Thi thể chị Huyền bị chôn… trộm ở nghĩa trang Đặng Xá?

Ngay khi nhận được thông tin về việc xác chị Lê Thị Huyền được chôn trộm tại nghĩa trang Đặng Xá, chúng tôi có mặt tại hiện trường để xác minh ngôi mộ kỳ lạ này.
[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”tham my vien cat tuong” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” paginationBelow=”false” theme=”phim”] Ngôi mộ không bia, có đoạn dây thừng cháy dở

Theo mô tả của nhà ngoại cảm tên Gấm, người Quảng Ninh, đây là ngôi mộ mới, được đắp vội vàng, nằm tại vị trí đối diện với ngôi mộ của cụ Lưu Văn Linh (tại thôn Đặng, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội). Cạnh ngôi mộ có sợi dây thừng bị đốt cháy dở, xung quanh có 3 chiếc cọc gỗ.

Bà Gấm cho biết: “Chị Huyền đã nhập vào bà và chỉ rõ nơi mình bị bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường và nhân viên phòng khám Cát Tường lén lút chôn vùi lạnh lẽo trong đêm”.

Nhận được tin báo, PV đã yêu cầu nhà ngoại cảm Gấm dẫn đến ngôi mộ, nhưng bà từ chối, bởi: “Sau vụ Cát Tường, vấn đề ngoại cảm bị nhiều người giả mạo, bóp méo, nên mình không muốn xuất hiện”.

 

Thi thể, chị Huyền, nghĩa trang, Đặng Xá
Đám đất có ngôi mộ đúng như lời chỉ dẫn của bà Gấm

Qua lời chỉ dẫn, PV có mặt tại hiện trường. Không quá khó để tìm đến ngôi mộ mà nhà ngoại cảm Gấm chỉ.

Điều làm chúng tôi khá bất ngờ là hiện trường ngôi mộ giống hệt so với những thông tin được bà Gấm cung cấp. Đó là một ngôi mộ cải táng cách đây gần 2 tháng. Nằm đối diện ngôi mộ của cụ Lưu Văn Linh. Cạnh ngôi mộ có một sợi dây thừng bị đốt cháy dở. Xung quanh có 3 cây cọc gỗ cắm trên đám đất được đào xới nham nhở.

Những đám cỏ um tùm xung quanh bị đốt cháy trụi để lộ ra một đám đất khum khum. Giữa mô đất đó có chi chít những chân hương đã được những người lạ thắp nhiều lần.

Thi thể, chị Huyền, nghĩa trang, Đặng Xá
Theo ông Bùi Văn Khiêm, quản trang ở đây cho biết, gần 10 năm làm việc trông coi, đây là lần đầu ông thấy hiện tượng này.

Những người bịt kín mặt tới thắp hương

Điều làm những người có mặt cảm thấy kỳ lạ là thông thường một ngôi mộ cải mả, đất sẽ bị san bằng và không được thắp nhang nhiều đến vậy. Nhưng đám đất kỳ lạ này được một ai đó cố tình dùng cuốc, xẻng để tạo mô cho dễ cắm hương.

Ông Bảy, một người trong thôn, chuyên chở vật liệu xây dựng phục vụ việc xây mộ trong nghĩa trang cho biết: “Tôi không nhớ rõ lắm là ngôi mộ đã được cải táng cách đây bao lâu, nhưng thật kỳ lạ, từ lúc cải mả xong, thỉnh thoảng chở vật liệu tôi thấy có 2-3 người lạ đeo khẩu trang kín mặt đến thắp thương lên đám đất đó”.

Để giải thích cho những thắc mắc về ngôi mộ lạ, chúng tôi liên hệ với ông Bùi Văn Khiêm, người đã trông coi nghĩa trang này gần chục năm nay.

Thi thể, chị Huyền, nghĩa trang, Đặng Xá
Cũng theo ông Khiêm, người lạ mặt lén lút đến thắp hương và tránh gặp người lạ.

Có mặt cạnh ngôi mộ lạ, ông Khiêm cho hay: “Gần chục năm nay, tôi trông coi cái nghĩa trang này, một nhát cuốc lạ có mặt là tôi cũng biết. Ngôi mộ mà các anh trao đổi là chính tay ông đào trong lúc cải mả cách đây khoảng 2 tháng”.

Trước việc ngôi mộ được cải mả có những dấu hiệu bất thường như: Hương khói nghi ngút, đất được gom khum thành hình mộ… ông Khiêm cho biết:“Gần chục năm trông coi ở đây, tôi cũng thấy lạ. Thông thường một ngôi mộ được cải táng, đất sẽ được san phẳng, nhưng đây lại có sự dùng cuốc xẻng để tạo thành mộ mới. Điều này chưa từng xảy ra từ trước đến nay”.

“Và nếu là ngôi mộ đã được cải táng thì không có chuyện hương lại được nhiều người lén lút đến thắp đến như vậy. Gần 2 tháng nay, tôi cứ trăn trở mà không hiểu rõ lý do vì sao”, ông Khiêm chia sẻ.

Cũng theo ông Khiêm, thấy hiện tượng lạ, ông đã nhiều lần rình xem vì sao hương hoa ở đâu được thắp nhiều như vậy và ai là người đã đến thắp để hỏi rõ lý do nhưng chưa lần nào gặp.

Nghi án ngôi mộ có xác chị Huyền bên dưới

“Họ thường chọn thời điểm buổi trưa lúc tôi về nhà ăn cơm với gia đình để ra thắp hương. Thấy vậy, mấy hôm tôi mang cơm trưa đi ăn thì họ lại xuất hiện vào lúc chập tối”, ông Khiêm kể.

Lần duy nhất ông thấy bóng dáng người thắp hương là vào buổi trưa ngày 5/12, đúng 49 ngày mất của chị Huyền. Lúc đó, ông thấy có 2 người lạ đèo nhau ra thắp hương.

Từ xa, ông cố gắng đạp xe ra đám đất, nhưng đến nơi đã thấy 2 người lạ lên xe lao vút về phía con đường cạnh làng. Chỉ còn bó nhang cháy nghi ngút trên đám đất.

Trước những dấu hiệu bất thường và khi được phóng viên trao đổi về việc chị Huyền trong vụ phòng khám Cát Tường phi tang mất xác xuống sông Hồng, ông Khiêm cho hay: “Với kinh nghiệm trông coi và làm nghề cải táng gần chục năm, tôi không thể khẳng định đó có phải chị nạn nhân trong vụ Cát Tường hay không, nhưng tôi nghi có kẻ đã lén lút chôn một xác lạ xuống đây”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sự việc…

Leave a Reply