Nhà cầm quyền CSVN sắp sửa đưa anh Will Nguyễn, người Mỹ gốc Việt bị hành hung và bắt giữ khi đi biểu tình tại Sài Gòn hôm 10 tháng 6, ra tòa xét xử.
BBC hôm Thứ Năm 12/07 trích dẫn thông báo trên trang Facebook của em gái Will Nguyễn là Victoria Nguyễn, cho biết anh cô sẽ ra tòa ngày 20 tháng 7 và có thể đối diện với mức án tối đa là 7 năm tù, và số tiền phạt lên tới 2,500 Mỹ kim. Hãng truyền thông ABC News trong cùng ngày dẫn lời cô Victoria Nguyễn nhận định rằng, việc đưa anh cô ra tòa xét xử ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Ngoại Trưởng Mike Pompeo cho thấy Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã không thực sự áp lực Hà Nội trong vụ này.
Hôm Thứ Hai tuần này, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Heather Nauert cho biết Ngoại Trưởng Pompeo đã nêu trường hợp Will Nguyễn với phía Việt Nam, và “khuyến khích có giải pháp nhanh chóng”. Theo cô Victoria Nguyễn, thay vì yêu cầu “giải pháp nhanh chóng”, Ngoại Trưởng Pompeo đáng lẽ phải đòi “phóng thích ngay lập tức”.
ABC News cho biết, đến nay Will Nguyễn vẫn chưa được phép liên lạc với gia đình cũng như chưa được gặp luật sư, dù anh đã bị tạm giam hơn một tháng nay. Victoria Nguyễn cho biết, nay anh cô sắp bị xét xử, gia đình đang tìm kiếm một luật sư trong nước để đại diện cho anh. Nhưng họ lo ngại rằng luật sư sẽ bị buộc phải tranh đấu để đòi một bản án nhẹ hơn, thay vì để cho anh được trắng án.
ABC News dẫn lời ông Francisco Bencosme thuộc tổ chức Ân Xá Quốc Tế, nhận định vụ này cho thấy rất rõ ràng là nhân quyền đã bị chính phủ Trump đặt vào hàng thứ yếu.
Nhiều người trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ hiện đang hết lòng ủng hộ các cuộc biểu tình trong nước, đã bày tỏ thất vọng với chính phủ Hoa Kỳ về cách giải quyết trường hợp Will Nguyễn.
Huy Lam / SBTN