau hai album này của cô, đồng thời đã đưa tên tuổi của Ngọc Lan trở thành thần tượng âm nhạc của giới trẻ lúc bấy giờ.

Năm 1994, Ngọc Lan thành hôn với nhạc sĩ Kevin Khoa, nhạc trưởng của ban nhạc Bolero Band, mà giới âm nhạc vẫn thường gọi anh là Khoa Bolero. Đám cưới được tổ chức rất trọng thể tại Long Beach, Nam California. Khi đang ở đỉnh cao của hạnh phúc và sự nghiệp, bất ngờ Ngọc Lan bị chứng bệnh xơ cứng bì. Đây là một căn bệnh lạ và rất hiếm gặp ở châu Á. Trong danh từ y khoa Medical Term là M.S. có nghĩa là Multiple Sclerosis – bệnh này phá hỏng hệ thống thần kinh, làm cho các vỏ bao bọc dây thần kinh bị hủy hoại, dẫn đến cơ thể suy yếu, mất cảm giác, tay chân vụng về không tự điều khiển được, chóng mặt, hạn chế tầm nhìn… Cho đến nay, căn bệnh này vẫn chưa có thuốc chữa, chỉ dùng thuốc để kéo dài thời gian.

Đám cưới của Ngọc Lan với nhạc sĩ Kevin Khoa

Chỉ sau vài năm bị bệnh, Ngọc Lan sa sút hẳn. Vì yêu nghề nên cô vẫn không chịu rời sân khấu mặc dù việc đi hát với cô hết sức khó khăn bởi sức khỏe không cho phép. Thậm chí cần phải có người nắm tay mỗi khi lên sân khấu do hạn chế tầm nhìn. Lần sau cùng Ngọc Lan xuất hiện trên truyền hình hình là năm 1998, trong một chương trình phỏng vấn dành cho khán, thính giả để nói rõ về tình trạng sức khỏe của mình. Và đây cũng là lần cuối cùng cùng khán giả yêu mến người nữ ca sĩ tài năng được chiêm ngưỡng thần tượng của mình. Sau đó cô giã từ sân khấu, lùi hẳn vào trong bóng tối vì bệnh tình cô ngày càng trầm trọng.

Ngọc Lan trút hơi thở cuối cùng vào 8 giờ 25 ngày 6.3.2001, tại bệnh viện Vencor, Huntington Beach, Nam California. Đám tang của cô được rất đông đảo người ái mộ tham dự và được cho là đám tang dành cho một nghệ sĩ có nhiều người tham dự nhất từ trước đến nay. Cùng với niềm tiếc thương một huyền thoại âm nhạc, đã có 6 ca khúc được viết lên để tưởng niệm người nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn này.

Mộ của ca sĩ Ngọc Lan nằm trong nghĩa trang Chúa Chiên Lành, thành phố Huntington Beach, luôn có những bó hoa tươi thắm của người hâm mộ ghé thăm.

Thấm thoát đã 15 năm từ giã cõi đời nhưng tài sản âm nhạc mà ca sĩ Ngọc Lan để lại cho đời và sự mến mộ của khán, thính giả dành cho cô vẫn không hề phai mờ. Khán giả ưu ái gọi Ngọc Lan bằng những cái tên thân thương: “Nữ hoàng nhạc tình ca”; “Giọng ca bất tử”; “Huyền thoại âm nhạc”… Cho đến nay, vị trí của cô vẫn trong lòng khán, thính giả vẫn chưa có ai thay thế. Mà giả sử có ai đó có đủ hết những điểm hoàn mỹ như Ngọc Lan thì chắc có lẽ cũng khó mà chiếm trọn vẹn được trái tim người hâm mộ, đón nhận một tình yêu bất diệt, cuồng nhiệt từ khán giả và lập lên những kỳ tích như Ngọc Lan.

Hà Anh – Ảnh: Internet

Leave a Reply