WESTMINSTER, California (NV) – Hôm 24 Tháng Mười Hai, nhật báo Người Việt đăng bài viết “Cựu cảnh sát trưởng Westminster tố cáo ‘tham nhũng tràn lan thành phố,’” sau đó, Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp có ghé qua tòa soạn, yêu cầu được lên tiếng thêm.
Ngày 27 Tháng Mười Hai, sau khi đăng tiếp bài “Lãnh đạo Westminster lên tiếng vụ bị ‘tố cáo tham nhũng,’” nhật báo Người Việt hỏi ý kiến của một vài đồng hương Việt Nam cư ngụ trong vùng Little Saigon, nơi có thành phố Westminster, về sự việc này.
Ông Nguyễn Thế Ngọc, cư dân thành phố Westminster, cho biết ông theo dõi vụ này rất kỹ bởi vụ này “đã làm xấu đi hình ảnh người Việt trong mắt người Mỹ.”
“Tôi biết rõ về hai ông thị trưởng và phó thị trưởng này từ lâu rồi. Tôi đề nghị hai ông này nên từ chức để bảo vệ danh dự cho người Việt. Tôi cũng đề nghị các chức vụ quan trọng trong chính quyền thành phố phải có nhiệm kỳ, chứ không thể ngồi mãi một chỗ, rồi cấu kết, bao che cho nhau để làm ăn,” ông Ngọc nói.
Ông nói thêm: “Thành phố có việc gì thì phải công khai, phải tôn trọng báo chí bởi vì báo chí là tiếng nói của người dân, cũng như tôn trọng tất cả ý kiến của người dân, chứ không phải nghe người ta nói gì trái ý mình là chụp mũ cho đó là cộng sản.”

Ông cũng cho rằng ông Trí Tạ và ông Tyler Diệp có một số hội đoàn đứng sau lưng yểm trợ, và ông không thể làm ngơ trước những gì đang xảy ra.
Ông nói: “Con cháu mình làm điều đúng thì phải khen, còn khi làm sai thì mình phải nhắc nhở, chứ không phải vì nó phát cho mình cái giấy khen rồi khi nó làm việc sai trái gì cũng nhắm mắt làm ngơ là không được!”
Tuy nhiên, khi hỏi hội đoàn nào đứng sau lưng hai vị dân cử, ông Ngọc từ chối cho biết.
Trong khi đó, có người lại không chắc có phải đây là “tham nhũng” hay không.
“Hai ông này có nhận tiền bạc hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết, mình ở bên ngoài chỉ có thể suy đoán thôi. Theo suy nghĩ của riêng tôi, có lẽ hai ông ấy có nhận quà cáp từ một số doanh nghiệp này nọ. Họ làm lâu nên dĩ nhiên có mối quan hệ với các doanh nghiệp mà người Việt mình, quà cáp cho nhau là chuyện bình thường,” ông Hùng Nguyễn, một doanh nhân cư ngụ ở Westminster, nói.
Ông Lý Khánh, cư dân Santa Ana, cũng phần nào đồng ý với ông Hùng.
Ông Khánh nói: “Tôi tin rằng hai ông này có nhận quà cáp từ một số chỗ làm kinh doanh. Nói ‘tham nhũng’ thì hơi quá. Có thể đó là quà cảm ơn từ các chỗ làm kinh doanh như chủ tiệm massage, quán bar. Những nơi này sẽ được báo động trước khi có đoàn kiểm tra tới. Họ tránh được rắc rối nên có ‘quà’ cảm ơn cho những người giúp họ.”
Rồi ông so sánh: “Mà tôi thấy ông Thị Trưởng Trí Tạ dè dặt lắm, chứ không như ông Andy Quách đâu. Ông Andy Quách giúp xin giấy phép gì thì nhanh lắm. Còn chuyện có tiền bạc hay không làm sao mình biết được.”
Luật Sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu tiểu bang California, một trong những người hoạt động chính trị lâu năm tại vùng Little Saigon, cho rằng những tố cáo của ông Baker là “vô căn cứ và phi lý.”
“Việc tố cáo này hết sức vô căn cứ và phi lý. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, từ năm 1992 đến nay, có hơn 20 dân cử người Mỹ gốc Việt ở đây, nhưng chưa ai bị kết án phạm tội gì,” người từng là dân biểu gốc Việt đầu tiên của California nói.
“Trong khi đó, ở các tiểu bang và thành phố khác, có nhiều dân biểu, thống đốc, nghị viên của các cộng đồng khác bị các cơ quan công lực truy tố, và bị đưa ra tòa. Vì vậy, xin mọi người suy nghĩ thật cẩn thận trước khi chụp mũ người khác, bởi vì việc này không chỉ ảnh hưởng đến những cá nhân cụ thể mà còn cả cộng đồng người Việt ở đây. Đừng để người ngoài cộng đồng làm tổn hại đến uy tín của người Việt chúng ta,” ông Văn nói thêm.
Ông Hoàng Thông, chủ nhân nhà hàng Paracel Seafood ở Westminster, không tin những tố cáo của vị cựu cảnh sát trưởng.
Ông nói: “Tôi không hiểu nổi những chuyện như vậy từ đâu ra, bởi vì ông Trí Tạ và ông Tyler Diệp được nhiều người dân quý mến. Hai ông ấy làm việc rất sốt sắng, hết lòng giúp đỡ người dân về những vấn đề luật pháp, khích lệ những người làm kinh doanh. Thành phố Westminster khoảng 10 năm trở lại đây tốt hơn trước rất nhiều, cũng nhờ sự làm việc hết lòng của lãnh đạo thành phố.”(Trúc Linh)