Xe đầu kéo tông làm 5 người gồm 3 Việt kiều Mỹ chết thảm khốc

SÀI GÒN 31-5 (NV) .- Một tai nạn xe cộ thảm khốc đã làm thiệt mạng 5 người trên một chiếc xe hơi du lịch bẹp dúm, trong đó có 3 người là ông bố và vợ chồng con gái từ Mỹ mới về Việt Nam.

Chiếc xe hơi 4 chỗ bị bẹp dúm sau tai nạn thảm khốc ở Thủ Đức sáng sớm Chủ nhật 31/5/2015. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo tin các báo tường thuật, tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại khu vực gần cổng khu chế xuất Linh Trung quận Thủ Đức lúc khoảng 3 giờ 30 sáng Chủ Nhật 31/5/2015.

Vợ chồng ông Lý Văn Sanh cùng vợ chồng con gái Lý Thị Đăng Thanh mới từ Mỹ về Việt Nam thăm người thân được hai ngày. Nhân dịp này, ông bà tổ chức cho người thân, họ hàng cùng một số người nghèo ở xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh đi lễ chùa tại một ngôi chùa gần Ngã ba Ông Đồn, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Vì đông người, một nhóm 5 người ngồi trên chiếc xe hơi 4 chỗ của cô con gái nuôi của ông Sanh tên Đinh Thị Hồng Yến và cũng là người cầm lái. Phần còn lại thì ngồi trên chiếc xe khách 45 chỗ ngồi.

Theo nhân chứng kể lại trên Vietnamnet, vào thời điểm xảy ra tai nạn, “xe đầu kéo 51C 181.44 lưu thông trên quốc lộ 1A với tốc độ rất nhanh. Sau khi đổ dốc cầu vượt Linh Xuân để hướng về cầu vượt Linh Trung, xe đầu kéo húc mạnh vào xe tải nhẹ 60C 132.87.”

“Xe tải nhẹ chệch hướng ra giữa đường nhường khoảng trống cho xe đầu kéo lao tới. Xe đầu kéo vẫn tiếp tục hung hãn vượt lên trên đâm thẳng vào một xe du lịch 51A 933.99 đang dừng đèn đỏ phía trước ngay trước cổng khu chế xuất Linh Trung 1. Còn trớn quá mạnh, xe đầu kéo chồm lên nuốt trọn xe du lịch vào gầm xe rồi tiếp tục đâm vào xe khách 49 chỗ 51B 149.23 mới chịu dừng hẳn.”

Hậu quả của tai nạn, “chiếc xe du lịch gần như bị “san phẳng”, 5 người trên xe du lịch bị đè bẹp dưới gầm xe đầu kéo. Không có tiếng rên la. Nhiều người chạy đến tìm cách cứu người bị nạn nhưng không thể. Không lâu sau đó, xe cẩu được điều đến . Xe đầu kéo được nhấc lên đưa lui về phía sau.”

Nguồn tin vừa kể cho hay “4 người trên xe tử vong tại chỗ. Một người thoi thóp được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trên đường chuyển viện.”

Những người ngồi trên chiếc xe du lịch thiệt mạng gồm ông Lý Văn Sanh (66 tuổi, quốc tịch Mỹ). Chị Lý Thị Đăng Thanh (31 tuổi, con ruột ông Sanh, quốc tịch Mỹ). Ông Phạm Tùng Thanh (43 tuổi, con rể ông Sanh, quốc tịch Mỹ). Chị Đinh Thị Hồng Yến (45 tuổi, con nuôi ông Thanh, ngụ quận Thủ Đức), người lái xe du lịch. Và chị Nguyễn Thị Thùy Linh (27 tuổi, bạn chị Yến, quê Kiên Giang).

Bà Huỳnh Thị Cẩn, vợ ông Sanh, thoát chết vì ngồi trên xe khách phát bánh mì cho mọi người ăn sáng. Theo lời bà, vợ chồng con gái bà có hai con nhỏ 7 tuổi và 5 tuổi, không theo về, nay chẳng may mất cả cha lẫn mẹ trong tai nạn.

Theo lời kể của ông Huỳnh Văn Tiếp (em rể ông Anh, ngồi trên xe khách), trên tờ Tuổi Trẻ thì ông “được giao nhiệm vụ tập trung đón những người họ hàng và người nghèo ở Vĩnh Lộc B rồi xuống nhà chị Yến (Q.Thủ Đức) để cả đoàn đi cùng lên viếng chùa ở gần ngã ba Ông Đồn (H.Xuân Lộc, Đồng Nai).”

Theo lời ông Tiếp, “trước khi lên xe, chị Thanh được bố trí ngồi trên xe khách cùng với bà Cẩn. Trên xe hơi 4 chỗ có anh Tùng (chồng chị Thanh), ông Sanh, ông Lý Văn Tám (72 tuổi, ngụ Bình Chánh, anh ruột ông Sanh), chị Đinh Thị Hồng Yến và chị Nguyễn Thị Thùy Linh (27 tuổi, bạn chị Yến). Nhưng khi xe khách đến, chị Thanh đã xin đổi chỗ với ông Lý Văn Tám để qua ngồi chung xe 4 chỗ với chồng.”

“Đáng lẽ tôi ngồi chung với thằng Sanh, nhưng bé Thanh nó giành ngồi chung với chồng nó. Giống như số trời sắp đặt vậy. Nó qua ngồi đó để rồi đi luôn cùng chồng mình. Tui già rồi có chết chung với thằng em cũng được. Giờ hai vợ chồng con Thanh chết cả rồi, hai đứa nhỏ bên Mỹ ai nuôi đây?”, ông Tám buồn rầu chia sẻ khi ngồi chờ nhận thi thể em trai và các cháu ở bệnh viện đa khoa Thủ Đức.

Được biết, ở Mỹ, chị Lý Thị Đăng Thanh, 31 tuổi, làm thợ móng tay, còn chồng làm thợ máy.

Trong năm 2014, theo tổng cục Thống kê, trên cả nước Việt Nam đã xảy ra 25,322 vụ tai nạn giao thông làm chết 8,996 người và 24,417 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 4,063 vụ, 373 người chết, 5,083 người bị thương nên nhà cầm quyền coi là “thành công lớn”. (TN)

 

Bà Huỳnh Thị Cẩn ngồi thẫn thờ trong lúc chờ nhận thi thể chồng con sau vụ tai nạn thảm khốc. Hai đứa cháu ngoại còn nhỏ của bà đang sống bên Mỹ từ nay mồ côi cha mẹ.

Chiều 31/5, khu vực nhà đại thể Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, TP HCM bao trùm không khí đau thương của gia đình ông Lý Văn Sanh (66 tuổi, Việt kiều Mỹ).

Nhiều người vẫn ngơ ngác, không tin tai nạn ập đến quá bất ngờ, cướp đi 5 người thân của họ. Chốc lát lại có người vội vã chạy vào, hỏi một câu “bác Sanh, chị Thanh nằm đâu rồi? Chỉ mới đó thôi mà…” rồi òa khóc nức nở.

Bà Huỳnh Thị Cẩn, vợ ông Sanh tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức chờ nhận thi thể chồng con.
Bà Huỳnh Thị Cẩn, vợ ông Sanh tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Ảnh: Trường Nguyên.

Ngoài ông Sanh, 4 người khác tử vong trong vụ tai nạn do xe đầu kéo tông ôtô 4 chỗ vào sáng 31/5 trước Khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức) là Lý Đăng Thanh (31 tuổi, con gái ông Sanh), Phan Thanh Tùng (43 tuổi, chồng chị Thanh, cùng quốc tịch Mỹ), Đinh Thị Hồng Yến (45 tuổi, con nuôi ông Sanh, tài xế ôtô) và chị Nguyễn Thị Thùy Linh (27 tuổi, người quen của bà Yến).

Trong góc nhà đại thể, bà Huỳnh Thị Cẩn (62 tuổi, vợ ông Sanh) ngồi lặng lẽ. Người phụ nữ vừa mất cả chồng và con không khóc nhưng ánh mắt thẫn thờ. Thỉnh thoảng, bà nhắm mắt, hít thở thật sâu như để trấn tĩnh và kìm nén nỗi đau. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bà đang ở trên xe khách 45 chỗ phía trước.

Ông Lý Văn Tám (71 tuổi, anh ông Sanh) cho biết, vợ chồng người em định cư bên Mỹ, khoảng 2-3 năm mới về thăm quê một lần, thường vào dịp rằm tháng 4 để đi viếng chùa. Về Việt Nam được khoảng 3 ngày, bà Cẩn cùng chồng thuê xe cho người thân, họ hàng đi chùa ở tỉnh Đồng Nai, làm từ thiện.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.
Chiếc xế hộp không còn hình thù sau cú tông của xe đầu kéo. Ảnh: Trường Nguyên.

Nhiều người khóc nghẹn, đến chia sẻ với bà Cẩn nhưng được bà an ủi lại: “Chiếc xe nát hết, nhưng thi thể chồng con tôi vẫn nguyên vẹn. Tôi nghĩ họ ra đi thanh thản. Thôi cũng là định mệnh”.

Theo bà Cẩn, vợ chồng định cư ở Mỹ hơn 20 năm, chị Thanh là con gái út. “Tai họa ập xuống gia đình Thanh khiến vợ chồng nó ra đi hết, giờ 2 đứa cháu ngoại tôi bơ vơ trên đất Mỹ. Đợi 2 đứa về Việt Nam, tôi sẽ tổ chức tang lễ cho mọi người”, bà Cẩn nói.

Hiện trường xe đầu kéo tông nát ôtô khiến 5 người tử vong

Xe đầu kéo chạy tốc độ cao tông cực mạnh ôtô du lịch khiến 5 người tử vong. Tất cả nạn nhân là người thân trong gia đình.

Sau vụ tai nạn, tài xế xe đầu kéo Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đến trình diện tại cơ quan công an. Lời khai ban đầu, tài xế cho rằng trong lúc xe đổ dốc cầu vượt Linh Xuân thì gặp sự cố mất thắng, va chạm với xe tải cùng chiều rồi sau đó tông vào ôtô 4 chỗ. Hiện tài xế bị công an TP HCM tạm giữ.

Anh Võ Văn Nhã (29 tuổi, con ông Răng) kể: “Khoảng 4h ngày 31/5, cha tôi gọi điện với giọng hoảng hốt thông báo vừa gây tai nạn chết người trước Khu chế xuất Linh Trung. Ông nói sẽ đến công an trình diện và bảo tôi đến hiện trường thu xếp mọi việc”.

Video

Clip hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 5 người chết

Ra đến hiện trường, anh Nhã không tin vào mắt mình bởi hậu quả vụ tai nạn quá lớn và lập tức cùng người dân lao vào cứu hộ các nạn nhân. Anh cho biết, trong cuộc điện thoại, cha nói đang đổ dốc cầu Linh Xuân thì phát hiện xe mất thắng. Dù cố gắng tìm cách xử lý, nhưng chiếc xe vẫn lao đến tông ôtô chở gia đình ông Sanh.

“Cha làm nghề tài xế hơn 20 năm nay, nuôi mấy anh em tôi khôn lớn. Thời gian gần đây, do ông đã lớn tuổi rồi nên gia đình khuyên đừng chạy xe thuê nữa. Cả nhà gom góp tiền mua chiếc ôtô đầu kéo trên, cha dự định chạy thêm thời gian nữa rồi giao lại cho con quản lý”, anh Nhã buồn nói.

Theo thanh niên này, xe đầu kéo do cha và các anh em trong nhà góp tiền mua vào trước Tết để chở hàng thuê. Sáng 31/5, ông Răng chạy lên cảng Cái Lái để xếp tài nhận hàng sớm, nhưng rời nhà chưa bao lâu thì xảy ra tai nạn.

Sau vụ tai nạn, ông Răng được lực lượng chức năng đưa đi xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, tài xế không sử dụng các chất kích thích.

Trong ngày 31/5, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có báo cáo nhanh lên Bộ GT-VT. Theo đó, lần đăng kiểm gần nhất của xe đầu kéo vào ngày 2/3 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5004V-TP HCM, hạn kiểm định đến 1/6. Trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo chạy với tốc độ 55 km/h.

Leave a Reply