Nữ đại gia cũng phải khoe thân kiếm chồng!

Không riêng nam giới, những phụ nữ siêu giàu tại Trung Quốc cũng cần đăng tin tuyển chồng.

Nữ đại gia cũng phải khoe thân kiếm chồng!

1. Người đẹp giàu có Thành Đô đăng tin tuyển chồng

Cô gái xưng tên là Hoàng Lệ Quyên, giám đốc kinh doanh bất động sản ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, sinh sau năm 1985. Cô mô tả rằng mình có tiền rủng rỉnh, có nhà, có xe nhưng ít thời gian, không có cuối tuần và không có bạn trai.

Hoàng đăng mẩu quảng cáo cỡ lớn có hình ảnh cô trong bộ váy cưới và cưỡi ngựa, được cho là có chi phí 1 triệu nhân dân tệ (165.300 USD/ngày). Shanghaiist cho hay tấm biển quảng cáo của cô dài 10 m và rộng 4 m, xuất hiện ở 200 bến xe buýt trong thành phố Thành Đô.

Hoàng nói cô đưa ra quyết định trên sau nhiều năm bị gia đình giục cưới. Cô rất bận rộn với công việc và không có thời gian để tìm một người chồng phù hợp. “Anh ấy phải sạch sẽ, tích cực, chăm nom cha mẹ, có trách nhiệm. Đẹp trai hay không không phải là điều kiện tiên quyết“, cô nói thêm.

Khi báo chí tiếp cận, Hoàng xác nhận rằng cô là giám đốc marketing của một công ty bất động sản địa phương và thừa nhận là chủ nhân của mẩu quảng cáo. Tuy nhiên, cô cho biết chi phí quảng cáo do công ty của cô giúp đăng miễn phí, lấp vào chỗ trống quảng cáo đã mua cho một dự án nhà ở nhưng nay bị trì hoãn.

2.‘Đát kỷ nghìn tuổi’ tuyển chồng bị ném đá tơi bời

Cách đây 1 năm, một cô gái đến từ Ôn Châu, Trung Quốc tự xưng là “Đát Kỷ nghìn tuổi” đã đăng thông tin tuyển chồng lên mạng. Ngay sau đó, cô đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích từ dư luận. rên trang Weibo, “truyền nhân” của Đát Kỷ thời hiện đại tự nhận mình là nữ đại gia “xịn”, có siêu xe Maserati thời thượng, nhiều tiền mặt và kim cương đắt tiền. Cô yêu thích lĩnh vực bất động sản và mong muốn tìm ý trung nhân. Cô cũng tự giới thiệu mình là người có tính cách cao ngạo, ngang ngạnh, thẳng thắn.

Thông báo tuyển chồng của mỹ nhân đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đa số các ý kiến chỉ nhằm châm biếm hành động khoe mẽ trên.

Nhiều người nghi ngờ về xuất thân của “Đát Kỷ”. Tuy nhiên, một người bạn của “Đát Kỷ ngàn tuổi” tiết lộ mỹ nhân xuất thân trong gia đình đại gia giàu có, bản thân cô cũng sở hữu một khối tài sản lớn nhờ đầu tư kinh doanh.

3.Cô gái sexy, giàu có ở Thượng Hải tuyển chồng

Năm 2012, cư dân mạng đang sốt sình sịch vì những bức ảnh “khoe thân, khoe của” tìm bạn trai của một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô này tự nhận là người Thượng Hải, là con gái độc nhất của một ông chủ bất động sản giàu có với khối tài sản lên đến 3 tỷ đô la (hơn 60.000 tỷ đồng). Kèm theo những bức ảnh được tung lên mạng, dân tình còn xôn xao trước những tiêu chuẩn kén chồng “trên trời” của cô tiểu thư lắm tiền.

Mỹ nhân xinh đẹp muốn tuyển chồng viết trên blog: “Nhìn thấy chếc ấm sứ Thanh Hoa đời Đường này chứ? Nghe cha nuôi nói nó được gọi là “ấm miệng rộng Thanh Hoa”, ngày xưa chỉ có quan lại mới được dùng thứ đồ này. Tính đến nay, nó đã được hơn 1.000 năm tuổi, giá trị bằng mấy chiếc xe Bentley ý chứ. Các bạn không biết đâu! Tôi chuẩn bị đem món đồ này đến chương trình giám định đồ cổ của bác Vương Cương để nhờ xem hộ, nhưng hy vọng bác ấy sẽ không bị giật mình khi biết nó quý đến mức nào.

Mới đây có một gã đeo đuối tôi đến phát cuồng, lại còn nói sẽ không cưới ai khác ngoài tôi nữa chứ. Kết quả thế nào thì các bạn đều biết rồi đấy. Làm sao hắn có thể chu cấp nổi cho một cô gái xinh đẹp như tôi chứ? Đến cả một chiếc Bentley cũng không có thế mà cũng đòi theo đuổi… Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Hắn ta lại còn mặt dày chất đầy hoa hồng trước cửa nhà, khiến tôi không thể ra ngoài được, thật là hết chịu nổi. Hãy nhìn bức ảnh này đi! Những gã trai nghèo say mê tôi ơi! Các người có kiếm được 4 triệu tệ (hơn 13 tỷ đồng) mỗi ngày không? Nếu không thì hãy cuốn xéo đi nhé!

Tiêu chuẩn tuyển chồng của tôi: 1. Phải có nhà đẹp, xe đẹp, xe ít nhất cũng phải là Porsche. 2. Nếu muốn ở cạnh tôi thì phải biết làm việc nhà, bổn cô nương xinh đẹp không biết nấu ăn, cũng không biết kiếm tiền. 3. Nhất định không được nuôi bồ nhí, nếu để tôi phát hiện thì sẽ dùng dao xẻo ngay “cậu nhỏ”. 4. Phải có tài sản 2 tỷ đô la trở lên. 5. Ít nhất phải có bằng thạc sĩ NBA. Ai đáp ứng được những điều kiện trên thì có thể đến báo danh”.

4.Mỹ nhân đến ‘chợ’ tuyển chồng

Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tự xưng có thu nhập cao ngất ngưởng, cùng vệ sĩ xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Trung Quốc và nói chỉ cần tìm được chàng trai phù hợp sẽ lấy làm chồng.

Các vệ sĩ cầm các tấm biển và băng rôn “quảng cáo” cô gái là quản lý cấp cao của công ty lớn, thu nhập 300.000 Nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) một năm, ở biệt thự, có xe sang.

Không cần anh phải đẹp trai, nhưng cần chính trực, không cần lương cao, không cần nhà hay xe, chỉ cần có chí tiến thủ. Không cần cuộc sống xa xỉ, chỉ cần thái độ sống chân thành“, cô gái viết.

Cách tuyển chồng độc đáo của cô gái này khiến nhiều người tò mò, cất công tìm hiểu và tìm được địa chỉ nơi cô gái sinh sống, đúng là một biệt thự ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người nghi ngờ mục đích thực sự của cô, có người nói để gây sự chú ý, thậm chí có người còn cho rằng để bán thân, thu hút đại gia. Một số người khác lại ủng hộ sự dũng cảm và tự tin của cô gái trẻ.

5. Nữ triệu phú Trung Quốc rầm rộ tuyển chồng

Rebecca Chen, 29 tuổi, là một trong những triệu phú trẻ nhất ở Thành Đô đăng ký tham gia dự án mai mối của ông Du.

Khoảng 1.500 nam giới đã ghi tên tham gia cuộc tuyển chọn, trong đó có một người Australia và một vài ứng viên từ Mỹ và Canada. Cuộc cạnh tranh để “trở thành chồng triệu phú” này chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Các ứng viên phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn tối thiểu về trình độ học thức và tương xứng về độ tuổi với các nữ triệu phú trên.

Người đàn ông lý tưởng của tôi cần phải hòa đồng, hào phóng, mạnh mẽ và giỏi giao tiếp. Anh ấy cũng cần có tiềm lực tài chính, tài sản ít nhất là một triệu USD”, Chen nói.

Những ứng viên cũng cần được chuẩn bị cho cuộc sống định cư ở Thành Đô, một thành phố có tốc độ phát triển nhanh nằm ở phía tây nam Trung Quốc, nổi tiếng với gấu trúc, ẩm thực cay nóng, công nghiệp hàng không và sản xuất ô tô.

Lan Anh

Leave a Reply