Thêm chi tiết về vụ hai người gốc Việt bị đâm chết ở tiệm Phở 35 tại Phoenix

Hai nạn nhân họ Hoàng lết ra đến cửa và gục xuống ngay trước cửa ra vào nhà hàng, theo lời kể lại của các nhân chứng cho cảnh sát biết mọi chuyện, nhưng họ không rõ ai là kẻ đã kkhởi sự vụ gây gỗ.
Cali Today News – Một người hùn hạp làm ăn trong một nhà hàng VN ở Phoenix đã bị bắt và bị tống giam vì 2 cáo trạng sát nhân cấp 2 sau vụ đâm chém tại nhà hàng này hôm qua.

Tommy Thompson, đại diện Sở Cảnh Sát Phoenix cho biết hai anh em người Việt đã qua đời sau khi bị đâm. Vụ đánh nhau đã bùng ra vào lúc 11 giờ trưa hôm qua tại tiệm Phở 35 ở số 3515 đường W.Northern Avenue.

Nghi can trong vụ đâm chết người, ông Tony Phùng đã bị bắt. Photo courtesy: az family.com
Người bị bắt là Tony Phùng, 51 tuổi, với các cáo trạng giết người. Ông Phùng cùng với người anh là Tim Phùng đã hợp tác làm chủ quán ăn này với hai anh em khác là Timmy Hoàng và Brandon Hoàng.
Tony Phung cho hay anh ta và Brandon Hoàng cãi nhau về chuyện thuê mướn nhân viên của nhà hàng. Theo tài liệu của tòa án thì vài giờ sau, cuộc bất đồng ý kiến đã trở thành tranh cãi rất gay gắt.

Cả 4 anh em hai dòng họ khác nhau đã đánh nhau tưng bừng trong khu vực bên trong nhà hàng. Tony Phùng chộp một con dao đâm Timmy Hoàng, sau đó còn rượt theo người họ Hoàng thứ nhì đâm tiếp.

Hai nạn nhân họ Hoàng lết ra đến cửa và gục xuống ngay trước cửa ra vào nhà hàng, theo lời kể lại của các nhân chứng cho cảnh sát biết mọi chuyện, nhưng họ không rõ ai là kẻ đã kkhởi sự vụ gây gỗ.

Cả hai anh em họ Hoàng được chở vào bệnh viện và qua đời do các vết thương quá nặng. Các nhà điều tra phải dùng một thông dịch viên để giúp họ hiểu rõ nội vụ.

Trường Giang (nguồn CBS 5 Phoenix)

Leave a Reply