Phận trai tủi nhục làm ‘gái’ nơi spa đồng tính

Người đàn ông trần truồng đè lên người Vũ, tay không ngừng xoa bóp chỗ nhạy cảm, lưỡi ngoáy ngoáy liếm mút khắp thân thể, giọng hổn hển rên siết.

Phận trai tủi nhục làm 'gái' nơi spa đồng tính

Phận trai tủi nhục làm ‘gái’ nơi spa đồng tính

Nhìn từ bên ngoài, một spa trên phố Đốc Ngữ, Hà Nội là một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại với khuôn viên rộng trồng rất nhiều cây xanh. Chung, một người thuộc giới tính thứ 3, cho biết: “Với vị trí đẹp, cơ sở vật chất tốt cùng khoảng không gian thoáng đãng, kín đáo nên khách đến đây rất đông và chủ yếu là những người thuộc thế giới thứ ba”.
[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”đồng tính viet” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ] Dù không phải giờ cao điểm nhưng số khách có mặt ở này Spa vẫn khá đông. Sau khi trao chìa khóa tủ đồ, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng chừng là người quản lý, quay qua cười cợt nhả với Chung rồi nói: “Sao lâu quá không thấy đến vậy bé? Bạn mới hả? Chị không cần phải hướng dẫn nữa đâu nhé”.

Lúc này, đã có khoảng chục người đàn ông đứng ngồi bên thành bể, trên người không mảnh vải che thân. Phía dưới, ẩn sau những ụ nước đang sôi sùng sục là 2 “cặp” đôi mải miết hôn nhau. Họ cuốn chặt vào nhau như những đôi tình nhân lâu ngày gặp.

Tầng 2 là phòng chờ. Theo giải thích của Chung thì đó là phòng để cho khách nằm nghỉ ngơi đợi bạn, hoặc có những đôi sau khi “hành xử” xong mà lưu luyến chưa muốn chia tay thì vào đó nằm tâm sự tiếp. Bên trong phòng, người viết dễ dàng quan sát thấy 5-6 chiếc ghế nằm bằng da được kê sát nhau. Ở đó, hai người đàn ông chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm, nằm ngả ngớn, bỡn cợt nhau.

Phía bên ngoài phòng chờ, khoảng 6-7 cậu trai trẻ đứng tụ tập. Chung cho biết: “Những người này chủ yếu là nhân viên ở các quán massage, họ tranh thủ tới đây tìm khách. Nhiều người quan hệ tình dục ngay tại chỗ nếu gặp khách và được giá. Cũng có người tế nhị hơn, khi tìm được đối tượng và thỏa thuận giá xong, họ trao đổi số điện thoại rồi xuống thay đồ và đi đến các nhà nghỉ. Những thanh niên này ngày nào cũng có mặt tại đây, trai có mà gay cũng có, nhưng tất cả đều là “gái” (cách giới đồng tính gọi những người bán dâm nam)”.

Dù không phải giờ cao điểm nhưng số khách có mặt ở này Spa vẫn khá đông.

Chỉ sang bên phải, Chung nói đó là khu “Tĩnh Tâm”. Khách đến đây nếu ưng ý ai thì dẫn nhau vào đó “tâm sự”. Có thể là 2-3 người hoặc nhiều hơn nếu họ thích, chủ yếu là vào quan hệ tình dục. Khu “Tĩnh Tâm” được thiết kế khá nhỏ, gồm một dãy 5 phòng, mỗi phòng rộng khoảng 4 – 5m vuông, bên trong kê một chiếc nệm da rộng khoảng 1,2m. Phía trên cánh cửa phòng được gắn một ô kính nhỏ.

Khách đến đây có thể quan sát qua ô kính xem có người bên trong hay không. Nếu người bên trong đồng ý thì người bên ngoài sẽ được mở cửa vào “tâm sự”. Một số người tìm được bạn tình, khi vào phòng “Tĩnh Tâm” để “mây mưa” với nhau. Nếu họ không muốn có người khác làm phiền thì lập tức sẽ chốt cửa lại. Còn nếu muốn cho những người khác cùng tham gia thì cánh cửa sẽ được khép hờ. Đó là tín hiệu ngầm cho những người bên ngoài.

Chung cho biết: “Khách đến spa này đông nhất vào khoảng từ 5–7h chiều. Giá vé vào cửa là 100.000 đồng một khách, nếu là khách VIP thì giá chỉ còn 50.000 đồng. Spa này không có dịch vụ massage mà chỉ là nơi dành cho khách hẹn hò để quan hệ tình dục với nhau”.

6h chiều, khách bắt đầu đến nhiều hơn, kéo theo số “gái” đến để câu khách cũng tăng lên không kém. “Thượng đế” tới đây chủ yếu là những quý ông thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Đa phần những người này thường có những sở thích quái đản như muốn sinh hoạt tình dục tập thể hoặc tìm kiếm người tình mới…

Lúc này, ở khu “Tĩnh Tâm”, nhiều người lặng lẽ chờ đợi, hầu hết ánh mắt của họ đều hướng về phía dãy phòng trước mặt. Trong bóng tối lờ mờ, trên những băng ghế phía ngoài, từng nhóm 2, 3 người đàn ông cuốn chặt vào nhau, họ vuốt ve, mơn trớn, rên rỉ tự nhiên mà không màng gì đến những người xung quanh.

Cánh cửa phòng khép hờ, chỉ chưa đầy một phút đã có khoảng 2-3 người đàn ông bước vào căn phòng của Chung. Căn phòng tối om nên không ai nhìn thấy mặt ai cả.

Những người đàn ông lạ đã bắt đầu động thủ, họ lao về phía Chung và người bạn như những con hổ đói lâu ngày gặp miếng mồi ngon. Bất chợt khăn tắm của chàng trai bị giật tung ra, một người đàn ông to khỏe ôm ghì lấy, bàn tay sờ soạng, hôn hít khắp thân thể. Cố gắng vẫy vùng, anh này thoát được ra ngoài nhưng Chung thì phải ở lại “chịu trận”.

Người đàn ông tên Vũ (27 tuổi, quê ở Bắc Giang, đang làm cho một spa trên đường Ngọc Khánh) tâm sự: “Tuần nào tôi cũng đến đây một lần để tìm bạn tình và tìm khách để bán dâm. Ở đây chẳng khác gì cái chợ tình. Mọi người tới đây đều lựa chọn thoải mái, nếu tìm được đối tác là dắt nhau vào phòng kín “quan hệ” luôn”. Vũ vừa nói xong thì một người đàn ông khoảng 50 tuổi, vóc dáng to cao tiến đến cười với Vũ: “Em đến lâu chưa? Lát nữa đi với anh nhé!” rồi tặng người yêu một nụ hôn cháy bỏng.

Vũ tâm sự, dạo này khách khứa khó khăn hơn, vì thế ông chủ siết chặt thời gian, muốn ra ngoài cũng không dễ. Spa nơi anh này làm việc hơi khó tìm bởi vị trí nằm bên trong một con hẻm nhỏ. Một anh chàng to béo với nước da trắng, nói giọng miền Nam đon đả chạy lại đón khách, miệng không ngừng tíu tít: “Anh yêu cầu “em” nào để em gọi? Hay em gọi tất cả nhân viên ra cho anh coi mặt rồi anh chọn nha?”.

Bên trong một quán massage dành cho người đồng tính.

Ở spa này chỉ có 4 phòng massage, mỗi phòng rộng chừng 10m2. Phòng massage được trang trí rất đơn giản, với một chiếc giường đơn rộng khoảng 1m, trải lên đó là một tấm ga ô vuông màu xanh thẫm đã bạc màu, bên cạnh là chiếc tủ đựng đồ màu nâu, ngoài ra trong phòng chỉ còn một chiếc quạt treo tường, một chiếc đèn ngủ màu hồng cùng vài cái khăn màu cam dùng cho khách quấn người khi đi tắm.

Vừa massage cho khách, Vũ vừa tranh thủ làm một vài động tác kích dục. Cậu tâm sự: “21 tuổi, tôi theo bạn bè từ Bắc Giang ra Hà Nội làm massage tại spa này. Lúc đầu, mình nghĩ chỉ là tẩm quất bình thường nhưng khi đến đây rồi mới được quản lý cho biết là làm cho dân gay. Định bụng quay trở lại quê nhưng đã lỡ đi rồi, giờ quay lại thấy kỳ lắm, mà nghe nói làm cho gay dễ kiếm tiền hơn, thế rồi nhắm mắt làm liều”.

Lần đầu tiên vào nghề, đang massage, Vũ bị ông khách đang trong trạng thái nude trạc tuổi cha mình đè lên người, sờ soạng những chỗ nhạy cảm trên cơ thể, tay không ngừng xoa bóp vào những chỗ nhạy cảm, lưỡi ngoáy ngoáy liếm mút khắp thân thể, giọng hổn hển rên siết. Nói đến đây, giọng Vũ nghẹn lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Vũ tâm sự: “Ông khách biết mình là người mới vào nghề nên tỏ ra rất thích thú. Ông ấy bắt mình thực hiện những hành vi kích dục. Kết thúc màn “dạo đầu”, ông ấy bắt mình cho quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Lúc đầu vì quá sợ hãi, mình không đồng ý, nhưng vì ông ấy nói sẽ thưởng cho 500.000 đồng nên tặc lưỡi làm liều. Với 500.000 đồng, ở quê mình có thể đong được mấy tạ thóc”.

Ngày đầu tiên, Vũ đón tiếp 4 khách và nhận được tiền “tip” gần 2 triệu, một số tiền không hề nhỏ vào thời điểm bấy giờ. “Tối về mình thấy chỗ kín bị sưng tấy, có thể là do bị khách nghịch quá tay. Thậm chí chỗ đó còn bị rách và chảy máu, mình cảm thấy lo sợ vô cùng, phải nghỉ việc mất 3 ngày. Đắng cay, tủi nhục lắm, mình đã khóc rất nhiều, khóc cho thân phận mình, khóc cho vơi bớt những nỗi buồn, sự nhục nhã của phận đời làm “gái”. Mình hiểu rằng, từ bây giờ, mình đã không có con đường lui”, Vũ cay đắng.

Nhiều khách có tiền nhưng độ biến thái thì cũng tỉ lệ thuận với túi tiền của họ. Họ bắt nhân viên làm đủ trò để mình xem, thậm chí nhiều lúc họ còn yêu cầu 2 nhân viên một lúc phục vụ cho mình (ở đây mọi người thường gọi là dịch vụ “for hand”), thậm chí còn đòi quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su.

Ở spa này, ngoài cậu ra còn hơn chục nhân viên nữa. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đã bước chân vào làm nghề này rồi, muốn thoát ra có thể nói là rất khó. Có người tên B., 25 tuổi, người miền Tây, theo bạn bè rủ ra Hà Nội làm “gái” massage. Đã 4 năm rồi, nhưng B. chưa một lần bước chân về thăm quê. Cậu vẫn thường bảo khi nào kiếm được thật nhiều tiền mới trở về. Thế nhưng việc kiếm sống ngày một khó khăn, có ngày kiếm được 200.000 – 300.000 đồng, nhưng cũng có ngày xui xẻo không kiếm được đồng nào. Thậm chí, có nhiều khách “cô hồn” còn “xù” tiền bo, vừa mất công, vừa mất sức. Chán nản, cậu ấy lao vào ma túy đá. Giờ nhìn cậu ấy như thây ma.

Huy (30 tuổi, Xuân Mai, Hòa Bình) vào nghề được gần 5 năm. Ngày trước Huy đã có vợ nhưng do không có nghề nghiệp, lại nghe bạn bè rủ rê nên Huy tìm đến con đường làm “gái” chuyên nghiệp. Với vẻ ngoài bắt mắt, Huy được rất nhiều khách yêu cầu. Tiền kiếm được dễ nên Huy tiêu xài phung phí. Ngày đi làm, tối đi vũ trường, rồi bồ bịch, tiền kiếm được bao nhiêu cũng hết. Đến khi có tuổi rồi, muốn dành dụm ít tiền để về quê với vợ cũng không có, Huy đành phải cam chịu tiếp tục dấn thân.

Spa này được coi là thiên đường của dân gay bởi sự chu đáo và chiều khách hết lòng của nhân viên.

Thời gian làm việc ở spa bắt đầu từ 12h trưa cho tới 23h, nhân viên làm việc không có lương, thu nhập chủ yếu từ tiền “tip” của khách. Nếu muốn có tiền và muốn “tip” cao, nhân viên bắt buộc phải chiều khách, thậm chí là phải quan hệ tình dục với khách ngay tại chỗ. Vé vào cửa spa là 180.000 đồng một giờ. Trong đó nhân viên bắt buộc phải bảo đảm massage cho khách đủ 30 phút, 30 phút còn lại là thời gian “thư giãn” như kích dục cho khách. Nhiều khi gặp khách quen, họ đòi che khăn “quan hệ” luôn, những lúc ấy cũng đành ngậm ngùi làm theo.

Vũ cho biết, trước đây spa này được coi là thiên đường của dân gay bởi sự chu đáo và chiều khách hết lòng của nhân viên. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, hàng loạt các tụ điểm spa mới dành cho người đồng tính nam âm thầm mọc lên ở Hà thành trên các phố Trấn Vũ, Hồng Hà, Quán Thánh, Ô Chợ Dừa, Đốc Ngữ…

Vì “sinh sau, đẻ muộn” nên các cơ sở này trang bị cơ sở vật chất hiện đại hơn, tốt hơn, nhân viên đẹp và chiều khách hơn. Để giữ khách, các nhân viên ở spa này phải cố gắng chiều khách “tới bến” hơn nữa. Họ chấp nhận cả những sở thích tình dục quái đản, kể cả không an toàn của khách. Nhiều người sau nhiều năm hành nghề đã mặc những căn bệnh khó nói chỗ kín, thậm chí là HIV. Ai cũng lo lắng vì không biết bao giờ tới lượt mình.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Gia đình & Xã hộ

Leave a Reply