Nữ du khách ngất lịm khi bị giật túi xách ở Sài Gòn

Bị giật mất giỏ xách đựng giấy tờ, tiền mặt, thẻ nhân hàng… trên đường Lương Hữu Khánh (quận 1, TP HCM), cô gái người nước ngoài ngất xỉu.

nu-du-khach-ngat-lim-khi-bi-giat-tui-xach-o-sai-gon

Cô gái òa khóc nức nở khi bị giật túi xách. Ảnh: A.X

Nữ du khách và người bạn nước ngoài đang đứng xem bản đồ trên đường Lương Hữu Khánh, chiều 11/3, bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát, giật giỏ xách rồi tháo chạy.

Hoảng loạn, cô gái ngất lịm, được mọi người đưa vào lề. Lúc tỉnh lại, nạn nhân khóc nức nở khi toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu, 200 USD, thẻ ngân hàng… đã mất cùng chiếc túi. Cô gái sang Việt Nam trú tại nhà người bạn ở TP HCM. Vụ việc đã được trình báo với Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Theo Sở Du lịch TP HCM, ngày càng nhiều khách du lịch nước ngoài đến TP HCM nhưng an ninh cho họ là điều quan ngại nhất. Riêng năm 2015 Sở nhận được công hàm từ đại diện các nước Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố, phản ánh tình trạng công dân của họ bị cướp giật, mất hộ chiếu, tài sản…

Trước tình trạng này, UBND TP HCM kiến nghị Trung ương cho phép thí điểm lập lực lượng Cảnh sát du lịch để xử lý hiệu quả các vấn đề an ninh, an toàn của du khách. Trong thời gian chờ được chấp thuận, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị Sở Du lịch nghiên cứu đề xuất thành lập lực lượng hỗ trợ, bảo vệ du khách trên cơ sở lực lượng trật tự viên du lịch hiện có. Còn việc huấn luyện nghiệp vụ thì giao cho Công an.

Hải Hiếu

Leave a Reply