Thu Phương kể về cơn ác mộng khủng khiếp nhất

Dù đã tìm được bến bờ hạnh phúc, nhưng mỗi khi nhìn lại quá khứ 10 năm trước, Thu Phương vẫn ngỡ đấy là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời.
thu phương, ca sĩ
Sau một đêm thành kẻ trắng tay

Cách đây hai năm, ngày trở về Việt Nam lần đầu sau hơn 8 năm xa cách để biểu diễn trong chương trình của riêng mình, Thu Phương đã sẻ chia về cuộc sống thời điểm đấy, về ngày chia xa quê hương và cả về những ca khúc như chỉ dành riêng cho chị.
[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Thu Phương” resultsPerPage=”5″ paginationBelow=”false” orderBy=”relevance” theme=”phim” ]

Trên gương mặt của người phụ nữ xa quê ấy, người ta thấy nụ cười rạng rỡ đong đầy hạnh phúc và cả những giọt nước mắt long lanh khi nhắc về ‘con sóng dữ’ nhất đời.

Thu Phương về nước đúng khoảnh khắc giao mùa sang thu đẹp nhất trong năm, chị bảo chị thích không khí như thế này vì chị quá đỗi yêu mùa thu và chỉ mùa thu Hà Nội. Như định mệnh, chị trở về đúng dịp thu sang tháng 8 và trong đêm nhạc của mình năm ấy, Có phải em mùa thu Hà Nội dường như chưa bao giờ da diết và nồng nàn đến thế.

Vẫn nhớ khi Thu Phương xuất hiện trong khán phòng nhỏ hẹp nhưng kín bưng bởi hàng trăm khán giả đang chờ đón mình, chị vừa bước vào vừa hát Về đây nghe em đầy cảm xúc với giọng hát khàn khàn đặc trưng khiến ngần ấy đôi mắt phải rưng rưng.

Có lẽ, trong cuộc đời làm nghệ sỹ của riêng mình, giây phút ấy hẳn là giây phút ngọt ngào và hạnh phúc nhất khi mà, sau bao nhiêu đêm thấp thỏm mong đợi ngày về, ngày được cất lên tiếng hát ở quê hương chị đã được vỡ òa trong niềm vui sướng.

Sau hai đêm nhạc của riêng mình, câu đầu tiên khi Thu Phương nói khi gặp bạn bè, rằng: ‘Hạnh phúc quá em ơi, từ hôm về đến giờ chị chỉ ngủ được vài tiếng. Mỗi lần nhắm mắt lại là những niềm vui, hạnh phúc cứ dâng lên thế là chị lại thức để ‘gặm nhấm’ tất cả những điều thiêng liêng ấy!’.

Câu chuyện của Thu Phương và người viết không đầu không cuối, không rào trước đón sau mà đơn giản chỉ là những lời chia sẻ, tâm tình về những chuỗi ngày hạnh phúc, khổ đau mà số phận dành cho chị. Thu Phương nói: ‘Cái ngày mà Phương ra đi năm xưa có lẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời và, cay đắng là nó lại xảy ra trong đời thật. Chỉ sau một đêm, cuộc sống của Phương bị đảo lộn hoàn toàn.

Tất cả, từ gia đình, tình yêu, đến danh tiếng, sự nghiệp Phương chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Phương như một người bị nhấn chìm giữa đại dương mênh mông tăm tối và bão tố. Cho đến giờ Phương nghĩ có nhiều người vẫn không tin đâu và dành nhiều lời phán xét cho mình nhưng quan trọng là giờ đây Phương đã được trở về, ấm áp trong vòng tay của những người luôn yêu mến, tin tưởng Thu Phương’.

Và có lẽ cũng không nhiều người biết, thời gian Thu Phương còn ở Việt Nam, cuộc sống gia đình những tưởng êm ấm, ngọt ngào và là ước mơ hạnh phúc của biết bao nhiêu người lại chinh là những ngày tháng chị ngậm đắng nuốt cay, vùi sâu vào lòng những nỗi niềm chỉ mình chị biết. Nhớ lại ngày xưa, Thu Phương nói:

‘Hồi trước Phương như đàn ông, vừa làm chồng vừa làm vợ, vừa làm cha vừa làm mẹ, gánh vác cả gia đình. Cho đến khi nhận ra những cố gắng của mình không đổi lại được gì thì đã quá muộn. Cùng lúc đó, Phương rơi vào sự bế tắc tột cùng và cứ như trò đùa của số phận, bão giông ập đến gần như liền một lúc khiến mình không kịp xoay xở, trở tay.

Cả cuộc đời mình Phương cũng sẽ không bao giờ quên những năm đầu tiên một thân một mình ở Mỹ. Không biết bao nhiêu ngày tháng trôi đi, nỗi nhớ con cồn cào như thiêu như đốt lấy tâm can mình mà Phương chỉ biết lặng lẽ khóc. Và cả khi đã tìm cách nhờ mẹ đưa các con mình sang Thái Lan để gặp, mỗi năm khoảng 2 tuần như thế, nỗi nhớ chất chồng lại kéo về mỗi lần phải xa các con.

Đấy chính là động lực để Phương cố gắng những năm tháng ấy, bởi tự thấy mình để con thiệt thòi quá, mình phải bù đắp cho các con. Điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến, là khi ông trời mở ra một cánh cửa số phận khác ra cho Phương, mang anh ấy (Dũng Taylor – PV) đến. Không vồn vã, anh Dũng chỉ lặng lẽ đi cạnh Phương rồi từ lúc nào không biết, anh ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời Phương và gia đình mình’.

Cách đây ít hôm, Thu Phương cũng mới về Việt Nam nhưng chỉ lặng lẽ đi, về. Lần về này, chị cùng người chồng hiện tại – Dũng Taylor thông báo trên trang cá nhân là chỉ để quay MV cho một album về chủ đề Biển sắp tới của Thu Phương chứ không biểu diễn.

Đấy cũng là lần hội ngộ của Thu Phương với nhạc sỹ Việt Anh và cậu em Hà Anh Tuấn – người đã gắn bó với Thu Phương kể từ sau khi Tuấn tham gia trong đêm nhạc của chị hai năm trước.

10 năm sau sóng gió đã tìm thấy bình yên

thu phương, ca sĩ

Nhạc sỹ Việt Anh, người viết lại nhớ đến câu chuyện về ca khúc Chưa bao giờ – được cho là ca khúc cuối cùng tính đến thời điểm này ghi dấu sự kết hợp giữa Thu Phương và nhạc sỹ Việt Anh mà Thu Phương từng kể.

Chị tâm sự: ‘Ngay thời gian đầu khi vừa bắt đầu tự mình tạo dựng cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người, một lần Việt Anh sang Mỹ làm việc có gặp Phương. Lúc ấy Phương không thể nói gì nhiều với Việt Anh nhưng trong đôi mắt và những lời chia sẻ, động viên, Phương nhận ra Việt Anh luôn dành cho mình một tình cảm vô cùng trân trọng.

Chia tay nhau, hôm sau Việt Anh gọi cho Phương và bảo mình vừa viết xong một ca khúc đêm qua để tặng riêng cho Phương xem như là một món quà tạm biệt, đó là ca khúc Chưa bao giờ.

Những ca từ trong bài hát ấy Việt Anh dành cho Phương như giúp Phương nói hộ lên những tâm tư của mình kể từ những ngày sóng gió chưa ập đến cho đến khi Việt Anh nhìn thấy cái xa xăm ‘buồn kia còn trong dáng ngồi’ của Phương bây giờ. Nên khi trái tim mình vừa ‘chạm’ vào ca khúc Phương đã không ngăn được nước mắt’.

Rồi nhạc sỹ Việt Anh về lại Việt Nam, cũng từ đó, chẳng biết vì ‘nàng thơ’ trong âm nhạc của mình đã cách xa hay vì điều gì, nhiều năm nay cũng ít thấy Việt Anh xuất hiện và sáng tác những ca khúc đầy tràn cảm xúc.

Thời gian gần đây ở Việt Nam, nhiều ca sỹ trẻ cũng hát lại Chưa bao giờ và có lần Thu Phương cũng từng bày tỏ, rằng không biết những người hát ca khúc này có thấu hiểu được nỗi lòng mà Thu Phương gửi gắm trong đó cũng như cảm nhận được sự sẻ chia của người bạn Việt Anh dành cho mình hay không.

Nhưng chắc hẳn, với những ai đã từng nghe qua Chưa bao giờ mà Thu Phương cùng Việt Anh hòa giọng và đúng hơn, hầu hết tất cả những bản tình ca của Việt Anh sáng tác dường như đều chỉ dành cho không chỉ tiếng hát mà còn cả cuộc đời đầy biến động của Thu Phương.

Giờ đây, hạnh phúc đối với Thu Phương là những dỗi hờn, bão giông từ ngày tháng cũ đã tiêu tan, ánh nắng chói ngời đã thắp lên trong đời chị kể từ khi chị bước trở về quê hương mang theo những nỗi niềm ăm ắp nhưng chẳng cần phải nhắc đến hay san sẻ ít nhiều cho bất cứ ai.

Tự chị cảm nhận lấy được, rằng sóng gió của 10 năm về trước, của những tháng ngày dài và những đêm thâu thức trắng chỉ để tự hỏi mình: ‘đúng hay sai’ giờ đã trôi theo ‘dòng sông lơ đãng’. Khán giả quê nhà vẫn dang tay ôm lấy chị, vẫn chờ đợi chị từng ngày trở lại để thêm những lần được nghe tiếng hát chị vút lên.

Người chồng cũ Huy MC, một con người đã cùng chị đi qua những xúc cảm yêu đương nồng cháy thuở đôi mươi, rồi cùng chị bước lên vinh quang của cuộc đời làm nghệ thuật và cũng là người khiến chị rối bời, chơ vơ giữa biển người xa lạ giờ đã thành bạn bè tốt của nhau. Hơn hết, 10 năm đã qua đi cũng là 10 năm mà (Dũng Taylor đến bên Thu Phương và cùng chị bước qua nhữn đắng cay trong cuộc sống, để giờ này, như Thu Phương nói: ‘Phương chẳng còn ao ước gì hơn nữa. Chỉ muốn dựa vào bờ vai ấy mãi thôi! ‘

thu phương, ca sĩ

10 năm, dù cho đã có lần ‘thiên đường xưa khép lại’ trong cuộc đời của chị nhưng tất cả cũng đã đều được hóa giải, được số phận đưa về đúng chỗ của nó và quan trọng hơn cả, chị đã được đền đáp điều mà chị từng ước ao trong cả từng hơi thở thay cho những mất mát chị đã phải trải qua: bình yên!

(Theo VTC News)

Leave a Reply