Phẫn nộ cha đánh con đẻ bầm tím, rớm máu phải nhập viện

Hình ảnh bé trai hai bên mông bầm tím, rướm máu sau khi hứng chịu trận đòn từ người bố đẻ được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận không khỏi xót xa.

Tối 6/10, cháu Tạ Văn L. (13 tuổi) trú tại xóm Nguyễn, thị trấn Hương Sơn (Phú Bình, Thái Nguyên) đã bị chính bố đẻ của mình là ông Tạ Văn Linh đánh bị thương và thâm tím nặng ở vùng mông. Hiện cháu đang được điều trị tại một cơ sở y tế thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 7/10, trao đổi với PV, ông Dương Đình Quang – Phó Bí thư thị trấn Hương Sơn xác nhận có sự việc nói trên xảy ra tại địa phương.

07.10.2016_bb_1475820650Bé trai bị chính cha đẻ bạo hành đến mức nhập viện

“Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, lực lượng công an huyện Phú Bình, công an thị trấn Hương Sơn cũng đã tiến hành những thủ tục ban đầu. Qua kiểm tra, cháu L. bị bố đánh tím hai mông”, ông Quang nói.

Cũng theo thông tin ông Quang cung cấp, cháu L. có hoàn cảnh thiệt thòi hơn so với nhiều bạn cùng trang lứa. Bố mẹ cháu đã ly hôn, mẹ đến nơi khác sinh sống, bố đi làm xa. L. sống với bố, nương tựa ở nhà với bà nội, còn em trai L. thì theo ở cùng mẹ.
14570426_1802134500066193_4088505795067080701_n

Nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn hình ảnh này

Trước khi bị bố đánh, ngày 6/10 ở trường L. học cũng xảy ra một vụ mất trộm xe đạp. Khi được hỏi, nhiều cháu học sinh trong trường cũng cho biết đã nhìn thấy L. dắt xe đạp đi. Lực lượng công an huyện Hương Sơn cũng đang điều tra, xác minh nhưng chưa có kết luận ai là người lấy trộm xe đạp.

Ông Dương Đình Quang cũng cho biết, giáo viên nói cháu L. đã bỏ học 1 tuần không đến lớp để la cà ở các quán Internet chơi điện tử.

“Rất có thể người bố đi làm xa về nghe thấy tin con bỏ học nên giận quá đánh con. Hiện tại cháu đang nằm ở bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình, tình hình sức khỏe cháu đến giờ đang tiếp tục được theo dõi” – ông Quang thông tin thêm.

Được biết, sau sự việc xảy ra UBND thị trấn Hương Sơn cùng nhà trường nơi L. đang học và các cơ quan đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi động viên cháu. Hiện tại mẹ của L. cũng đã có mặt để theo dõi và chăm sóc cháu tại bệnh viện.

Leave a Reply