Nữ sát thủ giết người hàng loạt rúng động nước Mỹ đầu thập niên 90

7 người đàn ông da trắng bị giết tại bang Florida, Mỹ với cùng một thủ đoạn. Hung thủ là một phụ nữ, có tuổi thơ dữ dội.

Suốt những năm đầu thập niên 90, xã hội Mỹ rúng động với vụ án giết người hàng loạt của Aileen Wuornos, một người phụ nữ hành nghề mại dâm.

Trong khoảng một năm, Aileen sát hại 7 người đàn ông da trắng tại bang Florida, Mỹ với cùng một thủ đoạn: cướp tài sản trước khi bắn chết nạn nhân bằng những viên đạn 22 mm.

Tháng 1/1991, hung thủ bị bắt tại một quán bar ở hạt Volusia.

Phan doi nu sat thu giet nguoi hang loat o My hinh anh 1
7 nạn nhân bị Aileen sát hại trong năm 1989 và 1990.

Nữ bị cáo nhận 6 án tử hình

Các phiên tòa xét xử Aileen với tội danh giết người liên tục diễn ra. Trước vành móng ngựa, bị cáo khẳng định bắn các nạn nhân nhằm mục đích tự vệ.

Tuy nhiên, ngày 27/1/1992, ban hội thẩm bác bỏ lời khai trên và kết tội Aileen giết người cấp độ 1. Khi nghe lời tuyên án, nữ hung thủ đã hét lên: “Tôi vô tội. Tôi bị cưỡng hiếp. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu”.

Trong phiên tòa xét xử ngày 31/3/1992, bị cáo mang tội giết người nói: “Tôi muốn thú nhận trước tòa rằng Richard Mallory (nạn nhân đầu tiên) thực sự đã hãm hiếp tôi nhưng những người khác thì không. Họ chỉ mới bắt đầu”.

Giết 7 người, Aileen nhận tổng cộng 6 án tử hình. Trong cái chết của Peter Siems, do không tìm thấy thi thể nạn nhân nên tòa không thể kết án. Không bằng lòng với quyết định, người phụ nữ này kháng cáo lên tòa án tối cao Mỹ nhưng bị từ chối vào năm 1996.

Khi biết tin, sát thủ giận dữ nói: “Tôi chẳng còn cơ hội để sống nên những lời tôi nói đều là sự thật. Những gã mà tôi đã giết đều có tội”.

Sau đó, thay vào nét câng câng, khuôn mặt Aileen bỗng trở nên buồn bã. Người đàn bà này bắt đầu kể về quá khứ đau thương.

“Tôi sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Mẹ tôi đã khóc biết bao lần vì người cha vũ phu. Ông thường xuyên vào tù ra tội. Tôi phải làm gái để kiếm sống. Những kẻ mua vui trên thân xác tôi đều bạc bẽo. Chúng cưỡng hiếp tôi chứ không phải mua dâm”, bị cáo nói.

Theo tội trạng, Aileen bị tử hình bằng thuốc độc vào tháng 10/2002. Cuộc đời của người phụ nữ này là ý tưởng cho các nhà làm phim sản xuất bộ phim “Sự tuyệt vọng của kẻ giết người hàng loạt” (1992) và “Ác quỷ” (2002).

Giới truyền thông Mỹ gọi Aileen là “nữ sát thủ hàng loạt đầu tiên của nước Mỹ”.

Tuổi thơ dữ dội

Aileen sinh ra trong một gia đình có 2 người con tại thành phố Rochester, bang Michigan. Từ nhỏ, cô ta đã chịu nhiều ngược đãi và bị mọi người xa lánh. Cả cuộc đời Aileen phải sống quanh những tên tội phạm.

Cha mẹ Aileen ly dị trước khi cô ra đời. Sau đó, người cha bị bắt và treo cổ tự tử trong phòng giam.

Phan doi nu sat thu giet nguoi hang loat o My hinh anh 2
Động cơ giết người của Aileen xuất phát từ sự thù hằn đối với đàn ông, bắt nguồn từ tuổi thơ đen tối.

Vì không đủ sức nuôi 2 con nên mẹ đẻ đã bỏ Aileen (lúc đó 4 tuổi) và anh trai (6 tuổi) cho ông bà ngoại nuôi dưỡng.

Khi 11 tuổi, cô bé bắt đầu biết đổi tình để lấy thuốc lá, ma túy và đồ ăn trong trường. Ông ngoại của Aileen là một kẻ nghiện rượu, thường xuyên đánh đập cháu.

Năm 14 tuổi, Aileen mang thai. Đứa con trong bụng cô ta là kết quả của một cuộc tấn công tình dục. Nạn nhân bị hãm hiếp bởi một người bạn của ông ngoại.

Aileen đã sinh một bé trai tại ngôi nhà dành cho các bà mẹ độc thân. Sau đó, đứa bé được cho làm con nuôi.

Vài tháng sau, bà ngoại qua đời, Aileen bỏ học. Ông ngoại đuổi cháu gái ra khỏi nhà khi Aileen mới 15 tuổi. Từ đó, thiếu nữ này bắt đầu làm gái điếm để mưu sinh.

Từng bước sa vào lao lý

Nữ sát thủ hàng loạt đầu tiên của nước Mỹ bị bắt lần đầu vào năm 18 tuổi do lái xe trong khi say rượu và gây rối trật tự.

Sau khi anh trai qua đời vì ung thư thực quản vào năm 1975, Aileen sống bất cần đời và trở nên trụy lạc hơn. Cô ta nhận 10.000 USD từ hợp đồng bảo hiểm và chuyển tới bang Florida. Tại đây, người phụ nữ này gặp Lewis Gratz Fell, chủ tịch câu lạc bộ du thuyền 69 tuổi. Họ nhanh chóng kết hôn.

Tuy nhiên, tình yêu và sự chiều chuộng của người chồng già không thể kìm hãm phần sa đọa và bạo lực bên trong Aileen. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài trong 9 tuần.

Từ đó, cuộc đời Aileen xuống dốc không phanh. Cô liên tục phải vào tù với các tội danh như cướp có vũ trang, sử dụng giấy tờ và ngân phiếu giả, ăn trộm vũ khí.

Năm 1986, Aileen bị bắt tại thành phố Miami vì tội trộm xe và chống lại người thi hành công vụ. Trong khoảng thời gian này, Aileen gặp Tyria Moore – người giúp việc của một khách sạn – tại một quán bar đồng tính. Tuy nhiên, mối tình của cặp đôi này cũng chỉ kéo dài 4 năm, sau khi cô ta trở thành nữ sát thủ giết người hàng loạt.

 

Leave a Reply